Mazda CX-5 bị chôn vùi bởi động đất vẫn chạy tốt

Chiếc Mazda CX-5 gây bất ngờ vì độ bền đáng kinh ngạc khi vẫn có thể lăn bánh ra khỏi đống đổ nát sau một trận động đất ở Nhật Bản.

Đầu năm 2024, một trận động đất lớn đã tàn phá bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, khiến nhiều nhà cửa và tài sản của người dân nơi đây bị chôn vùi. Trong đó có ông Masaaki Ishida, 88 tuổi, người đã bị chia cắt với chiếc Mazda CX-5 mà ông coi như "thành viên trong gia đình".

Theo tìm hiểu của tạp chí ô tô lớn nhất Nhật Bản Best Car Web, kể từ khi nghỉ hưu sau quãng thời gian dài làm nghề tài xế taxi, ông Ishida đã gắn bó với chiếc Mazda CX-5 này. Đáng tiếc là trận động đất vừa qua đã khiến chiếc xe của ông bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Ông Ishida đã từ bỏ hy vọng sau khi chứng kiến mui xe và kính chắn gió bị hư hỏng nặng do vật nặng đè lên.

Điều này khiến ông Ishida không khỏi đau lòng. Dẫu vậy, ông cũng xác định rằng sẽ phải nói lời từ biệt với chiếc Mazda CX-5 yêu quý.

Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra khi lực lượng cứu hộ bắt đầu tới dọn dẹp hiện trường nơi chiếc CX-5 màu trắng nằm dưới đống gạch vụn của ngôi nhà bị đổ. Các nhân viên đã phải dùng cần cẩu dỡ bớt những vật nặng đè phía trên để chiếc xe lộ rõ hơn. Họ sau đó thử khởi động xe và thành công trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Chiếc Mazda CX-5 tự lăn bánh ra khỏi đống đổ nát.

Chiếc crossover sau đó thậm chí còn lăn bánh một cách trơn tru ra khỏi đống đổ nát mà không cần đến máy kéo. Hệ thống treo dường như còn khá ổn. Nóc, kính chắn gió, nắp ca-pô bị hỏng nặng và biến dạng, nhưng cửa xe vẫn có thể đóng mở được.

Ông Masaaki Ishida rất vui mừng khi có thể đoàn tụ với chiếc xe yêu quý.

Chứng kiến chiếc xe vẫn "sống sót" sau thảm họa, ông Masaaki Ishida lập tức vỡ òa không giấu nổi niềm hạnh phúc. Mặc dù chiếc Mazda CX-5 này chắc chắn sẽ phải được đại tu để có thể tiếp tục sử dụng nhưng với những gì đã trải qua, ông Ishida hoàn toàn có thể nuôi hy vọng về phép màu có thể đến lần thứ hai.

Lê Tuấn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mazda-cx-5-bi-chon-vui-boi-dong-dat-van-chay-tot-post1620564.tpo