Milton Keynes Dons 4-0 Manchester United (Capital One Cup): Hỏa ngục MK Dons thiêu chết "Quỷ đỏ"

(BongDa.com.vn) - M.U đã chính thức giành được chữ ký của tiền vệ Angel Di Maria từ Real Madrid. Nhưng khi "thiên thần" còn chưa thể ra sân, "Quỷ đỏ" lại tiếp tục sa cơ với chuỗi trận đầy thất vọng.

(BongDa.com.vn) - M.U đã chính thức giành được chữ ký của tiền vệ Angel Di Maria từ Real Madrid . Nhưng khi "thiên thần" còn chưa thể ra sân, "Quỷ đỏ" lại tiếp tục sa cơ với chuỗi trận đầy thất vọng.

Thông thường, "Quỷ" là nhân vật siêu nhiên và gieo rắc ác mộng cho kẻ khác. Nhưng nay, "bầy quỷ" được dẫn dắt bởi Louis van Gaal đã gặp chính cơn ác mộng do họ tạo ra mang tên 3-5-2. Trên sân Stadium mk rạng sáng nay, Manchester United bị đội chủ nhà Milton Keynes Dons đè bẹp với tỷ số 4-0 ở vòng 2 Capital One Cup (Cúp Liên đoàn), qua đó chính thức bị loại khỏi giải.

Van Gaal lại thất bại khi dùng sơ đồ 3-5-2

Qua bảng tỷ số trận đấu, người ta cứ nghĩ mình như nằm mơ. Đáng nói, Milton Keynes Dons là đội bóng nào? Nếu không nói chắc ít người biết họ chỉ là câu lạc bộ đang thi đấu ở giải League One (hạng 3 của nước Anh), có tổng giá trị đội hình bằng... 1 tuần lương của tân binh Angel Di Maria và quỹ lương hằng năm vào khoảng 3 triệu bảng, tức xấp xỉ số tiền Wayne Rooney được nhận trong hơn 3 tháng.

Tuy nhiên, đội bóng nhỏ bé này lại thực hiện được chuyện không tưởng khi hủy diệt "Quỷ đỏ" lừng danh bằng một chiến thắng rất đậm với cú đúp của William Grigg và Benik Afobe. Theo bình luận của Daily Mail, chiến thắng dành cho đội chủ nhà rất xứng đáng nhờ vào lối chơi hợp lý, tinh thần chiến đấu ngoan cường, kỷ luật thép và biết tận dụng tối đa từng cơ hội tạo ra.

Trận này, HLV Louis Van Gaal của M.U tiếp tục sử dụng hệ thống 3-5-2 và trao cơ hội ra sân cho nhiều cầu thủ trẻ như M. Vermijl, M. Keane,R. James hay S.Janko.Trên Guardian, cây bút Richard Rae tường thuật trực tiếp trận đấu tại sân Stadium mk phân tích đây cũng chính là sai lầm dẫn thất bại của "Quỷ đỏ".

William Grigg, tác giả cú đúp trong chiến thắng trước M.U

Hơn hết, trong tình cảnh hệ thống 3-5-2 được vận hành bởi những cầu thủ trong đội hình 1 còn chưa phát huy được tác dụng, thì làm sao lứa cầu thủ trẻ khoác áo M.U có thể chơi tốt. Theo phân tích của giới chuyên môn, trong cả 4 bàn thua M.U phải nhận đều xuất phát từ các sai lầm ở hàng thủ khi bọc lót không tốt cho nhau và mắc lỗi vị trí.

Như vậy, một lần nữa người hâm mộ M.U lại phải nhận trái đắng với kết quả của đội chủ nhà. Song, trận thua thảm trước Milton Keynes Dons thật sự bắt đầu làm người hâm mộ hoài nghi về cuộc cách mạng 3-5-2 mà Louis van Gaal áp dụng cho đội bóng. Cuối tuần này, Di Maria có thể ra sân. Và nếu M.U lại thua, hẳn là Van Gaal phải suy nghĩ lại tư duy chiến thuật của mình.

Đội hình ra sân:

MK Dons: Martin, Baldock, Lewington, Kay, McFadzean, Alli, Potter, Bowditch, Reeves, Carruthers, Grigg

Manchester United: De Gea, M Keane, Evans, Vermijl, James, Powell, Janko, Anderson, Hernandez, Kagawa, Welbeck

Bàn thắng:

MK Dons:Grigg (25', 63'), Afobe (70'. 84').

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/League-Cup/345836_Milton_Keynes_Dons_4_0_Manchester_United_Capital_One_Cup_Hoa_nguc_MK_Dons_thieu_chet_Quy_do_.aspx