Mẹ ruột Trà Ngọc Hằng khóc, kể chuyện con gái bị một giám khảo gọi lên phòng gặp riêng

'Ban đầu, người ta thông báo cho con gái tôi đậu hạng nhất nhưng ông giám khảo kêu nó lên phòng riêng gặp mặt. Vì nó không chịu nên hôm sau bị rớt luôn' – mẹ Trà Ngọc Hằng nói.

Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, người mẫu Trà Ngọc Hằng đã bật khóc tâm sự về người cha quá cố: "Tôi lên Sài Gòn năm 14 tuổi, vừa lên đã lao vào làm việc. Lúc đó tôi làm phục vụ cho quán cà phê được 700 nghìn đồng một tháng, nhưng không có nhu cầu tiêu xài nên làm bao nhiêu gửi về cho ba để phụ giúp gia đình.

Trà Ngọc Hằng khóc

Sau đó, tôi làm một tháng được 1 triệu 200 nghìn nhưng gửi về cho ba 900 nghìn, giữ lại 300 nghìn để ăn tiêu. Tôi quyết tâm lên Sài Gòn để thay đổi, thoát khỏi cảnh nghèo.

Tôi làm ở Sài Gòn vài tháng thì gặp được một anh bạn trai. Anh ấy thấy được sự chân thành ở tôi nên hỗ trợ tiền để tôi đi học lại. Tôi rút học bạ từ dưới quê lên Sài Gòn và tiếp tục đi học cấp ba lại. Trong thời gian đó, tôi vừa học vừa làm để có tiền gửi về quê.

Máu đam mê nghệ thuật có trong tôi từ nhỏ nên thời đi làm ở Sài Gòn, tôi đã ao ước được tham gia showbiz. Tôi hay ra quán net xem các người mẫu catwalk rồi tới Nhà Văn hóa Thanh niên để đăng ký học catwalk. Sau đó, tôi được một công ty giải trí gọi về thành lập nhóm nhạc 767. Tôi được công ty cho đi học hát, nhảy rồi bắt đầu đi hát kiêm diễn thời trang.

Nhưng ba tôi khó lắm, không cho đi hát, tới tận công ty bắt tôi về. Tôi phải quỳ dưới chân ba để xin đi làm vì nhà khó khăn quá. Nhà tôi dưới quê nghèo lắm, mỗi lần mưa là dột hết, không có mái để che, phải đi ra vườn thuốc để tránh mưa. Vì cảnh nghèo đó nên tôi muốn mình phải vươn lên được để lo cho gia đình.

Tôi thuyết phục mãi thì ba cũng cho tôi đi làm vì không còn con đường nào khác. Lúc đó, ba tôi đã bị tai biến rồi nên tôi thấy được hình ảnh của ba, đi không vững và im lặng không nói gì, quay vô lau nước mắt. Tôi ám ảnh với hình ảnh đó của ba và càng thôi thúc tôi thoát ra khỏi cảnh nghèo bằng được, trả hết nợ cho gia đình".

Về phía mình, mẹ của Trà Ngọc Hằng bật khóc, lần đầu tiết lộ chuyện con gái bị rớt hoa hậu do không chịu gặp riêng giám khảo.

Bà nói: "Tôi tin tưởng con tôi. Vào ngành nghệ thuật này, con tôi vất vả trăm bề. Nó phải ra nước ngoài rồi về Cần Thơ để thi. Tôi cũng đi theo con.

Ban đầu, người ta thông báo cho con gái tôi đậu hạng nhất nhưng ông giám khảo kêu nó lên phòng riêng gặp. Vì nó không chịu nên hôm sau bị rớt luôn".

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/me-ruot-tra-ngoc-hang-khoc-ke-chuyen-con-gai-bi-mot-giam-khao-goi-len-phong-gap-rieng-172240127205146724.htm