Marta - người phụ nữ vĩ đại của bóng đá thế giới

Bước chân ra sân cỏ, Marta sẽ có kỳ World Cup thứ 6 liên tiếp trong màu áo Brazil. Vượt khỏi bóng đá, Marta trở thành người phụ nữ truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ, trẻ em gái trên hành tinh này.

Marta - nữ cầu thủ xuất sắc, huyền thoại của World Cup nữ

"Pele mặc váy" - nữ hoàng bóng đá được cả thế giới công nhận

"Pele De Saias" – "Pele mặc váy" là biệt danh của một nữ cầu thủ có cái tên đầy đủ là Marta Viera De Silva. Cả thế giới gọi cô bằng cái tên ngắn gọn, một thương hiệu: Marta.

Vua bóng đá quá cố Pele đã đồng ý khi người ta đặt cho Marta biệt hiệu có sự so sánh với ông, và ông đã gọi điện cho Marta để chúc mừng, để nói rằng ông cũng theo dõi và cổ vũ cho cô. Ở Brazil, bóng đá còn hơn một thứ tôn giáo, người ta yêu bóng đá đến cuồng nhiệt. Người Brazil yêu mến, cảm phục Marta, và fan bóng đá trên khắp hành tinh này, cũng dành tình cảm cho Marta.

Bóng đá nam có Pele, Maradona, có Ronaldo, có Messi, bóng đá nữ thì có Marta, vậy thôi là đủ thấy Marta vĩ đại thế nào, có vị trí như thế nào trong thế giới bóng đá. Với bóng đá nam, người ta còn tranh cãi xem ai là vua. Bóng đá nữ, thì đó là Marta, không còn phải bàn luận nhiều nữa. Với bóng đá, Marta là nữ hoàng.

Với bóng đá, Marta là nữ hoàng

Hơn cả bóng đá, vượt ra ngoài khuôn khổ của bóng đá, Marta trở thành người phụ nữ truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. Marta là người phụ nữ Mỹ La tinh duy nhất đảm nhận vai trò Đại sứ của Liên hiệp quốc. Bóng đá là một công cụ tuyệt vời, một thứ ngôn ngữ, để Marta truyền đi thông điệp về sức mạnh của người phụ nữ, về bình đẳng giới, về trao quyền cho người phụ nữ. Marta với những bàn thắng, những trận đấu, và qua đó mang đến cả thế giới những thông điệp để cuộc sống của phụ nữ trên toàn thế giới tốt đẹp hơn, không còn đói nghèo và các bé gái đều có cơ hội học tập để phát triển.

Bóng đá thay đổi cuộc đời một cô bé nghèo vùng nông thôn

Alagoas là một vùng nông thôn nghèo khó ở Brazil. Năm 1986, một cô bé có tên là Marta Viera ra đời. "Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ, người cha đã bỏ đi. Một mình mẹ tôi nuôi nấng 4 đứa con, và bà phải làm việc quần quật suốt cả ngày ở một vùng đất cằn cỗi. Tôi không bao giờ quên quá khứ đói nghèo ấy"- nữ cầu thủ bóng đá giỏi nhất thế giới chia sẻ về thời thơ ấu.

Ở Brazil, những đứa bé nghèo chơi bóng trên những sân bóng nhỏ ở những khu ổ chuột, ở những thị trấn nghèo, và mơ về một ngày đổi đời nhờ bóng đá. Rất nhiều cầu thủ đã thành danh, trở nên giàu có và giúp đỡ được gia đình. Nhưng đó là những bé trai, còn bé gái thì không. Ở thời của Marta, mặc dù sinh ra ở một đất nước thánh địa túc cầu, cơ hội để cho một bé gái chơi bóng là không có.

Bóng đá đã thay đổi cuộc đời của một cô bé vùng nông thôn nghèo khó ở Brazil

Cô bé Marta lại không bị hấp dẫn bởi điều gì khác, mà chỉ có đam mê, bị cuốn hút bởi trái bóng. 8 tuổi, Marta bắt đầu chơi bóng, và buộc phải chơi bóng với con trai, không thì không có cơ hội nào khác. "Tôi đối mặt với những lời trêu chọc, chế nhạo. Này, con bé kia, mày không thể làm được đâu, sân bóng không dành cho con gái. Bóng đá luôn có sự cạnh tranh mạnh mẽ, và bạn sẽ phải chiến đấu thực sự, nếu muốn có bóng để chơi. Bạn phải có sức mạnh, có niềm tin, thì mới có cơ hội. Tôi học được điều đó từ những ngày đầu tiên chơi bóng. Phụ nữ có sức mạnh, có sự can đảm, và họ sẽ làm được nhiều điều để khẳng định bản thân mình. Mỗi lần chơi bóng, tôi đều nghĩ đến điều ấy".

14 tuổi, Marta tự mình đi một quãng đường dài, để thử việc, và rồi thành cầu thủ của Vasco De Gamar danh tiếng. Năm 2003, Marta – mới 17 tuổi, có 3 bàn thắng ở World Cup trong màu áo ĐT Brazil. Năm 2004, Marta khoác áo ĐT nữ Brazil tham dự thế vận hội Athens. Năm 2005, 18 tuổi, nữ cầu thủ sang châu Âu chơi bóng, trở thành vua phá lưới giải vô địch nữ Thụy Sĩ. Phần còn lại đã là lịch sử, hành trình bóng đá đưa Marta trở thành cầu thủ nữ xuất sắc nhất mọi thời đại.

Huyền thoại World Cup

Marta khoác áo ĐT Brazil trong 4 kỳ Thế vận hội liên tiếp từ Athens 2004, Bắc Kinh 2008, London 2012 và trên sân nhà ở Rio 2016. Marta là người duy nhất nhận giải Nữ cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA liên tiếp từ 2006 đến 2010. Với World Cup, Marta là huyền thoại, với những kỉ lục.

Marta tham dự và ghi bàn thắng ở 5 kỳ World Cup nữ liên tiếp, số bàn thắng lần lượt là 2003 (3 bàn), 2007 (7 bàn), 2011 (4 bàn), 2015 (1 bàn) và 2019 (2 bàn). Tổng cộng Marta đã có 17 bàn thắng qua 5 kỳ World Cup, trở thành nữ cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup. Những người xếp sau trong danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất là Birgit Prinz (Đức – 14 bàn) và Abby Wambach (Mỹ - 14 bàn) đều đã dừng lại, nghỉ thi đấu. Kì lạ thay, Marta - ở tuổi 37 vẫn chưa dừng lại. Marta có kỳ World Cup thứ 6 liên tiếp khi vẫn còn khoác áo ĐT Quốc gia Brazil ở giải năm nay. Kỉ lục ghi bàn của Marta có thể sẽ được nâng cao lên.

Marta đang là nữ cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup nữ

Sinh ra ở Brazil, Marta có lối chơi bóng kĩ thuật, nhưng điều làm nên sự khác biệt của nữ hoàng bóng đá là sự mạnh mẽ. Một nữ cầu thủ luôn chơi bóng bằng cả trái tim, một nữ chiến binh trên sân cỏ.

Bóng đá đã đưa 1 cô bé nghèo Brazil đi khắp thế giới, như lời Marta nói. Bóng đá đã thay đổi cuộc đời của Marta, và với vai trò đại sứ của Liên hiệp quốc, Marta đã có rất nhiều những hoạt động để thúc đẩy sự tiến bộ của người phụ nữ. Là thần tượng của nhiều những bé gái, Marta luôn nỗ lực để truyền đi những thông điệp tạo cơ hội cho trẻ em được học hành, được luyện tập thể thao, nỗ lực giúp đỡ, tạo ra cơ hội cho những đứa trẻ nghèo khó, những em bé gái có xuất phát điểm giống như Marta.

Marta là nữ Đại sứ của Liên hiệp quốc, là người phụ nữ truyền cảm hứng

"Đừng bao giờ mất niềm tin vào bản thân mình, phụ nữ có thể phá bỏ được nhiều rào cản, định kiến", sự nghiệp của Marta đã là lời khẳng định cho thông điệp này của cô. Nữ hoàng bóng đá, nữ đại sứ luôn được yêu mến ở mỗi nơi cô đặt chân đến. Thảm cỏ xanh của World Cup nữ 2023 vẫn có những bước chạy của Marta, và đó là một điều tuyệt vời.

Quang Thái

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/marta-nguoi-phu-nu-vi-dai-cua-bong-da-the-gioi-20230716150937137.htm