Mở mộ cháu gái Võ Tắc Thiên, hết hồn bóng đen nấp sau cánh cửa

Trong quá trình khai quật một ngôi mộ hàng nghìn năm tuổi của nhà Đường ở Thiểm Tây, các chuyên gia đã phát hiện một sự kiện kỳ lạ.

Khi mở cánh cửa của ngôi mộ cổ, họ đã phát hiện một bóng đen đứng đằng sau cửa, làm kinh hoàng tất cả mọi người.

Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, họ nhận ra rằng đó không phải là một người sống mà là một thi thể đã qua đời từ nhiều năm trước.

Ngôi mộ này được xác định là của công chúa Vĩnh Thái, cháu gái của Võ Tắc Thiên.

Trong quá trình khám phá, các chuyên gia đã phát hiện ra rằng ngôi mộ đã bị trộm mộ viếng thăm, khiến cho một số di vật văn hóa bị mất.

Sự xuất hiện của một thi thể đứng sau cánh cửa được giải thích bằng việc một nhóm trộm mộ đã vào ngôi mộ để lấy cắp di vật. Tuy nhiên, sau khi họ chia lợi ích, một trong số họ đã bị kẹt lại trong mộ và không thể thoát ra.

Điều này giải thích vì sao có một thi thể đứng đằng sau cửa khi người khác bước vào.

Dù không tìm thấy bất kỳ di vật văn hóa nào có giá trị, sự xuất hiện của tên trộm và các bằng chứng khác đã làm cho các chuyên gia tin rằng toàn bộ bảo vật đã bị lấy đi từ rất lâu trước đó. Điều này gây ra một tổn thất lớn đối với cả nghiên cứu khảo cổ và lịch sử.

Mời quý độc giả xem thêm video: Chuyên gia hốt hoảng thấy đồng hồ "xuyên không" trong mộ cổ 400.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/mo-mo-chau-gai-vo-tac-thien-het-hon-bong-den-nap-sau-canh-cua-1968165.html