Mạo danh cảnh sát hình sự, dùng súng nhựa uy hiếp người đi đường

Chân với Út Lọt giả danh cảnh sát hình sự và dùng súng nhựa để uy hiếp người đi đường nhưng bị cảnh sát phát hiện.

Ngày 20/7, Cảnh sát 113 Công an Cà Mau bàn giao Tống Thái Chân (28 tuổi, ngụ TP Cà Mau) và Nguyễn Út Lọt (27 tuổi, ở huyện Đầm Dơi) cho Công an TP Cà Mau xử lý về hành vi Cướp tài sản. Nạn nhân tên Lê Công Trực (19 tuổi) ở xã Hòa Thành, TP Cà Mau.

Theo thông tin ban đầu, Út Lọt và Chân không nghề nghiệp ổn định, cần tiền tiêu xài nên bàn nhau đi cướp. Rạng sáng cùng ngày, họ mang theo một súng nhựa và gậy màu đen, rồi chở nhau bằng xe máy để tìm "mồi".

Út Lọt tại cơ quan công an. Ảnh: CTV.

Tại phường 5 (TP Cà Mau), Lọt chở Chân và ép ngã xe anh Trực. Hai thanh niên này sau đó dùng súng và gậy uy hiếp nạn nhân, tự xưng là cảnh sát hình sự để buộc anh Trực về "trụ sở".

Khi Chân chở anh Trực đến gần cửa hàng xăng dầu Tân Hải thì gặp Cảnh sát 113 tuần tra. Lực lượng này thấy người ngồi sau có biểu hiện bất thường nên yêu cầu người cầm lái dừng xe và mời cả hai về đồn công an.

Làm việc với nhà chức trách, Chân khai cùng đồng bọn dùng súng nhựa và dùi cui uy hiếp anh Trực để cướp xe. Từ lời khai của thanh niên này, Út Lọt sau đó bị cảnh sát bắt giữ tại một quán giải khát.

Khám xét phòng trọ của Út Lọt, cảnh sát thu được một súng nhựa, kéo, 2 con dao và một số thanh sắt có đầu nhọn được giấu trong bao.

Phường 5 (màu đỏ) ở TP Cà Mau. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mao-danh-canh-sat-hinh-su-dung-sung-nhua-uy-hiep-nguoi-di-duong-post764612.html