Mệt mỏi vì vợ quá mê tín, chi hàng chục triệu đi cúng bái

Thầy bói nói 1 vợ tôi không dám nói 2, có khóa lễ nào lớn nhỏ đều làm, có những khóa lễ vợ tôi mang hàng chục triệu đi cúng. Gia đình cũng chỉ vì chuyện cúng bái mà lục đục cãi nhau.

Vợ chồng tôi lấy nhau 10 năm, ngày còn yêu nhau, tôi đã biết vợ hay đi xem bói, nhưng không nghĩ cô ấy mê tín đến vậy. Những năm gần đây, khi kinh tế gia đình khấm khá hơn, vợ tôi lại càng mê tín nặng. Mỗi dịp lễ trong năm, vợ tôi mua đến cả chục triệu tiền vàng mã về đốt khói nghi ngút ở nhà. Đỉnh điểm là dịp 23 tháng Chạp năm ngoái, vì đốt vàng vã, mà suýt nữa cháy cả nhà vì lửa âm ỉ lan ra đống rơm nhà hàng xóm ngay sát bên cạnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: KT

Vợ chồng tôi sống ở quê, nhưng kinh tế cũng rất khá giả, vợ tôi làm nhà nước, còn tôi có một chuỗi các nhà hàng khắp tỉnh. Hàng tháng tôi đều đưa tiền cho vợ để chi tiêu, lo cho con cái ăn học, thế nhưng vợ tôi lại ôm tiền đi cúng bái.

Cô ấy đặc biệt theo một thầy cúng ở gần nhà, hễ có việc gì cũng đến hỏi, thầy bảo gì là làm theo. Có những khóa lễ vợ tôi mang đến 80 triệu đi cúng, cô ấy nói rằng không cúng thì chuyện làm ăn của tôi không bao giờ được tốt như vậy.

Chúng tôi sống với nhau cả chục năm, gia đình vẫn hạnh phúc, vậy mà chẳng hiểu sao đi xem bói, thầy phán rằng 2 tuổi này không hợp, nếu không làm lễ di cung hoán số, thì chỉ 1-2 năm nữa tôi sẽ "dở chứng", ra ngoài bồ bịch, nếu không cũng làm ăn thất bát mà vỡ nợ. Nghe thế vợ tôi tiền về nhà gom liền lúc mấy chục triệu mang đi nhờ thầy làm lễ để hoán đổi tôi sang một tuổi khác.

Tôi thực sự mệt mỏi, dù đã nói hết nước hết cái, nhưng vợ tôi vẫn u mê không lối thoát. Tôi không biết phải nói thế nào cho cô ấy hiểu, bớt mê tín hơn.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/met-moi-vi-vo-qua-me-tin-chi-hang-chuc-trieu-di-cung-bai-post1056472.vov