Mẹ á quân 'The Masked Singer' nghẹn ngào giữa họp báo

Tại buổi diễn giới thiệu album mới, lần đầu ca sĩ Orange - á quân The Masked Singer 2023 giới thiệu bố mẹ với công chúng.

Tại buổi diễn giới thiệu album Cam’On, ca sĩ Orange lần đầu đưa bố mẹ lên sân khấu. Thấy mẹ nghẹn ngào và gián đoạn phần phát biểu vài giây, cô kêu lên: "Mẹ khóc nữa rồi" và chạy đến ôm bà.

Mẹ Orange giải thích từng ngăn cấm con đi hát vì muốn cô hoàn thành việc học, một phần sợ môi trường showbiz phức tạp, chông gai. Bà từng buồn con gái phản ứng bằng cách bỏ nhà đi trong mùa dịch Covid-19 khiến họ lo lắng, sợ cô không được tiêm vắc-xin.

"Nếu đó là con đường con đã chọn, cha mẹ lúc nào cũng ủng hộ. Hôm nay, con có được thành tựu bước đầu, phía trước còn rất nhiều chông gai. Con phải luôn luôn vui vì đây là con đường con chọn, cha mẹ không chọn cho con", bà nói.

Orange ôm động viên mẹ.

Orange xúc động nói đã quên bố mẹ là người đầu tiên dẫn mình đi thi hát từ thuở bé. "Dù ngoài miệng không thích nhưng vẫn luôn rất kiên nhẫn với con. Dù hiện chưa làm được gì nhiều, con hy vọng ba mẹ có thể yên tâm hơn về mình", cô chia sẻ.

Trong phần giao lưu, Orange gây chú ý khi tiết lộ từng định tự tử - trải nghiệm thôi thúc cô viết nên bài Đừng kết thúc hôm nay. Có giai đoạn, 9X hoàn toàn suy sụp, cảm thấy cô độc, không được ai lắng nghe và tin tưởng nên suy nghĩ dại dột.

Á quân The Masked Singer 2023 đặt xe đến một cây cầu ở Quận 1, TP.HCM. Người tài xế cảm thấy lạ nên liên tục hỏi dò và từ chối trả khách ở gần chân cầu.

Đến nơi, anh vẫn không mở khóa cửa xe, để Orange ngồi im lặng khoảng 5 phút rồi nói: "Em ơi, khúc sông này đẹp lắm. Bây giờ lỡ em làm gì, nó lại phải chứng kiến một điều đau lòng. Có gì mình từ từ, chậm rãi để bình tĩnh lại. Biết đâu ngày mai sẽ đỡ hơn hôm nay".

Ca sĩ xuống xe, đứng trên cầu khoảng 30 phút lúc 2-3 giờ sáng. Sau hồi suy nghĩ, cô quyết định thu hồi ý định tự tử và đặt xe về nhà.

Ca sĩ Orange.

"Trong cuộc sống, ai cũng có nỗi khổ riêng, không thể so sánh ai khổ hơn ai. Nếu trong giây phút quá khó khăn, tôi mong chúng ta chậm lại, bình tĩnh hơn. Cũng như tôi đã từng cố gắng, kiên nhẫn hơn một chút để sống tiếp. 1-2 ngày trôi qua, hiện tại là 6 năm, tôi vẫn ở đây lành lặn và biết ơn vì mình còn được sống. Bây giờ nhìn lại, mọi thứ không còn quá nặng nề như lúc đó", Orange trải lòng.

Album Cam’On gồm 12 bài: Twin flame, Đừng kết thúc hôm nay, Gặp lại năm ta 60, Có đau thì đau một mình, Em nên yêu cô ta, Cuộc gọi về nhà, Wouldn’t it be nice?, Ôm mơ, Nụ cười không vui, Đừng tốt với em, Nhân vật hư cấu Có bao lần.

Orange tự sáng tác, có sự hỗ trợ của các nhạc sĩ Mew Amazing, Hứa Kim Tuyền, Only C... Album mất 2 năm thực hiện, danh sách bài hát thay đổi liên tục. Cô cũng kết hợp diva Hà Trần cùng các rapper DT Tập Rap, Phúc Du, Jaysonlei thể hiện các bài hát.

Hình ảnh quả bóng xuất hiện xuyên suốt sản phẩm biểu tượng cho những gánh nặng, suy nghĩ tiêu cực và điều tồi tệ trong cuộc sống thường nhật. Nhờ dũng cảm đối diện, Orange đã vượt qua, biến nó thành "quả bóng bay đẹp đẽ". Vì vậy, cô muốn chia sẻ hành trình này bằng âm nhạc đến những người từng giống mình nhiều năm trước.

Trích đoạn MV 'Có đau thì đau một mình'

Gia Bảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-a-quan-the-masked-singer-nghen-ngao-giua-hop-bao-2238385.html