Mẹ bị u não ác tính, nam sinh Hà Tĩnh bỏ ước mơ đại học, dành tiền trả viện phí

Cậu học trò nghèo Bùi Đình Thắng (Hà Tĩnh) đứng trước nguy cơ từ bỏ ước mơ vào đại học vì mẹ mắc u não ác tính, gia đình kiệt quệ kinh tế.

Dưới cái nắng oi ả của tháng 8, căn nhà chưa đầy 60m2 của gia đình nam sinh Bùi Đình Thắng (thôn Thượng Tứ, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) càng thêm bức bí và chật chội hơn bao giờ hết. Vừa hết cấp 3, Thắng phải đi cắt cỏ cho trâu, thời gian rảnh vào bệnh viện chăm mẹ.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Thắng đạt 27,75 điểm khối C00. Thắng tự tin đỗ nguyện vọng 1 ngành Sư phạm Giáo dục tiểu học của trường Đại học Vinh (Nghệ An). Nhưng ngày nhận kết quả thi cũng là lúc bà Lê Thị Thanh Tú (mẹ Thắng) trải qua ca phẫu thuật u não.

Gia đình em phải bán hết tài sản giá trị, vay mượn thêm hơn 100 triệu đồng nhưng vẫn chưa đủ trả viện phí cho mẹ.

Nam sinh Bùi Đình Thắng định nghỉ học để trang trải viện phí cho mẹ. (Ảnh: T.T)

Sinh năm 2005 nhưng những vất vả, khó nhọc trong gia đình khiến Thắng trông chững chạc hơn các bạn cùng lứa, ánh mắt cậu luôn suy tư. Ba năm cấp 3, Thắng đều học lực giỏi, đặc biệt, em được kết nạp Đảng khi học lớp 12.

Thắng trải lòng, bố mẹ phải chắt bóp nuôi 3 anh em ăn học, gia đình chỉ có vài mẫu ruộng là nguồn kinh tế chính. Em gái út là Bùi Tú Anh (SN 2012) sức khỏe yếu, thường xuyên bị bệnh khiến kinh tế gia đình ngày càng cạn kiệt.

“Cuối tháng 6 vừa qua, mẹ phát hiện mắc bệnh u não ác tính, phải phẫu thuật gấp. Sau ca phẫu thuật, khuôn mặt bà bị biến dạng, nhiều đêm thương mẹ đau đớn, hai anh em chỉ biết ôm nhau khóc. Nhìn cảnh bố chạy vạy khắp nơi để lo kinh phí chữa trị, mẹ hôn mê chưa tỉnh, nhiều lúc em nghĩ mình sẽ bỏ học, đi làm thuê để giảm bớt gánh nặng cho gia đình”, Thắng tâm sự.

Bà Tú đang hôn mê sâu sau ca mổ u não. (Ảnh: NVCC)

Nhắc tới cậu con trai hiếu thảo, đôi mắt ông Bùi Trung Kiên (bố Thắng) buồn rười rượi. Vợ bệnh tật quằn quại, tương lai con mịt mờ khiến tất cả cơ cực lại đè nặng lên đôi vai ông Kiên.

“Thằng bé là niềm tự hào của gia đình tôi. Hoàn cảnh khó khăn nên nhiều lần định bỏ học để đi làm phụ hồ, kiếm thêm tiền chữa bệnh cho mẹ và em gái. Tuy thương con gần đến ngày nhập học nhưng hiện gia đình vẫn chưa có đồng nào cho cháu. Tôi thật sự lực bất tòng tâm”, ông Kiên thở dài.

Cảm động trước số phận và nghị lực phi thường của cậu học trò nghèo, ông Nguyễn Minh Nhật - Bí thư thôn Thượng Tứ, xã Bùi La Nhân đã kêu gọi 350 hộ dân trong thôn để họp bàn việc quyên góp, hỗ trợ kinh phí vào học đại học cho em Thắng.

Sau một ngày, cả thôn quyên góp được 43 triệu đồng. Các mạnh thường quân, ban ngành huyện Đức Thọ, bạn bè và quỹ kết nối yêu thương con em quê hương trên mọi miền cũng kêu gọi được hơn 50 triệu đồng.

"Với số tiền này em hy vọng sẽ tiếp tục được đi học. Ước mơ của em là sau này được làm thầy giáo dạy trường gần nhà, trả ơn cho bà con cũng như chăm sóc bố mẹ. Mong muốn của em bây giờ là mẹ sớm khỏe", em Thắng nói.

Thắng ước mơ được vào giảng đường đại học và trở thành giáo viên để trả ơn bà con. (Ảnh: T.T)

Ông Hoàng Xuân Hùng, Phó chủ tịch UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, ngoài nguồn hỗ trợ trên, huyện cũng chỉ đạo các cấp tiếp tục kêu gọi, hỗ trợ giúp đỡ Thắng, học sinh nghèo trên địa bàn để các em không bị lỡ bước vào giảng đường.

Mọi đóng góp của quý độc giả xin gửi về:

Báo điện tử VTC News: Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung ủng hộ xin đề rõ: Đóng góp giúp đỡ em Bùi Đình Thắng - Hà Tĩnh.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email t[email protected] hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

TRỌNG TÙNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/me-bi-u-nao-ac-tinh-nam-sinh-ha-tinh-bo-uoc-mo-dai-hoc-danh-tien-tra-vien-phi-ar810174.html