Mang hương xuân đến học sinh ở đảo

Mùa xuân dường như đã tới sớm với các em nhỏ ở tổ dân phố Bích Đầm (đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) khi chuyến tàu của các thầy cô Trường THCS Võ Văn Ký (TP. Nha Trang) mang theo bao yêu thương gói trọn trong những món quà, cành mai, câu đối Tết… chở từ đất liền ra đảo.

Cô Lê Thị Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Võ Văn Ký tặng quà cho các học sinh.

Các thầy cô Trường THCS Võ Văn Ký mang quà tặng và các đạo cụ chuẩn bị cho chương trình.

Trưa cuối tuần, chuyến tàu dân sinh chở một số thầy cô giáo Trường THCS Võ Văn Ký và mạnh thường quân cùng lỉnh kỉnh “đạo cụ” cập đảo. Di chuyển về điểm Bích Đầm của Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3, cả đoàn nhanh chóng chuẩn bị cho chương trình buổi chiều dành cho các em nhỏ ở tổ dân phố, trong đó có 26 học sinh lớp phổ cập giáo dục THCS. Mỗi người một việc, thoáng chốc, khoảng không gian nhỏ đã được tô điểm sắc xuân, với mai vàng, câu đối đỏ, bóng bay đủ màu, có cả góc check-in xuân do chính các thầy cô trang trí. Từng phần quà của “Gian hàng 0 đồng” với gạo, bánh, dầu ăn, sữa… cũng được xếp ngay ngắn, chờ người đến nhận.

Các cô giáo chuẩn bị cho chương trình.

Học sinh lớp phổ cập THCS thực hành thí nghiệm với bắp cải tím.

Chưa đến giờ khai mạc, khắp sân trường đã rộn rã tiếng nói cười của các em nhỏ làng biển. Dưới tán bàng đang mùa thay lá, chỗ này, vài em xúm xít xin chữ của nhà thơ - nhà thư pháp Lâm Như Hoài; góc kia, vài em khác chăm chú xem những tấm thiệp chúc mừng năm mới xinh xắn do các học sinh Trường THCS Võ Văn Ký tự tay làm tặng, gửi gắm tình cảm trong trẻo, mến thương qua từng nét bút. “Nhân dịp Tết đến xuân sang, chúc các bạn có một năm mới vui vẻ, 12 tháng hạnh phúc, 365 ngày thành công, 8.760 giờ như ý… Mong các bạn có một mùa xuân an khang, phú quý, đạt được điều ước mà mình mong muốn”, dòng chữ nắn nót được em Nguyễn Ngọc Cát Tường - lớp 6/5 Trường THCS Võ Văn Ký viết gửi tới các bạn nhỏ ở đảo.

Thầy Nguyễn Anh Hữu - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Võ Văn Ký tặng quà và sách cho các học sinh.

Các em nhỏ ở Bích Đầm rất vui vì được nhận lì xì.

15 giờ, chương trình “Đem xuân ra đảo” chính thức mở màn bằng những lời ca, tiếng hát chào xuân sôi động do chính các thầy cô biểu diễn, mang đến không khí rộn ràng những ngày đầu xuân. Vui nhất là lúc các em được tham gia các trò chơi dân gian, lắc lư, nhảy múa trong tiếng nhạc xuân vui nhộn. Hai em Lê Thị Mỹ Duyên và Phạm Quỳnh Anh, lớp 8 phổ cập thích thú khi được cô Phạm Thị Nguyên Khánh - giáo viên Hóa học hướng dẫn thực hành thí nghiệm dùng nước bắp cải tím đổ vào 4 ly khác nhau (nước lọc, xà phòng, chanh, giấm gạo) và nhận thấy những màu sắc khác nhau, từ đó biết thêm những kiến thức thú vị để phục vụ cho cuộc sống.

Nhà thư pháp Lâm Như Hoài tặng chữ ngày xuân cho các em nhỏ.

Vui như Tết.

Tại chương trình, Trường THCS Võ Văn Ký cùng mạnh thường quân đã tặng quà cho 26 học sinh lớp phổ cập và 20 túi quà an sinh gồm các nhu yếu phẩm cho gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Bích Đầm. Các em nhỏ còn được lì xì, tặng sách, vở, bánh, sữa… Em Lê Phương Nguyên - học sinh lớp 7 phổ cập bày tỏ: “Em cảm thấy như Tết đã đến rồi. Em cảm ơn các thầy cô đã mang đến cho chúng em một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui”. Bà Trần Thị Bích Diễm, người dân ở tổ dân phố Bích Đầm chia sẻ: “Những món quà tặng tuy nhỏ bé nhưng đối với trẻ em làng biển thực sự rất ý nghĩa và đáng quý”.

Mạnh thường quân trao quà cho các em nhỏ.

Check-in tại không gian xuân do các thầy cô thiết kế.

Cô Lê Thị Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Võ Văn Ký bày tỏ: “Vì khó khăn, cách trở với đất liền, cuộc sống sinh hoạt và học tập của các em ở tổ dân phố Bích Đầm còn nhiều vất vả, thiếu thốn. Vì vậy, điều chúng tôi mong muốn mang đến cho các em không chỉ là tri thức, mà còn là những món quà tinh thần giúp cho các em có thêm niềm vui trong những ngày Tết đến, xuân về. Qua đó, các thầy cô muốn nhắn nhủ, động viên các em thêm trân trọng con chữ, thêm yêu lớp, yêu trường và cố gắng học thật tốt”.

H.NGÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202401/mang-huong-xuan-den-hoc-sinh-o-dao-3e13f7c/