Mợ nhà tôi

Nhưng chúng tôi luôn tự hào về bố mẹ mình, họ luôn dành điều tốt nhất cho 5 chị em tôi. Ngày trước mẹ tôi khổ vì sống chung với bà nội. Mẹ đẻ 4 đứa con gái rồi, bà vẫn nhất định bắt đẻ thêm, đẻ bằng được con trai. Thật may, đứa thứ 5 là con trai, cậu em út của tôi bây giờ.

Long - em trai tôi là đứa tự lập, có chí và rất hiếu thảo. Thế nhưng từ ngày lấy vợ, nó chỉ biết mình vợ. Tôi không trách Long, nhưng không thích kiểu Lệ - em dâu chỉ đạo chồng. Mợ ấy sắc sảo, khôn khéo, nhanh mồm nhanh miệng nên được lòng bố mẹ chồng lắm. Còn tôi thì cứ thấy giả tạo, không tin tưởng kiểu người như mợ ấy.

Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn.

Rồi cậu mợ ấy có con, lại là con trai nên bố mẹ tôi mừng lắm. Thằng bé trộm vía khỏe mạnh, giống bố y như đúc. Con dâu đẻ, bố mẹ tôi tất bật chuẩn bị mọi thứ lên thành phố thăm cháu, chăm con dâu. Thế nhưng mới ở được 3 hôm, vợ chồng mợ Lệ đã bảo ông đưa bà về quê, hai vợ chồng mợ ấy tự xoay sở được. Con dưới 6 tháng, mợ Lệ chưa đi làm thì không cần sự hỗ trợ của ông bà hai bên.

Thế nhưng việc nhà cậu Long lo hết, tôi chẳng phải làm hộ gì. Thằng em tôi, trước ở nhà lười không chịu làm, giờ lấy vợ rồi có con mà việc gì cũng làm, nhìn nó mà tôi ước lão chồng mình cũng chịu khó, chiều vợ như vậy.

Gần hết 6 tháng ở cữ, mẹ tôi phấn khởi chuẩn bị đồ lên trông cháu để con dâu đi làm. Nhưng vừa lên được 2 hôm, mợ Lệ lại nói chồng thuê giúp việc, mợ ấy tìm được người rồi. Câu nói của mợ ấy khiến mẹ tôi chạnh lòng, buồn vô cùng. Cả hai chỉ biết xin lỗi rồi bảo mẹ cứ về quê với bố, lo việc đồng áng, chăm sóc bố chồng là chính, chứ vợ chồng mợ ấy có điều kiện thuê giúp việc cho tiện,

Mẹ tôi ở lại chơi một tuần rồi về quê, mang theo nỗi hậm hực, tủi thân. Tôi lúc đầu không biết chuyện, mãi khi đưa mẹ ra bến xe bà mới kể. Bực dọc vì cô em dâu làm mẹ buồn, tôi tới thẳng nhà Long và nhắc nhở nó phải dạy lại vợ. Cứ chiều vợ, đội vợ lên đầu như thế thì mất hết sĩ diện của đàn ông, rồi còn gia đình nhà chồng nữa chứ.

Long trách vợ như thế hơi quá, mợ ấy lại thở dài bảo:

"Mẹ có tuổi rồi, cần được nghỉ ngơi dưỡng già. Vợ chồng mình đã không cho bố mẹ cuộc sống an nhàn lúc tuổi già thì đừng làm khổ mẹ thêm anh ạ. Trông 1 đứa trẻ đâu có nhàn, bà mệt ốm ra đấy em cảm thấy có lỗi lắm, với lại bố cần mẹ, nhờ một hai ngày, chứ lâu lâu bố lủi thủi tội bố anh ạ. Mình không chăm sóc được ông bà thì mình phải để bà chăm sóc ông chứ".

Nghe hai đứa tâm sự mà tôi rơi nước mắt quay về. Vậy mà trước đây, tôi toàn nhờ bà ngoại lên trông 2 đứa nhỏ, đến lúc chúng được 2 tuổi thì thôi vì bà nội lớn tuổi không trông được nữa. Tôi đã nghĩ không tốt về em dâu. So với mợ ấy, tôi còn phải học hỏi nhiều. Bảo sao cậu Long lại yêu, vì vợ mà chẳng ngại làm việc nhà như vậy.…

Chuyện làng quê

Trần Linh

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/mo-nha-toi-a23118.html