Mẹ chồng con dâu đều 'mê' vàng, về quê là đưa nhau đi mua

Con trai đưa người yêu đồng giới về, bà Phượng quý mến vì sự dễ thương và ngoại hình xinh xắn, đến mức quên cả 'con dâu' là nam.

Một ngày, cậu con trai Hồ Văn Đấu (29 tuổi) đưa “bạn gái” về ra mắt gia đình, bà Nguyễn Thị Phượng hỏi con “là con gái hả?”. Đấu bảo: “Không, sao con quen con gái được mẹ!”.

Bà Phượng (50 tuổi, tới từ Tây Ninh) kể, ngày trước bà không dùng mạng xã hội, nên không biết giới tính thật của con trai mình. Bà chỉ nghe người quen nói phong thanh về việc Đấu là người đồng tính. Bà không tin. Nhưng đến khi con dẫn “bạn gái” là đàn ông về nhà, bà mới tin.

Không giống như nhiều phụ huynh khác, bà Phượng ủng hộ và đồng ý ngay mối quan hệ của con trai, “miễn sao con hạnh phúc là được”. Thậm chí, bà thấy Mị (tên thật Lê Quang Hưng, 28 tuổi) dễ thương và có khuôn mặt xinh xắn như con gái.

Mị có khuôn mặt xinh xắn như con gái

“Nhiều khi con về quê chơi, mừng quá, quên luôn con là nam” – bà Phượng hài hước chia sẻ. Không chỉ mẹ chồng yêu quý, mà cả họ hàng, bạn bè của gia đình đều rất “mê” cô “con dâu” đặc biệt này. Mị nói: “Em may mắn được nhà chồng thích vì em giống con gái”.

Quả thực, mỗi khi Mị mặc quần áo, trang điểm để làm phụ nữ, anh không khiến bất cứ ai nghi ngờ về giới tính của mình.

Nhớ lại lần đầu tiên về nhà, Mị nói, mẹ rất hiền và dễ gần nên ngay lập tức anh cảm thấy như đã thân quen mẹ từ lâu. Anh được bà Phượng coi là dâu con trong nhà và chiều chuộng hết mực.

Bà không phải là người khéo léo trong việc nấu nướng nhưng mỗi khi Mị về quê, bà đều nấu rất nhiều món con thích. Về phía Mị, ngay từ đầu, anh đã chia sẻ với mẹ chồng “con không biết làm gì, mẹ đừng buồn con nhé”.

“Mẹ cũng thương em nên mẹ không yêu cầu em làm gì hết” – Mị chia sẻ.

Mị được cả nhà chồng yêu mến vì dễ thương

Trong một lần về quê chơi, bà Phượng và Đấu còn đi mua một chiếc xe máy SH để bất ngờ tặng cho Mị. “Em thấy hai mẹ con bàn tính rồi đưa nhau đi, còn quay lại hành trình mua xe tặng con dâu. Khi thấy chiếc xe, em vô cùng sung sướng”.

Mị nói, anh biết tại sao mẹ lại yêu quý mình đến thế. “Bởi vì từ khi anh Đấu yêu em, anh ấy chí thú làm ăn, không còn chơi bời nữa nên mẹ rất ủng hộ mối quan hệ này. Mẹ nghĩ là nhờ có em nên anh đã tốt hơn”.

Ngược lại, Mị cũng đối xử với mẹ chồng vô cùng chu đáo. “Hai mẹ con hợp nhau nhất là khi đi mua vàng. Cả hai đều thích vàng, cứ về quê là đi mua vàng, không mua cũng đi xem vàng”. Bà Phượng nói, Mị thường xuyên tặng vàng cho bà. Sinh nhật bà, anh cũng gửi tiền về biếu, coi như quà tặng sinh nhật.

Quen và yêu nhau đến nay đã 7 năm nhưng cặp đôi mới kết hôn được gần 2 năm. Bởi vì cả hai muốn phải có nền tảng kinh tế tốt thì mới kết hôn, tránh việc hôn nhân bị sứt mẻ vì vấn đề kinh tế. Hiện tại, cặp đôi đã mua được nhà, xe và đất để dành.

Bà Phượng và Mị chia sẻ câu chuyện của mình trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu

Tuy mới chính thức làm dâu mẹ Phượng được gần 2 năm nhưng Mị nói anh biết mẹ đã coi anh là “dâu” suốt 7 năm nay. Bà Phượng cũng không ngại ngần hay giấu giếm chuyện có cô “con dâu” thuộc giới tính thứ 3. “Mẹ đi khoe khắp xóm là có con dâu giả gái đẹp lắm. Trước khi cưới, mẹ cũng chuẩn bị mấy cây vàng tặng em làm của hồi môn”.

Cuối chương trình Mẹ chồng nàng dâu tập 378, Mị gửi lời cảm ơn mẹ chồng vì đã chấp nhận và yêu thương mình suốt những năm qua.

Đăng Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-chong-con-dau-deu-me-vang-ve-que-la-dua-nhau-di-mua-2271271.html