Mối tình bất diệt với đội bóng quê hương

(Baonghean.vn) - Sáu năm về trước, có 1 cô bé ngồi xem bóng đá cùng với bố và đó cũng là lần đầu tiên nó biết đến cái tên SLNA.

Kỷ niệm đầu tiên của nó về SLNA chính là chức vô địch lần thứ 2 tại Giải V-League sau 10 năm chờ đợi. Cũng chính cái ngày định mệnh đó là lúc tình yêu của nó với sắc vàng thành Vinh bắt đầu. Chính màu áo vàng đó đã đánh cắp con tim nó ngay từ lần đầu gặp nhau, đúng là tình yêu đầu luôn là tình yêu mãnh liệt nhất. Lúc nhỏ nó chỉ ao ước được làm cầu thủ bóng đá và được thi đấu cho SLNA mới chịu cơ ( thật là giấc mơ hão huyền)...

SLNA và niềm vui vô địch. Ảnh minh họa.

Sáu năm sau tình yêu của nó giành cho trái bóng và cho SLNA lớn dần lên theo năm tháng. Sáu năm trôi qua trong sự chờ đợi, bây giờ ước mơ lớn nhất của nó chính là được tận hưởng cảm giác của sáu năm trước khi chúng kiến đội bóng giương cao chức vô địch V-League. Sáu năm sống chung với một tình yêu cháy bỏng, dù có những khó khăn, lúc thăng trầm nhưng nó vẫn giữ mãi một tình yêu, chính những thất bại đó càng khiến cho niềm khát khao bá chủ V-League càng thêm mãnh liệt. Được xem đội bóng của mình thi đấu hàng tuần đã là một niềm hạnh phúc vô bờ với nó. Đơn giản đó chính là tình yêu! Cứ mỗi trận qua đi, tình yêu của tôi với đội quân áo vàng ấy lại lớn hơn…

Nếu ai đó hỏi tôi Sông Lam Nghệ An với bạn là gì? Tôi chẳng thể định nghĩa nổi đâu bởi đó là cái tên vốn dĩ đã nằm sẵn trong trái tim tôi từ khi còn là con bé ngồi trên ghế cấp 2 . Lúc ấy, thần tượng yêu thích của bạn bè những Lee Min Ho, Kim Bum, Won Bin, Song Seung Hun, Bae Yong Jun... thì với tôi lại là những Phi Sơn, Ngọc Hải, Công Vinh, Hoàng Thịnh, Mạnh Hùng... Những tháng ngày nhịn ăn sáng để mua poster về họ, chăm chăm cắt ảnh từ tờ báo thể thao của bố, mải xem tivi chiếu lại rất hiếm hoi những trận đấu của họ để rồi sau đó chạy vội đi học... Biết bao kỷ niệm tuổi thơ gắn liền với đội quân áo vàng ấy là nền tảng cho tình yêu của tôi bây giờ và mãi mãi về sau.

Tình yêu vĩnh cửu giành cho SLNA. Ảnh minh họa.

Sáu năm cho tình yêu của một đứa con gái, với đầy đủ cung bậc cảm xúc, buồn, thất vọng, chán nản, vui vẻ, hạnh phúc vỡ òa. Tình yêu SLNA đến với tôi tình cờ như vậy đó. Tôi có thể chưa hiểu biết nhiều như những người khác, tôi có thể biết đến SLNA sau những người khác, nhưng tôi có thể tự tin nói rằng, tình yêu của tôi với đội bóng Xứ Nghệ không thua kém bất cứ ai. Đội hình ấy, lối chơi ấy, lịch sử hào hùng ấy… Mọi thứ về SLNA, tôi đều yêu vô cùng.

SLNA trong tôi sẽ mãi mãi là những gì tuyệt vời và tốt đẹp nhất. “Thường người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt.” (J.Paul Sarte), tôi sẽ dành cho SLNA một tình yêu trọn vẹn, như vậy Real sẽ không chỉ còn là “mối tình đầu – mối tình đẹp nhất” nữa, mà đương nhiên sẽ đồng thời trở thành “mối tình cuối cùng” – một mối tình bất diệt…

Kim Oanh

(Thôn 5, xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn)

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201605/cuoc-thi-song-lam-nghe-an-niem-tu-hao-xu-nghe-moi-tinh-bat-diet-voi-doi-bong-que-huong-2690789/