Mất dáng vẻ xưa

- Theo bác, đến tuần này đã trời yên bể lặng chưa?

- Đến anh Hiệp gà cũng chỉ nhận mình là “Gia Cát Dự”, không ai có thể biết được thời tiết sẽ diễn biến ra sao, Nam Bộ đang có áp thấp, lại mưa, lại úng ngập...

- Nhưng các bác chuyên gia kinh tế nói 15 năm nữa ta vẫn phát triển nhiệt điện thì đúng chứ?

- Đúng 100%! Đơn giản là đã hết chỗ làm thủy điện, còn các nguồn điện tái tạo chắc cũng chẳng được bao nhiêu vì ta đang thiếu vốn. Cả nước hiện có 20 nhà máy nhiệt điện, mỗi năm ngoài tro bụi còn xả ra 15,7 triệu tấn tro xỉ. Số chất thải này đến năm 2021 - 2025 sẽ tăng gấp đôi khi các dự án đang xây dựng sẽ hoàn thành. Dù có kêu ca gì thì trên thế giới hơn 40% năng lượng vẫn là điện chạy than, Việt Nam ta cũng thế, thủy điện chỉ có 40%.

- Nhưng Quốc hội đang họp, có nhiều ý kiến cần đóng cửa một số thủy điện gây hệ lụy như anh Hố Hô vừa qua?

- Đấy chỉ là ý kiến. Còn phải tính toán nhiều lắm, tái cơ cấu là cần thiết, nhưng từ lời nói đến việc làm là cả con đường dài...

- Em xem báo tuần này chợ Bình Tây ở TPHCM đóng cửa một năm để đại tu, theo hướng giữ nguyên hình dáng cũ. Lại chạnh nghĩ đến các chợ Đồng Xuân, chợ Hôm, chợ Mơ, chợ Hàng Da... ở Hà Nội đã hiện đại hóa các chợ truyền thống làm mất dáng vẻ xưa, về kinh tế thì thất bại vì dân Hà thành chưa có thói quen đi chợ cao tầng. Cái gì sai cũng có thể sửa, nhưng những nét truyền thống của văn hóa vật chất (cả tinh thần) đã xóa thì chẳng bao giờ tái hiện lại nữa.

LÝ SINH SỰ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/noi-hay-dung/mat-dang-ve-xua-608606.bld