Marcelo bật khóc trong ngày chia tay Real Madrid

Sau 15 năm cống hiến, Marcelo chính thức rời Real Madrid vào tối ngày hôm qua. Hậu vệ trái người Brazil đã không thể kìm được nước mắt trong thời khắc chia tay.

Marcelo, cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất lịch sử Real Madrid (25 danh hiệu) đã rời sân Bernabeu sau khi hợp đồng hết hạn. Anh trở thành cái tên thứ 3 chia tay "Los Blancos" trong hè 2022, sau bộ đôi Isco và Gareth Bale.

Marcelo chụp hình chung với chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid trong buổi họp báo.

Tối 13/06 (giờ Việt Nam), Marcelo chính thức tổ chức họp báo chia tay Real Madrid. Là cầu thủ quan trọng trong “dải ngân hà 2.0”, một kỷ nguyên được coi là đại thành công của Real Madrid, buổi họp báo giống như một nghi lễ tôn vinh và chia tay giành cho một vị công thần của câu lạc bộ. Marcelo nhận đặc ân này giống như những Iker Casillas hay Sergio Ramos trước đó.

Tối 13/06 (giờ Việt Nam), Marcelo chính thức tổ chức họp báo chia tay Real Madrid.

Phát biểu trong buổi họp báo, Marcelo đã không kìm được nước mắt. Hậu vệ người Brazil bày tỏ niềm tự hào khi được khoác áo Real Madrid và mong người hâm mộ tự tin vào tương lai của đội chủ sân Bernabeu.

"Tôi đã tự nhủ sẽ phát biểu một cách bình thường", Marcelo bật khóc ngay sau câu nói đầu tiên.

"Tôi thức dậy hàng ngày với niềm tự hào khi được khoác áo CLB vĩ đại nhất thế giới. Và giờ, tôi rời đi với tư cách là cầu thủ nhiều danh hiệu nhất. Tôi muốn cảm ơn CLB, các đồng đội, các huấn luyện viên, những người đàn ông của môn thể thao vua, những người sống với nhau như một gia đình và cùng cống hiến hết mình cho bóng đá. Không có họ, tôi sẽ chẳng thể làm điều gì", Marcelo cho biết.

Marcelo bật khóc ngay trong câu phát biểu đầu tiên.

Bên cạnh đó, hậu vệ người Brazil cho biết anh chưa nghĩ đến tương lai: "Giờ không phải lúc nói về đội bóng mới. Tôi chỉ cảm thấy buồn khi phải rời nơi đã gắn bó trong nhiều năm. Chúng ta hãy tự tin về Real Madrid, CLB đang có tương lai rất sáng sủa".

Chia tay Real ở tuổi 34, với 5 lần vô địch châu Âu và 6 lần vô địch Tây Ban Nha, Marcelo đã khép lại một chương có lẽ là huy hoàng nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Trong khoảnh khắc nói lời tạm biệt sân Bernabeu, Marcelo không ngăn được những giọt nước mắt, khiến HLV Ancelotti ngồi dưới cũng rơi lệ.

Hậu vệ trái Brazil không kìm được nước mắt trong thời khắc chia tay đội bóng.

Marcelo gia nhập Real từ Fluminense vào tháng 1/2007. Sau khi Roberto Carlos rời đi, cái bóng quá lớn của huyền thoại người Brazil khiến Real Madrid suốt một thời gian dài vẫn loay hoay không tìm được người thay thế cho tới khi Marcelo đến. Cầu thủ sinh năm 1988 tiếp quản vị trí của người đàn anh đồng hương và nhanh chóng vươn mình thành một trong những hậu vệ trái đẳng cấp nhất thế giới. Marcelo đã thi đấu cho Real tổng cộng 546 trận, ghi 38 bàn, qua đó góp công lớn giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thâu tóm bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, nổi bật là 6 chức vô địch La Liga, 5 Champions League.

Tổng cộng, Marcelo đã có 25 danh hiệu cùng "Los Blancos", thành tích không cầu thủ nào trong lịch sử CLB có thể chạm đến.

Trong suốt 15 năm cống hiến, Macelo đã cùng Real giành được bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ.

Cũng trong buổi họp báo chia tay Real, Marcelo cũng đã tri ân người đàn anh Raul Gonzalez bằng những lời lẽ chân thành: "Khi con trai tôi ra đời, gia đình anh đã cho tôi một giỏ đựng rất nhiều đồ hữu ích. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Đội trưởng đáng mến của tôi, anh là thần tượng và là tấm gương để tôi noi theo". Huyền thoại người Tây Ban Nha ngồi dưới đã rơi nước mắt trước lời tri ân giản dị của người đàn em.

Huyền thoại Raul rơi nước mắt khi nghe lời tri ân từ người đàn em.

Trên mạng xã hội, Cristiano Ronaldo, cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử Real, đồng thời là bạn thân của Marcelo, đã dành những lời đẹp đẽ cho hậu vệ người Brazil.

"Hơn cả một người đồng đội. Marcelo là người anh em mà bóng đá trao tặng cho tôi. Kể cả trong lẫn ngoài sân cỏ, Marcelo là một ngôi sao lớn. Tôi có vinh dự được chia sẻ phòng thay đồ với anh ấy. Hãy cố gắng hết mình và sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu mới, Marcelo!", Ronaldo viết.

Iker Casillas, thủ môn huyền thoại của Real, đồng đội cũ của Marcelo, cũng chia sẻ trên mạng xã hội: "Cậu ấy đến đây khi còn là một đứa trẻ. Cảm ơn vì trở thành một huyền thoại của Real. Một cái ôm thật chặt và những lời chúc tốt đẹp nhất đến Marcelo".

Vinicius Junior, đàn em của Marcelo, chia sẻ: "Cám ơn vì tất cả. Anh là huyền thoại ở Real với nhiều danh hiệu có được trong màu áo CLB. Thật vinh dự khi được thi đấu và học hỏi từ anh". Trong khi tiền vệ Toni Kroos viết: "Tôi có thể nói rằng mình đã thi đấu với một hậu vệ trái hay nhất mọi thời đại".

HLV Carlo Ancelotti cũng xúc động rơi nước mắt.

Hiện tại, vị trí của Marcelo đã có người thừa kế xứng đáng, đó là Ferland Mendy. Hậu vệ người Pháp phòng ngự chắc chắn đồng thời cũng được đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ tấn công. Mendy đá chính 10 trận tại Champions League mùa này và ghi dấu ấn với 3 pha kiến tạo.

Marcelo là công thần trong kỷ nguyên rất thành công của Real Madrid.

Về phía Marcelo, hậu vệ người Brazil chưa xác định bến đỗ tiếp theo. Theo báo chí Tây Ban Nha, anh đang cân nhắc giữa việc tiếp tục chơi bóng đỉnh cao ở đấu trường châu Âu hay trở về quê nhà Brazil thi đấu. Juventus, Inter và một số CLB tại Serie A đã bày tỏ mong muốn có sự phục vụ của hậu vệ trái 34 tuổi này.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/the-thao/marcelo-bat-khoc-trong-ngay-chia-tay-real-madrid-162845.html