Mọi cố gắng để thay đổi chưa bao giờ là muộn

Bế Thị Hiền (sinh năm 2002) là sinh viên năm 3 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Theo Hiền, khi bước đầu trở thành sinh viên đại học, cô nàng đã mang theo rất nhiều ước mơ, hoài bão về việc học. Cô luôn nghĩ sẽ cố gắng tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn trường, hết mình trong việc học: Giành học bổng, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, có chứng chỉ ngoại ngữ,...

Bế Thị Hiền (sinh năm 2002) là sinh viên năm 3 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Bế Thị Hiền (sinh năm 2002) là sinh viên năm 3 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Là sinh viên ngành Văn học, nếu như nhận ra điều này sớm hơn thì có lẽ cuộc sống của mình đã khác. Nhưng chưa bao giờ là muộn để bắt đầu lại. Có những bạn sinh viên tới giờ đã hoàn thành được mục tiêu bản thân đề ra ngay từ ban đầu, riêng đối với mình thì mọi thứ không giống như mình đã nghĩ. Khó khăn lớn nhất mà mình gặp phải chính là không thể cân bằng giữa việc học và đi làm. Mình không biết quản lí thời gian một cách hiệu quả, dẫn tới những kết quả không mong muốn.

Đối với mình, mỗi công việc đều là những trải nghiệm đáng nhớ của thời sinh viên. Mình bắt đầu đi làm thêm từ năm nhất, công việc đầu tiên là bưng bê tại một quán bún phở ngay cạnh kí túc xá, bởi vậy rất thuận tiện cho việc đi lại. Mình có thêm được kinh nghiệm bán hàng, lĩnh hội được nhiều bài học quý giá từ những điều tưởng chừng như đơn giản. Thu nhập từ việc đi làm thêm giúp mình phần nào đó trang trải cuộc sống thời sinh viên và không còn quá phụ thuộc vào nguồn kinh tế từ gia đình. Thêm vào đó, mình học được kỹ năng ứng xử, giao tiếp, kỹ năng bán hàng,... Mặc dù, từng có đôi lần mình làm việc nhưng không nhận được đồng lương nào, đó chính là bài học giúp mình trong việc nhìn nhận vấn đề và có thêm kinh nghiệm sống.

Thu nhập từ việc đi làm thêm giúp Hiền trang trải phần nào đó cuộc sống thời sinh viên.

Thu nhập từ việc đi làm thêm giúp Hiền trang trải phần nào đó cuộc sống thời sinh viên.

Làm thêm giúp ích cho bản thân nhiều điều, thế nhưng mình cũng phải đánh đổi lại bằng thời gian, sức khỏe, học tập. Vì dành quá nhiều thời gian đi làm, trong khi đó học tập mới là việc mà mình nên tập trung sức lực, trí tuệ và thời gian hơn. Khi đến lớp, mình không thể tập trung vào học, thức đêm và đi làm quá nhiều khiến mình rất mệt mỏi. Mình không còn quan tâm tới học như trước, mục tiêu đi học của mình chỉ đơn giản là làm sao để qua môn. Có những lúc, mình đã có suy nghĩ bỏ học, đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với mình.

Năm 2, mình nhận thức được gia đình là nguồn động lực để bản thân cố gắng hơn. Vì vậy, mình vẫn tiếp tục đi học và dần dần thay đổi bản thân theo hướng tích cực. Hiện tại, mình đang chuẩn bị bước sang năm thứ tư, kết quả học tập của bản thân đã cải thiện hơn trước rất nhiều. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giống như một ngôi nhà thứ hai dạy cho mình rất nhiều điều bổ ích mà trước đó mình thường không chú ý tới.

Mình dần tự tin vào bản thân hơn, biết tận dụng mọi cơ hội có được, chủ động hơn trong học tập. Học tập thực sự quan trọng sao? Với mình là rất quan trọng, học chưa bao giờ là đủ cả và việc học luôn được đặt lên vị trí ưu tiên. Mặc dù vẫn đi làm thêm nhưng mình luôn đi học đầy đủ, từ bỏ những thói quen không tốt cho sức khỏe như: Thức đêm chỉ để lướt mạng xã hội, dành thời gian chơi game quá nhiều trong ngày,... Mình luôn quan niệm “thời gian là vàng” và luôn trân trọng từng phút giây, cố gắng làm những việc có ích.

Cô luôn quan niệm “thời gian là vàng” và luôn trân trọng từng phút giây, cố gắng làm những việc có ích.

Cô luôn quan niệm “thời gian là vàng” và luôn trân trọng từng phút giây, cố gắng làm những việc có ích.

Mình biết bản thân còn rất nhiều thiếu sót nên mình vẫn đang cố gắng hoàn thiện từng ngày. Việc đọc sách giúp mình nhận thức ra được nhiều điều bổ ích và có thêm kiến thức hiểu biết. Mình bắt đầu lập bảng kế hoạch công việc cần làm trong tuần, bởi vậy không chỉ giúp mình hoàn thành đầy đủ những việc đã đề ra đúng thời gian mà còn đang làm chủ cuộc đời của mình. Mình biết câu chuyện này không chỉ của riêng bản thân mình, mà chắc hẳn ngoài kia còn rất nhiều bạn trẻ giống như vậy. Không có mục tiêu cho tương lai sau này, bỏ bê việc học để đi làm, dành thời gian sử dụng điện thoại quá nhiều. Mình hi vọng các bạn sẽ sớm nhận ra đâu mới là điều thực sự quan trọng và từng bước thay đổi bản thân. Còn mình sẽ luôn cố gắng để chứng minh được ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/moi-co-gang-de-thay-doi-chua-bao-gio-la-muon-post1548681.tpo