Mang yêu thương đến học trò vùng cao

Từ TP. Hồ Chí Minh, vượt quãng đường hàng nghìn ki lô mét qua những cung đường uốn lượn, gập ghềnh, đoàn xe chở những phần quà là đồ dùng học tập, quần áo, giày dép và một số nhu yếu phẩm của nhóm thiện nguyện mang tên 'Xe bus yêu thương' đã có mặt tại Ðiện Biên để đến những bản làng vùng cao trao tận tay các em những món quà, với mong muốn san sẻ một phần khó khăn trước thềm năm học mới…

Học sinh xã Huổi Lèng (huyện Mường Chà) phấn khởi khi nhận những phần quà từ Nhóm Xe bus yêu thương trao tặng.

Nơi nào khó, có “Xe bus yêu thương”

Tháng 7, những cơn mưa rào bất chợt càng khiến cho quãng đường đến bản Mánh Ðanh, xã Ẳng Cang (huyện Mường Ảng) thêm phần khó khăn. Dẫu vậy, bằng tất cả tấm lòng yêu thương, đúng 8 giờ 30 phút, ngày 22/7 những món quà của đoàn thiện nguyện “Xe bus yêu thương” đã có mặt tại điểm tập kết. Chị Phạm Kim Lục, đại diện nhóm phấn khởi: “May quá, vẫn kịp đến đây theo đúng thời gian hẹn phụ huynh. Chúng em chỉ sợ trễ giờ, học sinh phải đợi thì tội lắm!”.

Không chỉ riêng các em học sinh ở bản Mánh Ðanh được nhận quà mà trẻ em các bản lân cận như: Pú Khớ, Hua Nặm, Pá Liếng cũng có quà. Bởi vậy mà trung tâm bản Mánh Ðanh hôm đó trở nên nhộn nhịp hơn ngày thường. Anh Lò Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Ẳng Cang cho biết, khi biết nhóm “Xe bus yêu thương” đến thăm, động viên và trao quà cho học sinh khó khăn ở xã, chúng tôi mừng lắm. Bởi vậy đã đề xuất với các anh chị trong nhóm cố gắng hỗ trợ tất cả những em gia đình hoàn cảnh khó khăn ở các bản lân cận để giúp các em có thêm điều kiện và vững tin chuẩn bị bước vào năm học mới.

Lau những giọt mồ hôi trên trán sau khi cùng thành viên trong đoàn di chuyển hàng trăm phần quà từ hai chiếc xe tải vào điểm bản, chị Phạm Kim Lục không quên dặn dò anh em phải vào việc ngay. Theo chị Lục, đoàn không đơn thuần mỗi việc trao quà là quần áo, cặp sách, giày dép, sữa… mà còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm, vui chơi nhằm hình thành, bổ sung kỹ năng sống, sự tự tin trước đám đông cho trẻ. Nhiều năm qua, “Xe bus yêu thương” đã đến mọi miền Tổ quốc. Và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng em luôn mong muốn nơi nào khó, nơi đó có “Xe bus yêu thương”!.

Trong khoảng thời gian từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, hơn 250 suất quà đã được trao đến tay các em học sinh bậc học mầm non và tiểu học. Thấy các em học sinh ai cũng vui tươi, phấn khởi, cô Vũ Thị Thoan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hua Nguống cũng không giấu được xúc động: “Nói không cách xa trung tâm xã là bao nhưng với đặc thù vùng cao nên đời sống của người dân nơi đây thực sự rất khó khăn. Bởi vậy chúng tôi luôn mong muốn sẽ được sự quan tâm nhiều hơn nữa từ các mạnh thường quân để sự học trên mảnh đất Ẳng Cang ngày càng đi lên”.

Chị Phạm Kim Lục, đại diện Nhóm Xe bus yêu thương chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh xã Huổi Lèng (huyện Mường Chà).

Món quà trao đi, tình người ở lại

Trước khi đến với học sinh vùng cao xã Ẳng Cang, nhóm “Xe bus yêu thương” cũng dừng chân tại xã Huổi Lèng (huyện Mường Chà), trao hàng trăm suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Và với mỗi học sinh được nhận quà, các em cũng cảm nhận được những tình cảm thật đặc biệt mà “Xe bus yêu thương” dành cho mình. Em Mùa A Sính, học sinh lớp 4, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huổi Lèng bộc bạch: Gia đình em cũng khó khăn, bố mẹ thường đi làm nương và 3 anh em ở nhà trông nhau. Hôm nay, được nhận cặp sách, quần áo, sữa… của các anh chị trong đoàn, em rất vui. Em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành người có ích cho quê hương.

Với mong muốn trao yêu thương để nhận lại yêu thương, nhiều năm qua, nhóm “Xe bus yêu thương” đã nhiều lần đến Tây Bắc, trao quà đến học sinh vùng sâu, vùng xa. Gần nhất là năm học 2022 - 2023, qua sự khớp nối của Chi đoàn Báo Ðiện Biên Phủ, nhóm thiện nguyện “Xe bus yêu thương” Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, trao hàng trăm suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mường Nhé, gồm: Ðiểm trường Nậm Mỳ 2, Nậm Hính 2, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huổi Lếch; Ðiểm trường Ðoàn Kết, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Toong; Ðiểm trường Nậm Là, Trường Mầm non xã Mường Nhé. Các suất quà được trao đến các em học sinh là đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm gồm: Sách, vở, cặp, bút, bánh kẹo...

Cách đây 2 năm, khi cả nước nói chung, xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ) nói riêng đang là điểm nóng về tình hình dịch Covid-19, cũng qua khớp nối của Chi đoàn Báo Ðiện Biên Phủ, nhóm “Xe bus yêu thương” đã hỗ trợ tâm dịch Nậm Pồ hàng nghìn phần quà, gồm: 2 tấn gạo; 400 thùng sữa tươi, mì tôm, nước uống; gần 200 nghìn chiếc khẩu trang y tế, gần 200 bộ đồ bảo hộ y tế, 200 chai nước sát khuẩn; hàng trăm thùng nước lọc, xúc xích, bánh gạo; hàng nghìn bát đũa, khay đựng cơm… với tổng giá trị quy đổi gần trên 350 triệu đồng...

Chị Phạm Kim Lục, đại diện nhóm “Xe bus yêu thương” cho biết: Tôi đã từng lên Ðiện Biên, cùng ăn ở, sinh hoạt với bà con trên này. Ðặc biệt, khi chứng kiến hình ảnh học sinh vùng cao còn khó khăn về mọi mặt, chúng tôi cũng mong muốn phần nào giúp đỡ Ðiện Biên. Những suất quà tuy không nhiều, nhưng phần nào cũng góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước, để các em có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Quang Long

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/207790/mang-yeu-thuong-den-hoc-tro-vung-cao