Mẹ cháu bé bị đóng đinh vào đầu: Nếu biết trước thế này, tôi không bao giờ để Huyên làm vậy

Tại phiên tòa xét xử, chị L. cho biết, những lần cháu bé phải nhập viện trong tình trạng 'thập tử nhất sinh', chị L. khai không hề mảy may nghi ngờ cho Huyên.

Mẹ cháu bé xấu số bật khóc tại phiên tòa xét xử.

Ngày 13/10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi; trú tại: Thôn 5, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội). Huyên là đối tượng đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất gây rúng động dư luận hồi đầu năm 2022.

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, Nguyễn Trung Huyên bị truy tố về hai tội Giết người và tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại các điểm b, i, n, q, khoản 1, Điều 123 và điểm đ, khoản 2, Điều 134 của Bộ Luật Hình sự.

Khoảng 8h20 cùng ngày, Nguyễn Trung Huyên được dẫn giải vào phòng xét xử.

Cáo trạng thể hiện, năm 2012, chị Nguyễn Thị L (27 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) kết hôn với anh Đỗ Hữu C. (Thạch Thất), có 3 con chung là cháu Đ.T.N.L. (SN 2013), cháu Đ.N.D (SN 2016) và cháu Đ.N.A (SN 2018). Do mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống nên chị L và anh C. ly hôn, anh C. nuôi cháu D. và cháu L., chị L nuôi cháu Đ.N.A..

Sau khi ly hôn, chị L. làm việc tại xưởng mộc nhà anh N.H.T. ( xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất). Tại đây, chị L. gặp và nảy sinh tình cảm với Nguyễn Trung Huyên, sau đó đưa cháu Đ.N.A. đến thuê phòng trọ ở cùng Huyên và sống chung như vợ chồng. Trong quá trình chung sống với chị L., bực tức vì thấy cháu Đ.N.A. có thái độ không nghe lời nên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập và tìm cách giết cháu A.

Theo lời khai của đối tượng, Huyên đã nhiều lần ra tay sát hại cháu bé. Đến lần thứ 5, gã "dượng hờ" đóng lần lượt 10 chiếc đinh vào đầu N.A. khiến bé gái tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn sau quá trình cấp cứu. “5 lần hành hạ cháu, bị cáo đều có mục đích muốn cháu bé chết để không phải nuôi dưỡng và không muốn cháu làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của bị cáo và chị L.”, Huyên khai tại tòa.

Bị cáo cũng khai những lần tra tấn cháu A. đều nhằm mục đích muốn cháu bé chết để không phải nuôi dưỡng và không muốn cháu làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn và chị L..

Tại tòa, chị L. cho biết đã gặp và chung sống với Huyên khoảng 1 năm. Thời gian đầu, Huyên có vẻ quý cháu bé nhưng về sau thì càng ngày càng khó chịu. Khi con gái có các biểu hiện bất thường, chị đưa cháu đi viện nhưng không biết là con bị hành hạ, không hề mảy may nghi ngờ cho Huyên. “Vì phải đi làm nên tôi gửi con cả ngày, tối mới đón con về; tôi không nghĩ là Huyên lại ra tay với cháu A.”, chị L. cho biết.

“Có bao giờ vì mang thai, sinh con cho Huyên, chị bỏ qua”, chủ tọa hỏi.

“Không bao giờ tôi nghĩ vậy. Nếu biết trước thế này, tôi không bao giờ để Huyên làm vậy”, mẹ cháu bé xấu số bật khóc tại tòa.

Có mặt tai tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, ông C. (ông nội của cháu N.A.) mong muốn tòa tiếp tục điều tra hành vi của chị L.

Cũng theo lời ông C., cháu A. nhiều lần phải nhập viện và gia đình bên nội đã nỗ lực để cứu chữa cho cháu. Gia đình cũng đã nói với chị L., nếu không nuôi được cháu bé thì để nhà nội nuôi nhưng mỗi lần cháu A. nhập viện, về nhà nội một thời gian thì L. lại đến đưa cháu đi.

Quang Thành

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/me-chau-be-bi-dong-dinh-vao-dau-neu-biet-truoc-the-nay-toi-khong-bao-gio-de-huyen-lam-vay-5699264.html