Mang tri thức đến lớp học xóa mù chữ ở Thượng Sơn

BHG - Đều đặn vào cuối giờ chiều các ngày trong tuần, Nhà văn hóa thôn Đán Khao, xã Thượng Sơn (Vị Xuyên) lại sáng ánh đèn. Hòa cùng tiếng vang vọng của núi rừng là những tiếng ê a của các học viên trong lớp xóa mù chữ. Các học viên hầu hết đã qua tuổi đến trường, đủ các độ tuổi, giới tính, tất cả đến với lớp học đều có chung một mục đích đó là học chữ. Lớp xóa mù chữ có 34 học viên đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương, là người chưa biết đọc, biết viết hoặc tái mù chữ. Với nỗ lực miệt mài "gieo chữ", mang tri thức đến lớp học của các thầy, cô giáo đã giúp bà con đọc thông, viết thạo, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho người dân nơi đây.

Gạt đi cái lạnh đầu đông, sương mù bao phủ, nhiều tháng nay, các học viên vẫn kiên trì đến lớp đều đặn, với mong muốn biết đọc, biết viết.

Đứng lớp là cô Hoàng Thị Thắng, giáo viên Trường PTDT bán trú Tiểu học Thượng Sơn.

Dưới sự hướng dẫn, giảng dạy tận tâm, nhiệt tình của cô giáo, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản ở các môn Toán, Tiếng Việt và Tự nhiên xã hội.

Dù đã nhiều tuổi, nhưng các học viên rất tích cực học tập, nghiêm túc tiếp thu bài giảng.

Vợ chồng anh Triệu Chòi Và ôn bài trước khi đến lớp.

Những bàn tay chai sần chỉ quen với ruộng đồng nay lại cầm bút tập tô từng nét chữ chưa tròn, nhưng ai cũng miệt mài, cố gắng mong học được cái chữ.

Nét chữ rất đẹp của một học viên lớp xóa mù chữ.

Cùng với dạy chữ, giáo viên đứng lớp còn khéo léo kết hợp tuyên truyền cho người dân về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ăn ở hợp vệ sinh, bài trừ các hủ tục.

Xác định xóa mù chữ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia học chữ để nâng cao dân trí.

Phóng sự ảnh: MY LY

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/tin-moi/202312/mang-tri-thuc-den-lop-hoc-xoa-mu-chu-o-thuong-son-c071bad/