Mắt biếc - chuyện tình buồn từ trang sách đến màn ảnh

Sau hơn một tuần trình chiếu, “Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ làm nhiều khán giả vỡ òa trong cảm xúc sau nhiều ngày mong đợi.

Đạo diễn Victor Vũ trở lại với một tác phẩm chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Mắt Biếc. Phim kể về chuyện tình đơn phương của chàng thanh niên Ngạn dành cho cô bạn Hà Lan. Vốn là đôi bạn thân từ nhỏ, cùng ở làng Đo Đo, cùng đi học và cùng trải qua một thời cắp sách đến trường với những cảm xúc trong trẻo, ngây thơ..., nhưng từ khi lên thành phố học, cô bạn Hà Lan đã dần quên ngôi làng Đo Đo yên bình, chạy theo những xa hoa nơi thị thành, quên mất cậu bạn thân để chạy theo chàng lãng tử hào hoa là Dũng... Để rồi Ngạn phải đau đớn nhìn người mình yêu sinh con cho một kẻ sở khanh.

Nhiều ý kiến cho rằng, nhịp phim khoảng đầu hơi chậm nhưng không nặng nề. Điều đó làm cho câu chuyện được chuyển tải hết sức nhẹ nhàng và mượt mà, đủ để người xem hiểu được tâm lý và tình cảm chất chứa trong lòng mỗi nhân vật. Không chỉ để lại ấn tượng đẹp qua dàn diễn viên trẻ, đầy triển vọng, Mắt biếc còn gây ấn tượng mạnh mẽ thông qua phần hình ảnh đẹp mắt, giàu chất thơ. Từng vòm lá xanh non, giọt nắng xuyên, hạt bụi lấp lánh đến đôi mắt trẻ thơ hồn nhiên, đôi mắt thiếu nữ mơ màng, đôi mắt chàng thanh niên si tình..., tất cả đều đẹp đến nao lòng.

Phim có vài điểm khác so với nguyên tác. Đặc biệt là cái kết được thay đổi so với truyện. Có thể đối với nhiều người, họ sẽ cảm thấy xúc động vì cái kết “vỗ về” này nhưng với nhiều người khác, cái kết hụt hẫng và đau khổ như trong truyện khiến họ thấm thía hơn.

Nickname Châu Bửu chia sẻ: “Với tôi, phim Mắt biếc còn nhiều điểm chưa hoàn hảo nhưng vẫn là một món ăn tinh thần giữa cuộc sống xô bồ, vội vã. Giống như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh được Victor Vũ chuyển thể thành phim đẹp từ bối cảnh, câu chuyện đến nhân vật. Với tôi, vậy là đủ!”. Còn bạn Nguyễn Ngọc Anh, một người hâm mộ Nguyễn Nhật Ánh, bày tỏ: “Phim khá hay, nhưng mình lại thích bản gốc của Mắt biếc hơn. Có lẽ, cảm giác hoang mang, đớn đau, nuối tiếc cho tình yêu của Ngạn - Hà Lan - Trà Long khi đọc Mắt Biếc đã “ám ảnh” tôi!”.

MỸ AN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/233359/mat-biec-chuyen-tinh-buon-tu-trang-sach-den-man-anh.html