Mặt trái của cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc

Cuộc tranh cử quyết định tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc trở thành một cuộc đua bóc trần những vụ bê bối và cáo buộc xung quanh các ứng cử viên.

Hàn Quốc không xa lạ với các vụ bê bối chính trị. Thế nhưng, cuộc đua tổng thống dường như đạt đến giới hạn mới, khi được nhiều người mỉa mai gọi là cuộc bầu cử của những ứng cử viên không được ưa thích, theo Washington Post.

Ít nhất 11 ứng cử viên đã đăng ký trong cuộc chạy đua vào Nhà Xanh với Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc. Nổi bật trong số đó là hai ứng cử viên tổng thống hàng đầu: Ông Lee Jae Myung của đảng Dân chủ cầm quyền (DPK) và ứng viên Yoon Suk Yeol đến từ đảng Quyền lực Nhân dân đối lập (PPP).

Tuy nhiên, trong khi ông Lee sa lầy vào một vụ bê bối tham nhũng phát triển đất đai, ông Yoon được cho là có quan hệ với một bác sĩ châm cứu tự tuyên bố có khả năng chữa lành những tổn thương thần kinh.

Cả hai ứng cử viên hàng đầu đều bị chỉ trích vì làm chính trị nhưng lại mê tín và có pháp sư hoặc thầy bói làm cố vấn trong chiến dịch tranh cử.

Ông Lee Jae Myung (trái) và ông Yoon Suk Yeol (phải). Ảnh: AFP.

Bộ phim kịch tính này còn kéo dài đến gia đình của họ. Vợ của ông Yoon đã đe dọa sẽ tống các nhà báo vào “tù” và miệt thị các nạn nhân bị quấy rối tình dục, trong khi con trai của ông Lee thì bị điều tra vì liên quan đến cờ bạc bất hợp pháp và cáo buộc mua dâm.

“Kể từ khi các ứng cử viên tổng thống từ những đảng lớn được quyết định, một loạt hành vi sai trái trong quá khứ của họ bị đưa ra ánh sáng mỗi ngày”, một người đàn ông họ Lee nói với Korea Herald. “Tôi không còn tin tưởng vào bất cứ ứng viên nào nữa và tôi không biết nên chọn ai”.

Ứng cử viên hàng đầu đều dính bê bối

Ông Lee là cựu thống đốc tỉnh Gyeonggi, nơi đông dân nhất Hàn Quốc. Ông đã xây dựng hình tượng của mình như "người gỡ rối" và là thống đốc đầu tiên cung cấp viện trợ tiền mặt trong đại dịch.

Tuy nhiên, ứng cử viên của đảng Dân chủ bị chỉ trích có liên quan đến một thỏa thuận phát triển đất gây tranh cãi ở Seongnam. Theo đó, một nhóm nhỏ các nhà đầu tư tư nhân đã thu lợi bất chính từ dự án, ngay dưới sự giám sát của ông Lee. Hai quan chức đang bị điều tra vì những cáo buộc liên quan đến vụ bê bối đã tự sát.

Trong khi đó, ông Yoon, trước đây từng là công tố viên hàng đầu của Hàn Quốc, đóng vai trò quan trọng trong cuộc điều tra hai cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye và Lee Myung Bak.

Ông đã xây dựng thương hiệu của mình như một công tố viên chống tham nhũng năng nổ. Tuy nhiên, là một người mới tham gia chính trị, ông mắc phải một số sai lầm trong chiến dịch tranh cử, bao gồm thất bại trong việc thể hiện sự trôi chảy khi trình bày các vấn đề chính sách quan trọng và thậm chí cả cam kết tranh cử của chính mình.

Ông cũng liên tục bị dính vào các vụ bê bối trong lúc chạy đua vào Nhà Xanh. Trong số những sự kiện mới nhất là vụ rò rỉ cuộc trò chuyện qua điện thoại kéo dài 7 giờ giữa một phóng viên của Đài Tiếng nói Seoul và bà Kim Keon Hee, vợ ông Yoon.

Ông Yoon Suk Yeol phát biểu tuyên bố tranh cử tổng thống. Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc bầu cử mà vấn đề giới tính trở thành điểm nóng, những bình luận về động cơ của các nạn nhân trong phong trào #MeToo của bà Kim đánh trúng tâm lý của một số cử tri.

Sau khi bình luận rằng nạn nhân quấy rối tình dục chỉ là những kẻ cơ hội, "câu lạc bộ người hâm mộ" của bà đã tăng lên và chồng bà đã chứng kiến một cú hích trong các cuộc thăm dò.

Nhiều chuyên gia nhận định đây là chiến lược của đảng Quyền lực Nhân dân nhằm thu hút những người đàn ông trẻ tuổi, nhóm đối tượng tin rằng sự thúc đẩy bình đẳng giới của tổng thống hiện tại đã làm tổn hại đến cơ hội kinh tế của họ. Vì vậy, họ nghiêng về phe bảo thủ như một phần của phong trào “chống nữ quyền”.

Cuộc bầu cử "xấu xí"

Kết quả của cuộc bầu cử ngày 9/3 không chỉ ảnh hưởng tới nền chính trị Hàn Quốc, mà trên phạm vi toàn cầu, sẽ định hình tương lai mối quan hệ của Seoul với Bình Nhưỡng, Bắc Kinh, Washington và Tokyo. Cuộc đua diễn ra trong thời điểm quan trọng, khi khoảng cách thu nhập trong nước ngày càng sâu sắc và bất bình giới trở thành vấn đề nóng.

Đầu tháng 2, ông Lee và ông Joon, cùng với ông Ahn Cheol Soo của đảng Nhân dân, bà Sim Sang Jung của đảng Công lý tiến bộ, tổ chức cuộc tranh luận chính sách đầu tiên, sau nhiều tuần phải dời lại vì bất đồng về quy tắc và hình thức tranh luận.

Sự ác cảm đối với Trung Quốc, giá nhà tăng cao, bình đẳng giới và tham nhũng là những vấn đề khiến cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc 2022 trở nên ngày càng kịch tính.

Nhưng sự kiện tranh luận đã trở thành cuộc đua công kích cá nhân giữa hai ứng cử viên hàng đầu, và bị “lấp đầy” bởi những cuộc cãi vã.

“Tôi đang hỏi ông những gì công chúng muốn biết, nhưng ông chỉ nói toàn điều vô nghĩa”, ông Yoon nhấn mạnh vụ bê bối phát triển đất đai của ông Lee. Ứng cử viên đảng Dân chủ ngay lập tức "phản pháo" lại, tấn công ông Yoon với thông tin về các vụ bê bối.

Ông Lee Jae Myung, ứng cử viên của đảng Dân chủ cầm quyền. Ảnh: Reuters.

Washington Post đánh giá các cuộc tranh luận tràn ngập lời lẽ miệt thị và tuyên bố lố bịch như đề xuất cho phép bảo hiểm y tế công cộng chi trả tiền điều trị rụng tóc và mở rộng “quyền của người hút thuốc”.

“(Chúng ta) đang thiếu một giải pháp hữu ích cho các vấn đề xã hội phức tạp của Hàn Quốc”, Park Sung Min, người đứng đầu cơ quan tư vấn chính trị MIN Consulting có trụ sở tại Seoul, cho biết. “Mỗi ứng cử viên đều bận rộn đổ lỗi cho đối thủ của mình và nói với công chúng rằng đối thủ của họ sẽ khiến cuộc sống khó khăn hơn”.

Các cuộc tranh cãi kéo dài không dứt khiến cử tri dần mệt mỏi. Trong một cuộc thăm dò mới của Hankyoreh, lần lượt 58% và 54,7% người được hỏi cho biết họ “không thích” ông Lee và ông Yoon.

Mặt trái

Theo bà Darcie Draudt, chuyên gia về chính trị Hàn Quốc tại Viện Nghiên cứu Hàn Quốc, thuộc Đại học George Washington, tính cách, thay vì cương lĩnh chính trị, của các cử tri từ lâu đã thúc đẩy các cuộc bầu cử tổng thống ở Hàn Quốc.

Bà Draudt cho biết thêm chiến dịch tranh cử đã cho thấy những mặt trái của một cuộc bầu cử lấy cá nhân làm chủ đạo. Hai ứng cử viên hàng đầu đã nổi lên mặc dù đều liên quan đến cáo buộc tham nhũng, bà nói.

Điều này tác động tới lòng tin của công chúng, với việc cử tri ngày càng cảm thấy mất niềm tin vào thể chế chính trị, trong bối cảnh sự chia rẽ ngày càng sâu sắc về các vấn đề tuổi tác, giới tính và giai cấp.

“Rõ ràng là chúng ta nên chọn một người giỏi nhất để lãnh đạo đất nước. Nhưng thực tế đáng buồn là chúng tôi lại đang phải chọn những người 'ít vấn đề' hơn”, Hwangbo, 30 tuổi, nói Korea Herald.

Theo bà Draudt, đối với tất cả cử tri, bất kể ứng cử viên họ chọn có thắng hay không, họ cũng sẽ không hài lòng với kết quả này.

Vào cuối tháng một, ông Lee hứa sẽ đình chỉ chiến dịch vận động tranh cử tiêu cực. Ứng cử viên của đảng Dân chủ đã cúi đầu 90 độ để xin lỗi cử tri.

Tuy nhiên, chỉ một giờ sau, ông nhắc đến "một nhà lãnh đạo uống quá nhiều và bao che cho trợ lý của mình" - điều mà các trợ lý ông Yoon gọi là cuộc tấn công rõ ràng nhằm vào ứng cử viên của họ.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mat-trai-cua-cuoc-bau-cu-tong-thong-han-quoc-post1296806.html