'Mẹ con đi rồi...'

Sau khi lo liệu hậu sự cho mẹ xong, Lê Thanh Hoàn, hiện đang sống tại thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, đã nói như thế trong đau đớn. Câu nói được thốt ra từ miệng của một cậu bé 16 tuổi khiến cho những người xung quanh không khỏi đau lòng.

Mẹ mất, để lại Hoàn trơ trọi trên cuộc đời - Ảnh: T.P

Những ngày này, trong ngôi nhà nhỏ của Hoàn đã không còn những tiếng khóc nhưng sự tĩnh lặng khiến bầu không khí trở nên rất nặng nề. Ngôi nhà này được chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng, là nơi che mưa, che nắng cho mẹ con em suốt mười mấy năm qua. Hoàn cảnh của gia đình Hoàn rất khó khăn. Mẹ em là một người khuyết tật, để có tiền nuôi con ăn học, bà cố gắng làm nhiều việc. Hoàn cũng không may mắc bệnh tim từ bé.

Tuy nhiên không muốn phụ lòng mẹ, em luôn nỗ lực học tập, nhờ đó mà nhiều năm liền, Hoàn là học sinh khá, giỏi của trường, đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Nhìn vào những tấm giấy khen được treo ngay ngắn trên tường, ở nơi trang trọng nhất trong nhà có thể hiểu mẹ Hoàn tự hào về con như thế nào.

Ngoài giờ học, Hoàn luôn tranh thủ phụ giúp, đỡ đần mẹ việc nhà. Tuy không giàu sang nhưng cuộc sống của mẹ con em ngập tràn tiếng cười.

Cứ ngỡ niềm hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi, thế mà cách đây không lâu, một tai nạn giao thông đã cướp đi của Hoàn người mẹ tần tảo, để lại một mình em trơ trọi trên cuộc đời.

Anh Lê Văn Hùng, cậu ruột của Hoàn nghẹn ngào chia sẻ: “Từ ngày mẹ mất, Hoàn từ một đứa trẻ vô tư, hay nói cười trở nên trầm tĩnh hơn. Thương cháu, chúng tôi không dám nhắc về mẹ cháu quá nhiều, sợ cháu xúc động quá lại trở bệnh. Không còn mẹ, Hoàn chỉ thui thủi một mình trong nhà”.

Nơi chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của hai mẹ con giờ chỉ còn mỗi Hoàn sinh sống. Các cậu, dì, bà ngoại tuy vẫn lui tới thăm nom nhưng hoàn cảnh ai cũng khó khăn, phải ra đường mưu sinh để chăm lo cho cuộc sống của gia đình riêng. Con đường học phía trước của Hoàn vốn đã gian khó, nay lại càng mịt mờ hơn. Hoàn thật sự cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Trúc Phương

*Mọi sự ủng hộ gia đình em Lê Thanh Hoàn xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Lê Thanh Hoàn, thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/me-con-di-roi/180560.htm