Mới cưới được 3 tháng chồng đã tai nạn qua đời

Thấy con dâu ngập ngừng, mẹ chồng đã chạy thẳng vào buồng, bà mở tung chiếc két sắt và lôi ra 500 triệu rồi đến trước mặt con dâu.

Vốn dĩ anh chị sẽ trở thành 1 gia đình hoàn hảo trong tương lai. Nhưng lần tai nạn xe đó đã cướp đi người chồng của chị và người cha của đứa con chị đang mang trong bụng mà ngay cả lúc chết anh vẫn còn chưa biết.

Anh chị yêu nhau được 2 năm thì dọn về sống chung, cũng đã được tròn 3 năm và vừa quyết định tổ chức đám cưới vào cuối năm ngoái. Từ đó đến nay mới vỏn vẹn 3 tháng trời, cuộc sống hạnh phúc vừa bắt đầu chưa được bao lâu thì tai nạn không may vào 1 ngày trời mưa đã khiến anh bỏ mạng.

Nghe được tin chồng chết không toàn thây, chị ngất lên ngất xuống, khóc cạn nước mắt. Còn bố mẹ anh thì nhập viện cấp cứu. Mới mấy ngày mà họ đã gầy đi trông thấy. Anh vốn là con trai độc nhất của bố mẹ, cũng là niềm hi vọng rất lớn của gia đình. Bỗng nhiên, tai họa này ập đến tất cả đều bàng hoàng và khó lòng chấp nhận.

Chôn cất chồng xong, cũng là lúc chị phát hiện ra mình có thai. Chị vui mừng khôn xiết chạy ngay ra ôm mộ chồng rồi khóc.

Khi bố mẹ chồng biết tin này, họ như được sống lại lần nữa, những tưởng anh đã tuyệt tự nhưng không ngờ may mắn lại tới. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như họ nghĩ. Bố mẹ chị cũng chỉ có mình chị là con gái, biết được tin con gái mang bầu với người chồng đã chết, họ cương quyết ép con phá thai.

Hôm đó, không khí gia đình vô cùng căng thẳng, chị quỳ xuống khóc lóc cầu xin mẹ, nhưng mẹ chị lạnh lùng:

-Phá là phá, tao bảo mày có nghe không? Nó đã chết rồi, mày giữ lại đứa con để làm cục nợ hay sao? Rồi sau này thằng nào dám rước mày nữa? Mày định sống vậy đến già à?

Mẹ chị tuôn ra 1 tràng khiến con gái không kịp đáp, mẹ nói chưa dứt thì bố lại chêm vào:

-Mẹ con nói đúng đấy, bố mẹ có mỗi mình con, cũng chỉ muốn cuộc sống của con được hạnh phúc như bao người khác thôi. Bố đã tìm được 1 mối tốt rồi. Con phá thai đi rồi bố giới thiệu cho.

Mặc con gái nài nỉ cầu xin khóc lóc thế nào bố mẹ vẫn nhất quyết phải phá cái thai mới được 2 tháng tuổi.

Ngày hôm sau, thậm chí họ còn gọi anh chàng kia đến hứa hẹn sẽ cho chị nhà lầu xe hơi, cho chị cuộc sống đầy đủ không phải lo lắng gì nếu chị đồng ý phá thai.

Quá khổ sở, chị bắt xe sang nhà bố mẹ chồng:

-Bố mẹ con bắt con phá thai, họ nói vì tương lai của con, họ nói nếu con dám trái ý thì sẽ từ con luôn.

Chị vừa nói vừa khóc. Bố mẹ chồng thì nhìn nhau rưng rưng, bố chồng nói:

-Bố mẹ nào cũng thương con, dù sao thì họ cũng chỉ vì nghĩ cho con , nhưng ..

Mẹ chồng chị mắt đỏ hoe nhìn con dâu:

-Con sẽ không phá cái thai phải không? Nó là cốt nhục cuối cùng của chồng con cũng là niềm hi vọng duy nhất của bố mẹ.

Chị cúi mặt rơi nước mắt:

-Con,con…

Thấy con dâu ngập ngừng, mẹ chồng đã chạy thẳng vào buồng, bà mở tung chiếc két sắt và lôi ra 500 triệu rồi đến trước mặt con dâu:

(Ảnh minh họa)

-Con hãy cầm hết số tiền tiết kiệm này và hứa là phải giữ lại đứa bé, nhất định phải sinh nó ra.

Chị vội vàng xua tay:

-Không, không mẹ ơi, bố mẹ con không có ý đòi tiền đâu ạ, mẹ đừng làm như thế.

Bố chồng cũng vừa khóc vừa gật đầu khiến chị bối rối vô cùng. Bỗng nhiên bố mẹ chồng quỳ sụp xuống chân chị:

-Gia đình ta không thể tuyệt tự được con à. Con phải giữ lại cái thai, làm ơn, bố mẹ cầu xin con đấy.

Chị luống cuống đỡ 2 người già dậy:

-Con xin bố mẹ, có chuyện gì từ từ nói. Con xin bố mẹ đấy.

Nhưng nài nỉ thế nào bố mẹ chồng vẫn không chịu đứng lên, mẹ chồng khóc và nói:

-Nếu con không hứa, chúng ta sẽ quỳ mãi ở đây.

Nghe thấy thế, chị cũng quỳ sụp xuống cạnh bố mẹ:

-Con hứa, con hứa sẽ sinh đứa con này ra bằng mọi giá.

Lúc đó cả 3 người ôm nhau khóc.

Tối hôm ấy, chị cầm 500 triệu về và đưa cho bố mẹ:

- Con xin lỗi, nhưng dù bố mẹ có từ mặt đứa con gái này, con cũng phải giữ lại cái thai. Bố mẹ hãy cầm số tiền này coi như con trả lại 1 phần nhỏ công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ. Con thực sự xin lỗi.

Bố mẹ chị nhìn nhau ngơ ngác. Còn chị lẳng lặng thu dọn đồ đạc và sang nhà chồng ở chờ ngày sinh con.

Theo Phúc Yến/Thethaoxahoi.vn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/moi-cuoi-duoc-3-thang-chong-da-tai-nan-qua-doi-174777/