Món quà trong Ngày Quốc khánh

Ngày Quốc khánh 2-9, thao trường Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội) thật đặc biệt và tưng bừng khí thế. Từ các vận động viên (VĐV) thi đấu nội dung Vùng tai nạn, các xạ thủ bắn tỉa của Việt Nam và các nước tham gia Army Games 2021 lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam cho đến khán giả đều phấn khởi, hào hứng.

Ngày thi đấu đặc biệt

Dư âm điệp khúc “Việt Nam, Việt Nam... Russia, Russia!” của khán giả cổ vũ phần thi Về đích của nội dung Vùng tai nạn giữa đội tuyển Việt Nam 1 và LB Nga vang vọng thao trường rộng lớn ở Miếu Môn. Những điệp khúc ấy trở thành món quà đặc biệt và ý nghĩa nhất trong Ngày Quốc khánh. Cuộc so tài gay cấn giữa cặp đấu này đã để lại nhiều cảm xúc thật khó quên, đặc biệt là khi hai đội cùng giành nhau từng giây, từng bước chân để vượt qua vật cản nhà 4 tầng, cứu người bị nạn, mặc đồ phòng độc, phá cửa và dập lửa... Tiếng hô vang vọng ấy kéo dài mãi cho đến khi hai đội tuyển Nga và Việt Nam về đích và vẫy chào khán giả.

Trước đó, hai cặp đấu Lào-Belarus và Mali-Việt Nam 2 diễn ra trong thời tiết mát mẻ cũng nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt, sôi động từ khán giả. Với các VĐV của các đội, màn thi đấu Về đích mang tính quyết định để xác định đội nào sẽ về nhất chung cuộc trong cuộc đua ở Vùng tai nạn. Riêng các VĐV Việt Nam, lượt trận cuối là dịp để họ lập thành tích chào mừng Ngày Quốc khánh của dân tộc.

Áo còn đẫm mồ hôi sau khi trận đấu kết thúc được vài phút nhưng Thượng úy QNCN Phạm Văn Quốc, đội tuyển Việt Nam 2 vẫn nhanh tay cuốn dây giúp đội tuyển Lào chuẩn bị bước vào thi đấu. Anh tâm sự, từ tối hôm trước, dù không được xét thành tích để xét giải theo quy định của Ban tổ chức, nhưng các VĐV Đội tuyển Việt Nam 2 đã thống nhất quyết tâm không cho trọng tài các chặng có cơ hội phất cờ đỏ, bởi mỗi lần cờ đỏ phất lên là đội tuyển sẽ bị phạt cộng thời gian. Chia sẻ ấy của Thượng úy QNCN Phạm Văn Quốc khiến chúng tôi cảm kích, hiểu hơn quyết tâm của toàn đội. Trước trận đấu, Thiếu tá Lê Duy Thắng, Đội trưởng đội tuyển Việt Nam 1 chia sẻ: Được thi đấu trận quan trọng trong một ngày đặc biệt của đất nước, các thành viên trong đội càng thấy đó là niềm vinh dự và tự hào, có quyết tâm, ý chí cao hơn để giành chiến thắng. Còn Trung sĩ Maksim Furman, thành viên đội tuyển Vùng tai nạn của Belarus lại thể hiện là cổ động viên tích cực khi cầm cả cờ của Belarus và Việt Nam để cổ vũ. Anh tâm sự, cũng giống như ở Việt Nam, Ngày Quốc khánh ở Belarus được tổ chức tưng bừng với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Các VĐV đội tuyển Nga thi đấu chặng cuối cùng của nội dung Vùng tai nạn vào ngày 2-9. Ảnh: TUẤN HUY

Các VĐV đội tuyển Nga thi đấu chặng cuối cùng của nội dung Vùng tai nạn vào ngày 2-9. Ảnh: TUẤN HUY

Trong hai chặng thi đấu trước, đội tuyển Lào có vẻ chưa thực sự đạt kết quả như mong muốn. Thế nhưng ngày thi đấu cuối, họ đã bứt phá, bám đuổi đội Belarus quyết liệt ở những vật cản đầu tiên và chỉ chịu bị bỏ lại ở những vật cản cuối cùng. Đại úy Vanaxay Phongnavan, VĐV đội tuyển Lào thổ lộ: "Chúng tôi rất mong đội Việt Nam đạt được giải cao nhất trong ngày Quốc khánh của đất nước và cũng là ngày thi đấu cuối cùng của cuộc thi Vùng tai nạn”.

Trước khi chặng thi đấu Về đích diễn ra, Trung úy Mohamed Brehim Haidara, Đội tuyển Mali chia sẻ: “Đối với các quốc gia, ngày độc lập rất có ý nghĩa. Đó là ngày đánh dấu sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã quên mình giành độc lập cho dân tộc. Bởi vậy, chúng tôi chúc các VĐV Việt Nam thi đấu tốt, chúc nhân dân Việt Nam có ngày lễ hạnh phúc, vui vẻ”.

Tình cảm nồng hậu giữa nắng gắt thao trường

Phía thao trường nơi diễn ra những trận đấu của các xạ thủ bắn tỉa, tinh thần Quốc khánh Việt Nam không ồn ã, náo nhiệt như cuộc đua bên thao trường Vùng tai nạn, nhưng những màn tranh tài không kém phần hào hứng và hấp dẫn. Xạ thủ bắn tỉa của các đội tuyển: Nga, Lào, Venezuela, Belarus, Bangladesh và Uzbekistan, cũng có những cách rất riêng để chúc mừng các VĐV đội tuyển Việt Nam nhân Ngày Quốc khánh.

Sau khi thể hiện phong độ cao, đạt thành tích xuất sắc ở Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 của cuộc thi Xạ thủ bắn tỉa, các xạ thủ bắn tỉa Việt Nam quyết tâm giữ bình tĩnh, thi đấu hết mình trong Giai đoạn 3. Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Thiếu tá Bùi Trọng Hoàng, Huấn luyện viên đội Thăng Long (Việt Nam) cho biết, đây là lần đầu tiên anh được cùng các đồng đội thi đấu trong dịp Quốc khánh 2-9. Do đó, cả đội quyết tâm giữ vững phong độ để đạt thành tích cao, coi đó như một món quà gửi tới các cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và người dân cả nước.

Trước khi bước vào tranh tài ở các bài bắn, các xạ thủ bắn tỉa của đội tuyển Lào đã trực tiếp sang khu vực chờ đợi của hai đội tuyển Thăng Long và Long Bình (Việt Nam) để chia vui, chúc mừng ngày Quốc khánh. Trong khi đó, do mới lần đầu tiên sang Việt Nam, lại không biết tiếng Việt, nên các xạ thủ bắn tỉa của đội tuyển Venezuela đã nghĩ ra một cách rất đặc biệt chúc mừng các xạ thủ nước chủ nhà. Họ viết lời chúc bằng tiếng bản địa, sau đó dùng công cụ Google dịch để chuyển sang tiếng Việt và mang tới tặng các xạ thủ Việt Nam. Thông qua các sĩ quan liên lạc người Việt Nam, lãnh đạo các đội tuyển và các tuyển thủ đến từ các quốc gia khác cũng lần lượt đến chúc mừng. Trung tá Vladimiror Chapko Roman, Trưởng đoàn Belarus chia sẻ: "Giống như ở Việt Nam, chúng tôi thường có nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh, nên rất hiểu tâm trạng của các bạn hôm nay".

Ngày Quốc khánh 2-9, ở Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4, nơi chứng kiến những màn tranh tài giữa các đội tuyển tham gia Army Games 2021 tại Việt Nam thật đặc biệt. Tình cảm, những lời chúc mừng nồng hậu từ tuyển thủ, huấn luyện viên các nước và đặc biệt hơn là sự cổ vũ, tiếp sức từ các cổ động viên đã khiến tình hữu nghị, đoàn kết thêm lắng đọng và lan tỏa.

NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/army-games-2021-viet-nam/mon-qua-trong-ngay-quoc-khanh-670328