Mong ước căn nhà kiên cố của cụ ông một mình nuôi con, cháu

Cụ ông 70 tuổi ở Đắk Nông sống trong căn nhà dột nát, một mình nuôi con, cháu. Mong ước của cụ là có căn nhà kiên cố để ổn định cuộc sống.

Ông Bùi Văn Mão hiện đang sống tại bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đắk Nông). Gần 70 tuổi, người đàn ông này hàng ngày vẫn tất bật đi làm để nuôi con và cháu trai.

Từ đầu mùa khô đến nay, gần như không đêm nào 3 người trong gia đình ông Mão ngủ ngon giấc. Phần vì lo lắng cho cuộc sống, phần vì những cơn gió cứ thốc thẳng vào nhà, khiến những vách tường cứ rung lên bần bật.

Căn nhà của ông Mão được dựng tạm, xung quanh thưng tôn nên không tránh khỏi những cơn gió mạnh khi vào mùa khô.

Trong căn nhà tôn được dựng tạm, ông Mão ngồi khép mình một góc, để tránh những cơn gió lạnh. Người đàn ông quê gốc tỉnh Hòa Bình kể, năm 1997, ông đưa cả gia đình vào tỉnh Bình Phước để làm kinh tế. Tuy nhiên, cuộc sống khó khăn, vợ lại mắc bệnh tiểu đường nặng nên năm 2011 ông Mão đành bán đi vườn điều rồi đến xã Quảng Trực làm ăn. Dựng căn nhà tạm để làm chốn nương thân, mong ước bao lâu nay của ông Mão chính là có điều kiện để sửa sang, gia cố lại nơi ở này. Bởi sau nhiều năm gió mưa, những vách tường được thưng tôn đã mục nát, xuống cấp.

Đôi mắt ái ngại, ông Mão chia sẻ: “Vợ tôi bị tiểu đường gần 30 năm nay, hầu như tháng nào cũng phải đến bệnh viện để thăm khám, mua thuốc. Tôi có 4 người con, 3 cháu đầu đã lập gia đình, chỉ còn người con út đang ở với tôi. Bao năm nay vợ bệnh, con đau, tôi gắng gượng mãi mới được như ngày hôm nay”.

Tháng 5 vừa qua, vợ ông Mão qua đời sau 3 ngày phát hiện bệnh nhiễm trùng phổi.

Tháng 5/2023, bà Bùi Thị Minh (vợ ông Mão) bất ngờ bị bệnh nhiễm trùng phổi. Chỉ 3 ngày sau khi phát hiện, bà qua đời, khiến ông chịu cú sốc lớn, tưởng chừng không thể vượt qua. “Tôi không vì con, vì cháu thì có lẽ cũng chẳng sống được đến ngày hôm nay. Anh Quy (con trai út của ông Mão- PV) bị khuyết tật từ nhỏ không thể đi làm được. Vài năm trước, vợ anh ly dị lập gia đình mới, để lại đứa con cho vợ chồng tôi chăm sóc đến bây giờ”.

Nói về mẹ, Bùi Mạnh Tiến (học sinh lớp 10) cho biết, mẹ và bố chia tay khi em mới 6 tuổi. Suốt những năm tháng sau đó, em lớn lên nhờ sự chăm sóc, tình yêu thương của bố và ông bà nội. Thấu hiểu những vất vả của ông, Tiến luôn nỗ lực ở trường học, mỗi khi được nghỉ, cậu lại giúp ông việc nương rẫy. “Những năm đầu, mẹ có gửi tiền về cho em đi học, nhưng bây giờ mẹ cũng có gia đình mới nên không gửi tiền về nữa. Em thương ông nhọc nhằn mưu sinh nên buổi chiều em thường ở nhà giúp ông làm vườn”, Tiến cho biết thêm.

Em Bùi Mạnh Tiến (cháu nội của ông Mão) hiện đang là học sinh lớp 10, Trường THPT Lê Quý Đôn (Tuy Đức)

Thương cháu, thương con càng khiến ông Mão day dứt vì không đủ sức để làm được một căn nhà kiên cố. Tuy nhiên ở cái tuổi gần đất xa trời, trong người lại mang theo căn bệnh viêm phổi, viêm đa khớp và suy nhược thần kinh, ông Mão lo rằng ước mơ của mình sẽ khó thể trở thành hiện thực.

Chỉ về phía chiếc giường ngủ của cháu trai ông Mão cho hay: “Ban ngày thì nắng sáng thế, nhưng đến tối là gió lạnh lùa vào. Có đêm gió ầm ầm khiến không ai ngủ được. Mấy hôm nay gió thổi dữ quá, tôi phải lấy tấm ni lông để che chắn lại. Mùa này, đêm nghe gió rít, cả ba người chúng tôi chỉ lo nhà sập”.

Ông Mão gia cố lại những vách tường để tránh khỏi những cơn gió.

Nói về hoàn cảnh của gia đình ông Mão, ông Đoàn Minh Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trực (Tuy Đức) cho biết, hoàn cảnh của ông Mão đặc biệt khó khăn. Chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình. Tuy nhiên, do nguồn lực của địa phương hạn chế, nguyện vọng xây dựng một căn nhà kiên cố của ông Mão vẫn chưa thể thực hiện được.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ xin gửi về: Ông Bùi Văn Mão, bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, SĐT: 0352.265.855 hoặc thông qua Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Ðắk Nông, tài khoản: 63510000006838 tại Chi nhánh Ngân hàng BIDV Ðắk Nông; tài khoản: 5300201005953 tại Chi nhánh Ngân hàng Agribank Ðắk Nông, SÐT: 02613.544.244

Thanh Hằng

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/mong-uoc-can-nha-kien-co-cua-cu-ong-mot-minh-nuoi-con-chau-190231.html