MC Hoài Thương - Bông hoa xinh đẹp của núi rừng Tây Nguyên

MC Hoài Thương tên đầy đủ là Đặng Thị Hoài Thương, sinh năm 2000, từng là sinh viên của trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô về quê hương Gia Lai làm Phát Thanh viên Đài PT-TH Gia Lai.

Với ngoại hình xinh xắn, dịu dàng cùng sự thông minh vốn có, Hoài Thương hiện đảm nhận dẫn nhiều chương trình của tỉnh. Ngoài công việc MC, cô còn làm mẫu ảnh và mở một cửa hàng áo dài để lan tỏa tình yêu với tà áo dài truyền thống của Việt Nam.

Phóng viên có buổi trò chuyện với cô MC duyên dáng này.

Chào Hoài Thương, bạn có thể chia sẻ cho mọi người biết một số thành tích đáng tự hào của bản thân?

So với mọi người thì em cũng chưa có thành tích gì quá lớn. Nhưng em cũng có nhiều ước mơ, hoài bão và chinh phục được một số thử thách để vượt qua chính mình. Em từng đạt giải Miss Truyền thông "Người đẹp ảnh VN 2020"; Giải nhất cuộc thi kể chuyện về "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức HCM" do Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức và em vào Đảng khi còn là sinh viên.

Vì sao bạn lại chọn nghề MC và về lại Gia Lai làm việc khi có thể lựa chọn khác?

Em nghĩ nghề chọn mình ạ! Khi cả nước đang chống chọi với đại dịch Covid-19 cuối năm 2021, em tình cờ thấy trên trang thông tin truyền thông của Đài PT – TH Gia Lai đăng tuyển phát thanh viên nên mạnh dạn đăng ký dự thi.

Khi đó em chưa có kinh nghiệm nhiều trong lĩnh vực truyền hình nhưng em cũng đã đam mê nghề từ lâu và cũng đã dẫn một số chương trình sự kiện.

Em đã may mắn vượt qua nhiều thí sinh, lọt vào vòng thi trực tiếp tại đài với số điểm cao thứ 2 và được nhận vào học việc. Lúc đó em đang là sinh viên năm 4, em phải cân bằng giữa học online và học việc.

Sau một thời gian với nhiều thử thách, em cũng cố gắng để hoàn thành tốt việc học, trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng, nhận những lời khuyên, góp ý của các anh chị đi trước để hoàn thiện kỹ năng dẫn chương trình.

Từ đó hoàn thành tốt tất cả các phần thi để có thể trở thành nhân viên chính thức của Đài. Mặt khác em cũng muốn quay trở về cống hiến nhiều hơn cho quê hương nơi mình sinh ra, muốn về gần nhà hơn để tiện việc chăm sóc gia đình.

Bạn có thể chia sẻ thêm về những khó khăn trong nghề MC truyền hình?

Bản thân em lúc đầu vào đài nhiều bỡ ngỡ lắm, giọng nói cũng không được tốt, em lên hình cũng bị ốm nên cũng bị góp ý nhiều.

Lần đầu tiếp xúc với bản tin, các bài phóng sự, em phải chú ý cách đọc thể hiện với bản tin truyền hình.

Em cũng rất áp lực khi làm việc với ekip nhà đài chuyên nghiệp, phải học cách tự trang điểm, chọn trang phục lên hình…

MC truyền hình đòi hỏi tính kỷ luật và sự tập trung cao, cũng đòi hỏi chỉn chu về hình thức từ ngoại hình, thần thái, trang phục tới trang điểm, phụ kiện…

Bản thân em cũng phải tìm hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau để có thêm thông tin, sự hiểu biết vì khi dẫn cũng cần hiểu thông tin mới có thể truyền tải chính xác nhất thông tin đến với khán giả.

Động lực nào giúp bạn phấn đấu trên con đường sự nghiệp và cuộc sống?

Nhà em ở huyện Mang Yang, ba mẹ em làm nông nên cũng không khá giả gì. Em biết rằng nếu mình không tự cố gắng sẽ chẳng ai giúp mình.

Nhà em cũng không có khả năng để tìm kiếm cho em một công việc ổn định. Đến bây giờ nhắc lại, em luôn tự hào về bản thân với những gì mình đã làm được, cố gắng kiên trì, được đồng nghiệp giúp đỡ, quí mến.

Bản thân em luôn lấy những ngày khó khăn làm động lực vươn lên, tiếp tục cố gắng để phát triển hơn nữa, trở thành niềm tự hào của gia đình.

Mặc dù em học trái ngành nhưng ba mẹ vẫn luôn nói "Con cứ tự tin với những điều con thích, con lựa chọn, ba mẹ tin con gái ba mẹ sẽ làm được". Công ơn sinh thành, dưỡng dục của ba mẹ luôn là điểm tựa để em vượt qua mọi khó khăn.

Bạn có thể chia sẻ một câu nói mình yêu thích nhất?

"Khi bạn không thể tìm thấy ánh nắng mặt trời hãy là ánh nắng mặt trời".

Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên và sẽ không có bữa ăn miễn phí nào nếu bạn không là bạn. Trước tiên hãy tự mình hành động, tự mình cố gắng, tìm ra được đam mê, chân lý của cuộc đời và cố gắng để thực hiện nó.

Sắp tới, Hoài Thương có dự định, kế hoạch gì cho bản thân và công việc?

Em sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành công việc tại đài và sẽ tìm thêm nhiều lớp học, cuộc thi về MC để tham gia trau dồi, phát triển kỹ năng.

Em cũng có kế hoạch học thạc sỹ chuyên nghành báo chí. Em cũng mong có thể mở hướng kinh doanh mới về áo dài để tôn vinh trang phục truyền thống.

Em muốn thực hiện chương trình quyên góp áo dài đã qua sử dụng dành tặng các em gái, các mẹ, các chị phụ nữ nghèo, vùng sâu vùng xa của tỉnh Gia Lai.

P.Nguyễn

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/mc-hoai-thuong-bong-hoa-xinh-dep-cua-nui-rung-tay-nguyen-196240311103205229.htm