Món quà ấm áp

Đúng ngày hẹn, Diệp mang món quà đến tặng bạn. Ánh mắt của đôi bạn đều ánh lên sự rạng rỡ. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người chứng kiến không giấu được những giọt nước mắt. Dường như chẳng cần nói nhiều, hai cô bạn đều thấu hiểu tình cảm ấm áp cả hai dành cho nhau.

Tranh minh họa: Pngtree

Bích Diệp là cô bé có trái tim vô cùng ấm áp, tích cực giúp đỡ những người xung quanh mình. Một lần, Diệp được mẹ cho đi khám bệnh tại BV Nhi Trung ương, vô tình cô bé nhìn thấy các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại đây. Cô bé nghĩ trong khi mình được đến trường học tập thì các bạn phải ở viện chữa bệnh, còn chưa thể biết ngày về nhà là khi nào. Nhìn mái tóc các bạn bị rụng dần, có bạn phải đội mũ hoặc đội khăn lên đầu, một cảm giác hụt hẫng trào dâng trong trái tim cô bé.

Diệp ấn tượng với một bạn nữ đang vuốt ve mái tóc của mình. “Không biết mái tóc còn bên cạnh tớ đến khi nào. Chắc bạn ấy sẽ rời xa tớ nhanh thôi”, cô bé này nói với Diệp rồi bật khóc nức nở. Dù không quen nhưng Diệp đã nắm tay cô bé và nói: "Cậu yên tâm, tớ đã có cách giúp cậu. Cậu cho tớ xin tên và số điện thoại của bố mẹ cậu nhé, tớ sẽ tặng cậu một món quà”.

Sau đó, Diệp và mẹ trở về. Trên đường đi, thấy con gái trầm lắng, không trò chuyện nhiều như lúc đi, mẹ Diệp gặng hỏi mới biết cô bé cảm thấy buồn vì nhìn thấy các bạn chạc tuổi mình phải vật lộn với bệnh tật. Diệp cũng kể về cô bạn mình mới gặp. “Chắc bạn ấy buồn lắm mẹ nhỉ? Con muốn cắt tóc tặng bạn. Hôm trước con có xem trên mạng có một chỗ nhận hiến tóc cho các bệnh nhi ung thư. Chúng ta có thể đến đó được không ạ?”. Nghe con gái nói, mẹ Diệp rất xúc động vì cô bé còn nhỏ nhưng đã biết sẻ chia với bạn bè. Mẹ hứa sẽ đưa Diệp đến đó để cô bé thực hiện lời hứa với bạn.

Sau khi mẹ con Diệp chia sẻ câu chuyện của mình, người phụ trách dự án chương trình hiến tóc cho bệnh nhi ung thư đã đồng ý giúp Diệp. Khỏi phải nói, cô bé vui sướng như bản thân vừa đạt được kỳ tích nào đó. Dù không còn mái tóc dài óng ả - người bạn thân thiết mỗi ngày nhưng Diệp vẫn cảm thấy hạnh phúc trong lòng vì mang đến niềm vui cho bạn mình. “Cảm ơn cậu thời gian qua đã luôn bên tớ. Dù rất buồn khi phải xa cậu nhưng tớ nghĩ, bạn tớ rất cần cậu và cậu ấy sẽ rất vui khi có cậu”, Diệp nói lời chia tay mái tóc.

Đúng ngày hẹn, Diệp mang món quà đến tặng bạn. Ánh mắt của đôi bạn đều ánh lên sự rạng rỡ. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người chứng kiến không giấu được những giọt nước mắt. Dường như chẳng cần nói nhiều, hai cô bạn đều thấu hiểu tình cảm ấm áp cả hai dành cho nhau.

Sau đó, Diệp và cô bạn vẫn giữ liên lạc. Hai gia đình vì thế cũng trở nên thân thiết hơn. Nhờ tích cực chữa bệnh và sự động viên, cổ vũ của gia đình, các y bác sĩ và bạn bè, đặc biệt là Diệp, bệnh tình cô bé tiến triển tốt. Điều trị tại viện một thời gian thì cô bé được về nhà, đi học cùng các bạn. Lần nào hai cô bạn gọi điện cho nhau đều ríu rít kể chuyện ở lớp. Diệp động viên bạn lạc quan, yên tâm chữa bệnh vì còn rất nhiều điều lý thú trong cuộc sống cần khám phá và dù hành trình chữa bệnh có gian nan thì mọi người đều bên cạnh cổ vũ bạn.

Cô bạn cũng không khỏi xúc động: “Cảm ơn cậu đã trở thành bạn của tớ và tặng tớ món quà ý nghĩa, giúp tớ trở nên tự tin và xinh đẹp hơn. Hành trình chữa bệnh của tớ vì thế có thêm niềm tin và lạc quan để chiến đấu với bệnh tật. Cảm ơn cậu đã là một trong những động lực để tớ cố gắng”.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/mon-qua-am-ap-350550.html