Mâu thuẫn với mẹ chồng, vợ xinh đẹp bị ba trận đòn?

''Em chỉ mong sớm bình phục để có thể gặp lại con. Hai hôm nay nằm trong viện em nhớ con em lắm''

Nỗi đau của người cha

Liên quan đến vụ việc một người bố đã lên mạng xã hội cầu cứu sự giúp đỡ sau khi con gái của mình bị nhà chồng đánh đập hành hạ gậy xôn xao dư luận, tối 27/8 trao đổi với Đất Việt người bố trong câu chuyện - ông Phạm Văn Anh (xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã có những chia sẻ đau đớn:

''Lấy chồng đã được hơn 3 năm nhưng con gái tôi chưa một ngày được hạnh phúc. Kể từ khi về nhà chồng, My (con gái ông Anh) thường xuyên bị nhà chồng đánh đập, hành hạ.

Cháu nó lấy chồng từ năm 18 tuổi, ở cái độ tuổi ấy con tôi vẫn còn chưa trưởng thành chín chắn để có thể thích nghi được với cuộc sống gia đình. Nhưng dù nó có trẻ con đến mức nào đi chăng nữa thì họ (nhà chồng - PV) cũng không có quyền đánh đập con tôi thậm tệ như vậy.

Gia đình tôi đã hết mực khuyên ngăn, hòa giải nhưng không có kết quả. Cứ ba ngày một trận nặng, năm ngày một trận nhẹ. Xót con quá nhưng không thể làm gì được. Đến hôm 25/9 khi mà cháu My bị đánh đến ngất xỉu, nhập viện tôi đã lên tiếng cầu cứu trên trang cá nhân.

Rất may, khi ấy cháu My vẫn cố gắng quay lại clip để làm bằng chứng cho việc bạo hành này. Tôi hi vọng dư luận, cơ quan chức năng có thể nhìn thấy mà cứu con tôi khỏi thảm cảnh này'', ông Anh nghẹn ngào.

Lời cầu cứu của người cha

Đoạn video được ông Phạm Văn Anh chia sẻ trên trang cá nhân:

Ngay khi ông Anh chia sẻ đoạn clip kèm theo lời cầu cứu đã có gần 500 ngàn lượt tương tác, 6 ngàn lượt chia sẻ. Phần lớn cộng đồng mạng tỏ ra hết sức phẫn nộ trước sự việc này và bày tỏ sự đồng cảm đối với người cha.

Trao đổi với phóng viên tại bệnh viện 103 (Hà Đông, Hà Nội) chị Phạm Thị Huyền My (21 tuổi) - nạn nhân của vụ việc nói trong nước mắt:

''Hôm đó (ngày 25/9), con em bị ốm và khóc luôn. Khi chồng đi chơi về em có nhờ cho con ăn giúp. Thế nhưng chồng em bảo đây không phải việc của tao. Sau đó anh ấy vào trong giường nằm rồi nói sẽ viết đơn ly dị.

Khi chồng em viết lá đơn thứ nhất xong nhưng em không đồng ý. Lúc này con em buồn đi vệ sinh nên em đã dắt con đi. Khi quay lại thì chồng đã viết xong đơn thứ 2 rồi lên giường nằm. Trong lúc em đang đọc đơn thì chồng em xông vào đánh em luôn.''

Chị Huyền My đang được điều trị tại khoa Hàm Mặt, bệnh viện 103. Ảnh: Hải Đăng

''Hiện tại trong người em đang cảm thấy không còn chút sức lực, đầu đau như búa bổ. Các bác sỹ nói chờ sức khỏe của em ổn định thì mới có thể tiến hành lấy lời khai và giám định thương tật để phục vụ cho cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Em chỉ mong sớm bình phục để có thể gặp lại con, hai hôm nay nằm trong viện em nhớ con em lắm. Từ hôm nhập viện đến giờ, nhà chồng em không biết đã mang cháu đi đâu, cũng không cho em gặp con. Cháu nó còn nhỏ và quấn mẹ lắm...'', chị My nức nở.

Người thứ 3 xuất hiện

Người mẹ trẻ chỉ nói được ngần ấy tiếng rồi khóc nấc. Mẹ của Huyền My, bà Lê Thị Hương tâm sự thêm với PV:

''Nhà tôi và nhà chồng My trước đây chơi rất thân với nhau, hai bên qua lại được hơn 10 năm nay. Khi My lớn được học hành, dạy dỗ chu đáo nên rất ngoan ngoãn. Chính vì thế nhà thông gia rất ưng và có ý muốn tác thành cho My và T. (chồng My hiện tại - PV).

Vì là chỗ quen biết nên gia đình tôi cũng để cho hai đứa mặc sức tìm hiểu nhau. Sau khi tìm hiểu thì My và T. đã quyết định lấy nhau. Thời gian đầu, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, hai đứa có với nhau một đứa con trai. Những tưởng như thế là viên mãn, không ngờ tai họa lại ập đến với con gái tôi...''

Bà Hương hồi tưởng lại, cách đây hơn một năm, chồng My có biểu hiện lạ, thường xuyên nhắn tin qua lại với một người phụ nữ tên H. Trong một lần tình cờ, My có đọc được loạt tin nhắn lưu lại trên Facebook nhưng chưa kịp xóa đi giữa chồng với người phụ nữ lạ. Ngay sau đó, My đã chụp lại và tố cáo việc này với gia đình nhà chồng.

Tin nhắn giữa chồng My và người thứ ba. (Ảnh gia đình cung cấp)

''Những tưởng họ sẽ vì thế bênh vực cháu My và dạy bảo lại chồng nó. Ai ngờ họ không những không bảo vệ con tôi mà còn chửi bới thậm tệ và cho rằng My vu oan cho con trai họ. Sự việc lên đến đỉnh điểm vào ngày 3/5/2015, gia đình nhà chồng đã túm vào đánh đập My. Thậm chí trong lần đó, bố chồng My còn cầm dao đuổi chém con dâu mình.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/mau-thuan-voi-me-chong-vo-xinh-dep-bi-ba-tran-don-3319680/