Mong một lần được về thăm Lăng Bác, hứa hết mình vì sự nghiệp 'trồng người'

Cô Nguyễn Thị Khánh Ly, giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai, xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái là một trong những nhà giáo tiêu biểu vào Lăng viếng Bác.

Cô giáo Nguyễn Thị Khánh Ly.

Là một giáo viên miền núi Tây Bắc, 17 năm gắn bó với vùng cao, trải qua bao khó khăn vất vả, bao nỗi buồn và niềm vui, có những lúc bản thân tưởng chừng không thể vượt qua được cái lạnh thấu da, thấu thịt khi đông về, cái nóng, cái bụi của gió Lào. Nhưng vì nụ cười của học trò, vì sự khát khao con chữ, cô Ly đã vượt qua chính mình để rồi yên tâm gắn bó với nghề và các em nhỏ nơi đây.

Nỗ lực ấy được đền đáp xứng đáng khi cô vinh dự và tự hào là một trong 200 giáo viên tiêu biểu cả nước nói chung và là 1 trong ba giáo viên của tỉnh Yên Bái nói riêng được danh hiệu nhà giáo tiêu biểu năm 2023, được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, được báo công dâng Bác nhân dịp 20/11 này. Đây là một phần thưởng vô cùng to lớn và quý giá đối với cô Ly.

Niềm vui của cô giáo Nguyễn Thị Khánh Ly với các em nhỏ người dân tộc H'Mông.

Cô Khánh Ly chia sẻ: Tôi hiểu được rằng bên cạnh tôi còn rất nhiều những đồng nghiệp cũng ngày đêm cống hiến thanh xuân của mình cho các thế hệ học trò. Chính vì vậy ngày hôm nay tôi được đứng đây là một niềm vinh dự to lớn mà bản thân không biết phải diễn tả như thế nào ngoài lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Hoa Mai đã ghi nhận những đóng góp của bản thân và dành cho tôi niềm vinh dự này.

Bản thân tôi xin hứa tiếp tục rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống ngày càng trong sạch, phấn đấu không mệt mỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục ngày càng nhiều hơn. Nhân đây tôi cũng xin gửi lời cám ơn tới các tổ chức báo đài, đặc biệt là Báo Giáo dục và Thời đại, đã làm cầu nối giúp cho chúng tôi được gặp mặt, được giao lưu chia sẻ những kinh nghiệm dạy học cùng đồng nghiệp.

Cùng chung cảm xúc đó, cô Trần Thị Như Quỳnh, Trường Tiểu học Liêm Chính, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, cho biết vinh dự và nhưng cũng là trách nhiệm lớn với nghề.

"Thật vinh dự được tới báo công dâng Bác nhân dịp về nhận danh hiệu "Nhà giáo tiêu biểu" được Bộ GD&ĐT trao tặng. Đây là danh hiệu của cá nhân nhưng cũng là sự đóng góp của cả tập thể. Vì tập thể đã tạo điều kiện cho tôi phấn đấu hết mình", cô Quỳnh chia sẻ.

Cũng theo cô giáo này, để đạt được danh hiệu cao quý, người làm nghề giáo phải phấn đấu để phù hợp với các tiêu chí: Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, mẫu mực, có uy tín trong tập thể sư phạm nhà trường....

Được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh tín nhiệm, cô Quỳnh luôn tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn, liên tục giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục, tham gia tốt các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và vận dụng vào các hoạt động giảng dạy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Niềm vui gắn bó với nghề của cô giáo Trần Thị Như Quỳnh.

"Với tôi đây là phần thưởng vô giá trong sự nghiệp của mình và là động lực để tôi tâm huyết cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Được đứng trên bục giảng, được làm nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, đó là một hạnh phúc lớn lao của bản thân. Tôi là tự nhủ phải cố gắng và tâm huyết hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, để ươm mầm xanh cho tương lai của quê hương đất nước" cô Quỳnh nói.

Hà An

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/mong-mot-lan-duoc-ve-tham-lang-bac-hua-het-minh-vi-su-nghiep-trong-nguoi-post661691.html