Mohamed Salah: Ngôi sao kiểu... Klopp

Mohamed Salah đến Liverpool với giá chuyển nhượng kỷ lục của Liverpool vì CLB này thật sự muốn anh. Và nguyên nhân không chỉ xuất phát từ các phân tích chuyên môn. HLV Juergen Klopp thực sự mến mộ cầu thủ người Ai Cập, bởi anh là cầu thủ mẫu mực cho triết lý bóng đá của ông.

Theo bạn, điều gì khiến cho Salah được Klopp chú ý? Hiệu quả ư? Hẳn rồi. Anh ghi nhiều bàn thứ nhì cho Roma mùa trước (chỉ kém Edin Dzeko) và kiến tạo nhiều hơn bất kỳ ai tại Serie A. Nếu tính gộp lại, Salah đã trực tiếp góp mặt trong 28 bàn thắng của Roma tại Serie A mùa trước. Trong số các tiền vệ thi đấu ở Italia chỉ có Jose Callejon hơn được Salah ở thông số này. Nhưng như thế là chưa đủ để Klopp ấn tượng. Liverpool đã một lần muốn chiêu mộ Salah hồi 2014. Nhưng sau khi phiêu lưu qua Chelsea, Fiorentina và Roma từ ấy đến nay, Salah đã trở thành một cầu thủ khác, chơi càng đồng đội hơn.

“Có đôi khi Salah cứ chạy và thi đấu theo ý mình, không chịu suy nghĩ và nhìn các đồng đội “, HLV Luciano Spalletti từng có ý chê bai Salah. Bởi vì khi trong đầu tiền vệ này chỉ có nghĩ đến việc qua người và tấn công, anh sẽ khiến đội nhà trở nên bất lợi trong những đợt phản công. Sau phát ngôn ấy, Salah thay đổi hoàn toàn. Anh vẫn chạy rất nhiều và rất nhanh, nhưng thời lượng chạy không bóng đã tăng lên rất nhiều lần.

Trước một cuộc họp báo, Spalletti từng mời các phóng viên xem lại băng ghi hình của trận Roma thắng Palermo 5-0 để minh chứng cho sự thay đổi này. Trong đoạn băng ấy, Roma đang dẫn 4-0, Salah lập cú đúp và chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ. Nhiều cầu thủ ở trong trường hợp này sẽ có cảm giác “đã hoàn thành nghĩa vụ”. Nhưng anh thì không. Anh vẫn chạy dọc sân, vẫn đoạt lại bóng trong chân đối thủ và ngăn cản một tình huống thủng lưới mười mươi ngay trước khung thành.

Klopp rất thích những cầu thủ có tinh thần như vậy. Lối chơi của Liverpool triệt tiêu ngôi sao, bởi vì ai cũng chỉ có một mục tiêu là tập thể. Ông muốn mọi người chạy cùng nhau, chơi bóng cùng nhau, thắng cùng nhau, thua cùng nhau và... nhậu cùng nhau.

Sau trận thua Watford trước thềm Giáng sinh 2015, các cầu thủ Liverpool chẳng còn tâm trạng gì mà tiệc tùng Giáng sinh nữa. Nhưng Klopp dùng kỷ luật buộc họ phải... nhậu. Tất cả cầu thủ, BHL và người thân của họ đều phải hiện diện (có điểm danh) tại khách sạn Formby Hall để cùng dự tiệc, và không ai được phép ra về trước 1 giờ sáng hôm sau.

Klopp nói khi ấy: “Chúng ta ai cũng thất vọng. Nhưng trận đấu đã trôi qua. Giờ bữa tiệc này mới là quan trọng. Tôi chẳng ngại các anh uống ít hay uống nhiều, nhưng cứ phải ở đây đến một giờ. Chúng tôi phải làm mọi việc cùng nhau, mà ngay lúc này là phải ăn tiệc cùng nhau”.

Kết quả là các cầu thủ Liverpool chẳng còn muốn về nữa. Họ vui vẻ, không buồn nhìn tới đồng hồ. Sự đoàn kết chính là vũ khí giúp Liverpool có thể đấu được với những đại gia Premier League, những đội nhiều tiền và có nhiều ngôi sao hơn họ.

Và với Salah, Klopp đã có mẫu cầu thủ chơi đồng đội mà ông yêu thích. Salah có kỹ thuật, tốc độ và những pha dứt điểm thượng thặng, nhưng anh đồng thời có ý thức lao động như một “công nhân” đích thực, kiểu K’Golo Kante. Klopp không mua trung phong như người ta chờ đợi mà mua một cầu thủ có thể bất ngờ chạy vào chiếm chỗ của những trung phong. Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Sadio Mane hay Adam Lallana đều có thể làm được việc ấy. Hãy cùng chờ “biệt đội công nhân” của Klopp làm việc.

Trần Minh

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-tuc/anh/ngoai-hang-anh/mohamed-salah-ngoi-sao-kieu-klopp-1901671706.html