MC Hồng Hạnh: Để MC sống được với nghề là điều không dễ dàng

BTV Hồng Hạnh hiện là MC của Kênh 'FM90- Tin tức và giao thông Hà Nội' - Đài Phát thanh -Truyền hình Hà Nội. Chị không chỉ thu hút khán giả bởi giọng đọc trong trẻo, dễ mến chị còn để lại ấn tượng bởi phong thái dẫn tự nhiên, gần gũi và tinh tế.

Trong thời đại bùng nổ công nghệ và sự xuất hiện của nhiều nền tảng mạng xã hội, khiến ai cũng có thể trở thành người dẫn chương trình. Đặc biệt sức hút lớn của nghề MC càng ngày càng nhiều bạn trẻ đầu quân cho các kênh phát thanh, truyền hình, các công ty truyền thông...

Điều này cũng tạo sức ép cho chính những MC trong các đài phát thanh truyền hình chính thống, đòi hỏi mỗi người phải tự đổi mới mình, biết cách tận dụng lợi thế MXH để kéo khán thính giả ở lại chương trình của mình trong mỗi giờ lên sóng.

BTV Hồng Hạnh, MC của Kênh “FM90- Tin tức và giao thông Hà Nội”. Ảnh: NVCC

Trong nhiều năm qua, nữ MC Hồng Hạnh dần trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều khán thính giả Kênh FM90, tạo dấu ấn cá nhân cho mình. Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trò chuyện với nữ MC Hồng Hạnh để hiểu hơn về mối duyên đến với lĩnh vực phát thanh truyền hình cũng như những công việc mà chị đang đảm nhiệm hằng ngày.

Liên tục học hỏi và lắng nghe

+ Được biết Hồng Hạnh tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, chị đã bắt đầu ở Đài Hà Nội như thế nào?

- Năm 2019, Đài Hà Nội có tổ chức chương trình tìm kiếm MC cho các chương trình phát thanh truyền hình của Đài, lúc đó đang học năm thứ 2 đại học, tôi có đến tham gia thử, vì còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm nên không thể tiến sâu trong cuộc thi. Thời điểm đó tôi xác định tham gia với tinh thần học hỏi, để trải nghiệm.

May mắn trong buổi casting đó tôi gặp được anh leader của kênh FM90, tôi có hỏi thông tin về việc tham gia thực tập tại đài. Sau đó cán bộ quản lý sinh viên hỗ trợ làm giấy giới thiệu gửi sinh viên đi thực tập tại Đài. Cũng rất may mắn trường nơi tôi đang theo học luôn tạo điều kiện tốt cho sinh viên được thực hành, mặc dù thời điểm đó tôi chưa đến thời kỳ thực tập chính thức nào. Thời gian sau đó tôi được làm quen với phát thanh và được dẫn thử. Cũng từ thời điểm đó tôi đã đồng hành cùng với FM90 cho đến bây giờ.

+Những buổi đầu tiên lên sóng chính thức, chắc hẳn chị sẽ có kỷ niệm khó quên?

-Trong những ngày đầu tiên tôi lên sóng, tôi được tham gia chia sẻ tại chương trình với tư cách là khách mới, thời điểm đó chương trình có chủ đề khá gần gũi. Tôi cùng anh leader dẫn một chương trình vào buổi trưa với chủ đề về thực phẩm, các món ăn địa phương, trong đó tập trung vào những sản phẩm ở chính quê hương tôi, nhờ đó tôi có nhiều thông tin để chia sẻ.

Chương trình đầu tiên đó diễn ra khá thú vị và suôn sẻ, người dẫn và khách mời, thính giả được chia sẻ khá thoải mái. Từ những chương trình như vậy tôi thấy rằng môi trường làm việc ở đây cho mình khả năng hòa nhập rất tốt.

Nữ MC Hồng Hạnh dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả nhiều khán thính giả Kênh FM90. Ảnh: NVCC

Trước đây tôi chỉ nghĩ là làm MC chỉ cần lên và đọc lời theo kịch bản, nhưng không phải vậy, đặc biệt với phát thanh luôn có sự tương tác trực tiếp giữa người dân và thính giả nghe đài. Và theo thời gian với sự tương tác ngày càng nhiều hơn, nhận được sự tin yêu của lượng lớn thính giả. Nhiều khán thính giả gửi thư, gửi quà cho chương trình. Cũng từ đó tôi thấy phát thanh không phải đã quá cũ trong thời đại bùng nổ công nghệ mà luôn được mọi người quan tâm, lắng nghe và được yêu mến.

+ Nhưng cũng có ý kiến cho rằng “MC là nghề chỉ cần nhan sắc và tài ăn nói”, Hồng Hạnh nghĩ như thế nào về nhận định này?

-Tôi cho quan điểm này cũng đúng như chưa đầy đủ và có chút phiến diện. Về nhan sắc đúng là nghề nào cũng cần, có ngoại hình xinh đẹp sẽ là lợi thế tốt hơn, nhưng không phải là yếu tố quyết định. Qua các năm làm MC tôi thấy rằng người làm MC cần có kỹ năng, định hướng và tư duy linh hoạt, như những chương trình kết nối trực tuyến, trực tiếp đòi hỏi nhiều yếu tố cộng hưởng.

MC cần có tư duy nhanh, đặc biệt là nền tảng kiến thức tốt, nếu không có những yếu tố đó cộng vào thì khó có thể nói là có tài ăn nói được. Có người có khả năng giao tiếp tốt, tuy nhiên khi nói về các vấn đề, chủ đề khác nhau thì chưa chắc tài ăn nói đó có thể phát huy được.

Khi dẫn các chương trình cao điểm trực tiếp trên sóng phát thanh, các MC phải vận dụng rất nhiều thứ, khả năng ứng biến linh hoạt ngay lập tức. Khéo léo trong từng giây, có khả năng biên tập nhanh vì cùng lúc lượng thông tin khán giả gửi về khá lớn đến trực tiếp chúng tôi mà không qua bộ lọc nào, MC tự biên tập, tổng hợp và truyền thông tin mọi thứ đều diễn ra ngay lập tức, mọi thứ đôi khi chỉ diễn ra trong vài giây. Vì thế nói MC chỉ cần ngoại hình và tài ăn nói là chưa thật sự chính xác, chưa đầy đủ.

Làm việc với niềm hứng khởi thì mọi mệt mỏi sẽ bị quên lãng

+ Sức hút lớn của nghề MC càng ngày càng nhiều bạn trẻ đầu quân cho các kênh phát thanh, truyền hình và các công ty truyền thông, tổ chức sự kiện. Theo Hồng Hạnh thách thức lớn nhất của nghề MC là gì?

-Theo cá nhân tôi, thách thức lớn nhất là khẳng định được bản thân mình trong hoạt động phát thanh truyền hình, xây dựng được hình ảnh với công chúng và giữ gìn hình ảnh đó. Giống như nhiều ngành nghề khác, có đến thời điểm sẽ bị bão hòa, bây giờ ngành MC cũng như vậy.

Nữ MC Hồng Hạnh trong một chuyến tác nghiệp tại Đài Hà Nội. Ảnh: NVCC

Hiện nay hàng năm ở nhiều trường đào tạo hàng trăm MC ra trường, nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng làm việc này, môi trường về nhân lực cung cấp cho lĩnh vực này là khá lớn. Thế nhưng để sống được với nghề và định vị được bản thân là điều không dễ dàng. Điều này đòi hỏi họ phải nỗ lực không ngừng, học hỏi liên tục.

Thực tế có những MC có ngoại hình, có tài ăn nói nhưng không phải ai cũng sống được với nghề và quan trọng nhất là mình phải lựa chọn con đường đi đúng đắn, chính xác, phù hợp với bản thân. MC đó cần cố gắng hàng ngày để có được sự định vị nhất định về hình ảnh mà mình đang xây dựng. Cần luôn không ngừng nỗ lực, làm việc, học hỏi, tư duy nhiều hơn, học tập các anh chị đi trước nhiều hơn, có như vậy mới tồn tại được với ngành này.

+ Hồng Hạnh đã được và mất gì khi theo đuổi nghề MC, thưa chị?

-Tôi thấy được nhiều hơn, còn không thấy mất gì cả, tôi được làm nghề mà mình yêu thích, được sống với niềm đam mê của mình. Hàng ngày đi làm với niềm vui, niềm hứng khởi thì mọi mệt mỏi sẽ bị quên lãng.

Cái được lớn hơn nữa là được mọi người yêu quý, được nghe nhiều chia sẻ thú vị từ những thính giả quý mến chương trình của Đài Hà Nội, qua mỗi ngày tôi được tiếp cận với nhiều kiến thức mới, được học hỏi các kiến thức về nhiều lĩnh vực mỗi ngày. Đó là điều tôi cực kỳ thích thú.

Mỗi lần lên sóng, tôi không chỉ được chia sẻ thông tin bổ ích tới mọi người mà chính bản thân mình cũng tiếp nhận được nhiều thông tin mới, bổ ích từ thính giả. Những thông tin kiến thức mà tôi nghĩ nếu không đi làm MC mình sẽ có thể tiếp nhận được những thông tin, những vấn đề như thế.

Ngoài ra, để chia sẻ thông tin đến với thính giả, bắt buộc mình phải tự tìm hiểu, để có những thông tin đúng nhất, chuẩn xác nhất trong muôn vàn thông tin. Chỉ khi hiểu được những thông tin kiến thức cơ bản về nội dung đó mới truyền tải một cách trọn vẹn. Chính những thông tin được chia sẻ là nguồn kiến thức quan trọng cho cuộc sống hàng ngày của tôi. Đó là nhiều thứ tôi có được, còn mất thì tôi chưa thấy mất gì cả.

BTV Hồng Hạnh cùng đồng nghiệp Kênh “FM90- Tin tức và giao thông Hà Nội” Đài Phát thanh -Truyền hình Hà Nội. Ảnh: NVCC

+ Đối với một MC, làm sao để chị giữ được tinh thần tốt nhất để mỗi ngày lên sóng, để khán thính giả lại được nghe giọng đọc trong trẻo và đầy nội lực, không biết mệt mỏi của Hồng Hạnh?

-Sau những ngày đi làm tôi thường dành thời gian cho một số hoạt động thể thao, để luôn có tinh thần làm việc tốt nhất, không cầu toàn cho mọi thứ, trước giờ lên sóng tôi luôn cố gắng hết sức có thể. Đầu tiên là xây dựng kế hoạch ngày mai mình sẽ làm những việc gì? nếu có thời gian rảnh sẽ làm gì? Tôi cũng dành thời gian cho việc soạn thảo nội dung mà mình sẽ dẫn trong những ngày hôm sau.

Tuy nhiên tôi nghĩ làm việc gì cũng cần có khoảng thời gian để tái tạo lại sức lao động. Tôi biết có những người họ làm việc không ngừng nghỉ, làm việc liên tục, nhưng bản thân tôi vẫn luôn cố gắng dành thời gian nghỉ ngơi cho mình, ngay cả ở giữa các chương trình trong một buổi, một ngày cũng cần có khoảng thời gian nghỉ ngơi. Khi khỏe mạnh thì mới có cảm hứng cho công việc để lên sóng với tâm trạng tốt nhất, khi mình có một năng lượng tốt mình mới lan tỏa được năng lượng đó đến với các khán thính giả.

+ Cảm ơn chị!

Lê Tâm

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/mc-hong-hanh-de-mc-song-duoc-voi-nghe-la-dieu-khong-de-dang-post284127.html