Mỗi hộ dân thoát nghèo là một niềm vui

Từ năm 2008 đến nay, khu dân cư (KDC) số 7 (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) có 9 hộ thoát nghèo bền vững. Kết quả này có đóng góp lớn của Trưởng ban công tác Mặt trận Trần Thu Hằng vì đã vận động các nguồn lực giúp các hộ nghèo có thêm động lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư số 7 (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) Trần Thu Hằng (giữa) thăm và tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, thương binh ở khu dân cư nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7). Ảnh: T.P

Bà Hằng chia sẻ, dưới sự lãnh đạo của chi bộ KDC cùng sự nhiệt huyết trong công tác vận động giúp người nghèo của Ban công tác Mặt trận KDC, giờ đây, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, hộ khá ngày càng tăng, giảm dần số hộ nghèo. Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Không ai bị bỏ lại phía sau”, bà cùng Ban công tác Mặt trận tích cực vận động nhân dân thu gom, phân loại rác thải tài nguyên để gây quỹ cho hoạt động an sinh xã hội. Từ năm 2015 đến nay, số tiền thu được từ hoạt động này hơn 58 triệu đồng, giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn trong KDC ổn định cuộc sống, vượt qua nghịch cảnh. Đặc biệt, công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công, gia đình liệt sĩ đã trở thành nét đẹp truyền thống của KDC.

Sự nhiệt huyết của bà Hằng góp phần quan trọng làm cho phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở KDC số 7 đạt nhiều kết quả tích cực. Bà Hằng phối hợp ban điều hành tổ dân phố vận động nhân dân thực hiện mô hình “KDC không rải gạo muối, vật cúng ra đường, không sử dụng hạt dưa, không rải vàng mã khi đám tang”, duy trì ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp và làm 141 thùng rác tái chế phát cho tất cả hộ dân trong KDC. Vừa qua, Ban công tác Mặt trận vận động nhân dân chung tay xây dựng đường cờ Tổ quốc Nguyễn Như Đãi với tổng kinh phí là 3 triệu đồng.

“Bây giờ, mỗi dịp lễ lớn hay Tết, KDC rợp cờ và hoa thẳng tắp, rất đẹp. Hơn nữa, người dân ngày càng ý thức hơn và có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường xung quanh. Đây là những việc làm nhỏ nhưng khi được người dân đồng lòng hưởng ứng và thực hiện tạo nên một KDC văn minh, xanh - sạch - đẹp, tôi rất mừng”, bà Hằng nói.

Bà Hằng cho rằng, công tác Mặt trận chính là công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục. Để tuyên truyền cho dân hiểu và vận động dân làm theo, người cán bộ Mặt trận nói phải đi đôi với làm, phải là người tiên phong gương mẫu thực hiện cho người dân mới thấy mà làm theo.

Chia sẻ kinh nghiệm công tác và phong trào của KDC, bà Hằng cho hay: “Muốn đạt kết quả cao trong các cuộc vận động thì phải luôn gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng bà con. Một trong những yếu tố để người dân tin tưởng mình đó là phải minh bạch trong vấn đề thu, chi tài chính và ghi nhận, trân quý sự đóng góp của nhân dân”.

Nhận xét về bà Trần Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Thọ Tây Trần Thị Bích Liên cho biết, bà Hằng là người tâm huyết, nhiệt tình, năng nổ và có nhiều ý tưởng sáng tạo trong công tác Mặt trận. Không chỉ gần dân, sâu sát dân mà còn tận tình, tận tâm hoàn thành mọi việc với mong muốn nâng cao đời sống của bà con đang còn nhiều khó khăn nơi đây. Bên cạnh đó, bà Hằng còn tích cực tham gia công tác giám sát các công trình phục vụ dân sinh, phát hiện sai phạm là báo cáo kịp thời về chính quyền địa phương đề nghị sửa chữa, khắc phục. Qua đó, góp phần bảo đảm chất lượng công trình, không để người dân thiệt thòi.

THANH PHƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202402/moi-ho-dan-thoat-ngheo-la-mot-niem-vui-3966240/