Mối tình 'ông cháu' lệch nhau 40 tuổi gây xôn xao cách đây 10 năm: Người chồng đã qua đời, thứ để lại cho vợ trẻ gây sốc

Nhiều thông tin cho rằng toàn bộ tài sản khoảng 50 triệu đô la Đài Loan (hơn 38,5 tỷ đồng) cũng được Lý Khôn Thành trao cho Lâm Tĩnh Ân để tránh xảy ra tranh chấp với con ruột ông.

Ngày 9/4 vừa qua, thông tin nhạc sĩ Lý Khôn Thành (66 tuổi) được xác nhận qua đời vì ung thư trực tràng đã được tình trẻ Lâm Tĩnh Ân (27 tuổi) chính thức xác nhận. Ngay sau khi thông tin được đăng tải, nó đã thu hút nhiều sự chú ý từ phía dân tình khi Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân chính là cặp đôi từng gây ồn ào với mối tình "ông cháu" với khoảnh cách 40 tuổi.

Mối tình "ông cháu" lệch nhau gần 40 tuổi

Cặp đôi "ông - cháu" gây bão một thời vì chuyện tình bất chấp tất cả

Chuyện tình của ông Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân từng tốn nhiều giấy mực của báo chí Đài Loan (Trung Quốc). Cả hai bắt đầu gặp gỡ khi Lâm Tĩnh Ân mới 17 tuổi, còn Lý Khôn Thành là bạn của bố Lâm Tĩnh Ân. Ông Lý là bạn thân với bố Lâm Tĩnh Ân, bén duyên người đẹp và gắn với nhau không rời.

Bố Lâm Tĩnh Ân từng đâm đơn kiện, tố cáo Lý Khôn Thành dụ dỗ trẻ vị thành niên nhưng không có tác dụng, do tòa án nói "không đủ bằng chứng".

Sau một thời gian quen biết, cả hai chính thức công khai mối tình chênh lệch tuổi tác này vào ngày 14/4/2013 và nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Từ đó, mối quan hệ ông - cháu kéo dài gần chục năm, bất chấp sự đả kích của truyền thông và dư luận.

Dù bị ngăn cấm và nhận nhiều chỉ trích từ cả gia đình và cộng đồng mạng nhưng trong suốt 10 năm qua, Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân vẫn ở bên nhau, vượt qua nhiều sóng gió. Tuy nhiên, trong khoảng 5 năm trở lại đây, cả hai bỗng trở nên kín tiếng hơn và hạn chế lên tiếng hay đăng tải những bức ảnh tình tứ chụp chung, kể cả khi có những đồn đoán như chuẩn bị làm đám cưới, chia tay, mang thai, phá sản,...

Lý Khôn Thành cho biết Lâm Tĩnh Ân là người phụ nữ mà ông gắn bó lâu nhất

Trong buổi phỏng vấn với ETtoday cách đây 1 năm, Lý Khôn Thành cho hay: "Tôi cảm thấy mọi chuyện rất tốt. Cô ấy là người phụ nữ mà tôi gắn bó lâu nhất trong đời. Tôi ở bên vợ cũ 7 năm nhưng đã bên Tĩnh Ân gần 10 năm rồi. Chúng tôi rất hợp nhau và không bao giờ tranh cãi. Chúng tôi luôn quan tâm và chia sẻ những suy nghĩ của mình và cùng bàn luận về sự khác biệt thế hệ".

Ngoài ra, trong bài phỏng vấn, cố nhạc sĩ còn cho biết cả hai đều biết mật khẩu ngân hàng, điện thoại hay mạng xã hội của nhau do vậy chưa bao giờ họ phải ghen tuông. Ông còn tiết lộ rằng cả hai có kế hoạch đăng ký kết hôn vào năm 2022 hoặc 2023.

Mối tình "ông cháu" lệch gần 40 năm: Người chồng ra đi để lại toàn bộ tài sản khổng lồ cho vợ trẻ

Hình ảnh về đám cưới ấm cúng của cặp đôi trong phòng bệnh

Sau khi Lý Khôn Thành qua đời do bạo bệnh vào ngày 9/4 vừa qua, cuộc tình "ông-cháu" của cả hai lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán.

Lâm Tĩnh Ân cũng cho biết rằng cả hai đã đăng ký kết hôn trước khi ông nhập viện và tổ chức đám cưới ấm cúng trong phòng bệnh vào ngày 01/02 vừa qua.

Trò chuyện với truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) chiều 10/4, Lâm Tĩnh Ân nói trong những ngày chồng "gần đất xa trời", cô không xa rời ông một phút giây. Trước đó, cô cùng ông đi khám và nhập viện điều trị ung thư. Cho đến ngày ông được chuyển sang phòng ICU, cô vẫn cận kề ông. Người phụ nữ 27 tuổi tiết lộ những lời Lý Khôn Thành nói trước khi chết: "Em là thiên thần của anh".

Nhạc sĩ Lý Khôn Thành và vợ trẻ, Lâm Tĩnh Ân. Ảnh: Weibo

Nhiều thông tin cũng cho rằng toàn bộ tài sản khoảng 50 triệu đô la Đài Loan (hơn 38,5 tỷ đồng) cũng được Lý Khôn Thành trao cho Lâm Tĩnh Ân để tránh xảy ra tranh chấp với con ruột ông. Nhiều người nói cô giờ đây có thể hưởng khối tài sản lớn. Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn, Lâm Tĩnh Ân cho biết cô "không có chút mảy may quan tâm, xúc động gì với chuyện tiền bạc". Cô nói: "Chúng tôi yêu nhau, ở bên nhau 10 năm, tình nghĩa nặng sâu, tôi không để những lời tiêu cực đó tác động đến mình. Cuộc sống của tôi, tôi vẫn phải sống tiếp. Anh ấy nói với tôi trước khi chết: 'Em là sự tiếp nối của cuộc đời anh'. Tôi sẽ sống tốt".

Trong 10 năm hai người chung sống, họ không bao giờ nói về chuyện tiền bạc. Sau khi chồng mất, Lâm Tĩnh Ân cũng chưa có bất cứ kế hoạch nào cho riêng mình: "Tôi không cần tiền của anh ấy như lời người ta nói. Với tôi, sau này muốn gặp được một người tri kỷ tốt như vậy cũng không thể gặp được nữa. Tôi thường nghĩ: 'Anh ấy mang đến cho mình điều gì? Tôi sẽ là ai nếu không có anh ấy?'".

Đối mặt với những chỉ trích "tình ông cháu", Lâm Tĩnh Ân kiên quyết nói: "Tôi chưa bao giờ hối hận khi yêu anh ấy. Tuổi tác hoàn toàn không phải là vấn đề, bởi chúng tôi rất giống nhau".

Con trai ông Lý Khôn Thành cho biết bố để lại toàn bộ tài sản thừa kế khổng lồ cho bạn gái. Anh cho rằng có lẽ bố cảm thấy kiếp này mình mắc nợ bạn gái quá nhiều nên đã làm như vậy, với hy vọng cô có cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Trước bình luận rằng người bố quá nhẫn tâm, không để lại tài sản cho con, người này nói anh không phiền lòng vì anh có khả năng kiếm tiền, tự lo được cho bản thân.

Theo QQ, về việc hậu sự của cố nhạc sĩ Đài Loan, con trai ông cho biết, đám tang không tổ chức công khai mà sẽ diễn ra riêng tư theo nghi lễ đạo Thiên Chúa giáo. Đây là di nguyện của Lý Khôn Thành.

Trong khi đó, gia quyến của đằng gái nói hiếu sự xong xuôi, họ mong con gái có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Trước đó, Lâm Tĩnh Ân từ mặt bố mẹ, do họ phản đối cuộc tình giữa cô và Lý Khôn Thành, cho rằng nhạc sĩ dụ dỗ con gái mình.

Ông Lý Khôn Thành sinh năm 1956, là nhạc sĩ nổi tiếng Đài Loan. Ông từng có một vợ và hai con trai trước khi kết đôi với Lâm Tĩnh Ân. Ông mất ngày 8/4 vì ung thư trực tràng.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/moi-tinh-ong-chau-lech-nhau-40-tuoi-gay-xon-xao-cach-day-10-nam-nguoi-chong-da-qua-doi-thu-de-lai-cho-vo-tre-gay-soc-172230411084751295.htm