Man Utd thua Liverpool 2-4

'Quỷ đỏ' dẫn trước từ sớm, nhưng vẫn để thua Liverpool 2-4 ở trận đá bù vòng 34 Premier League rạng sáng 14/5 (giờ Hà Nội).

Man Utd không còn mục tiêu phấn đấu nên phải nhận thất bại trước tập thể Liveprool đang khát khao giành 3 điểm để bám đuổi top 4. Bruno Fernandes giúp "Quỷ đỏ" nắm lợi thế chỉ sau 10 phút bóng lăn, nhưng sự lơ là của hàng thủ khiến đội chủ nhà nhận 3 bàn thua lần lượt ở phút 34, 45+3 và 47.

Bàn thắng ở phút 69 của Marcus Rashford là không đủ để gúp chủ nhà giành lại 1 điểm. Phút 90, Mohamed Salah nâng tỷ số lên 4-2, qua đó giúp HLV Jurgen Klopp có chiến thắng đầu tay tại sân Old Trafford.

MU thua trận thứ hai liên tiếp, nhưng vẫn vững vàng ở vị trí thứ 2. Trong khi đó, Liverpool có thêm 3 điểm để níu kéo hy vọng chen chân vào nhóm dự Champions League.

Sự tập trung và tinh thần thi đấu là điều MU không thể có trong 2 vòng đấu gần nhất. Ảnh: Reuters.

Sau trận thua Leicester, HLV Ole Gunnar Solskjaer tung vào sân đội hình gồm những cầu thủ tốt nhất. Hàng công đang vào phom của "Quỷ đỏ" chỉ mất 10 phút để khai thác điểm yếu nơi hàng phòng ngự Liverpool.

Georginio Wijnaldum bị Aaron Wan-Bissaka qua mặt dễ dàng. Ở phía trong, Thiago Alcantara cũng không thể bọc lót cho đồng đội. Cú đá của Bruno Fernandes đưa bóng chạm chân Nathaniel Phillips rồi đi vào lưới trong sự bất lực của Alisson Becker.

Sau khi thủng lưới, Liverpool phải đối mặt với bài toán mang tên phòng ngự phản công của Man Utd. Trong ngày Salah bị phong tỏa, những đợt tấn công của "The Kop" trông cậy cả vào Diogo Jota.

Đồng hương của Bruno Fernandes liên tục quấy phá hàng thủ áo đỏ bằng những tình huống bứt tốc, vừa chọn vị trí ấn tượng. Sau 2 lần không thể khuất phục Dean Henderson, tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng tạo ra sự khác biệt bằng một pha giật gót tinh tế tung lưới đội chủ nhà.

Chứng kiến cách các hậu vệ MU thi đấu, người hâm mộ càng nhận ra tầm quan trọng của Harry Maguire. Lối chơi phòng ngự phản công của "Quỷ đỏ" không thể phát huy hiệu quả, khi hàng phòng ngự của họ gặp quá nhiều vấn đề.

Tình huống thi đấu thiếu tập trung của các hậu vệ khiến CLB chủ sân Old Trafford nhận liền hai bàn thua ở cuối hiệp một và đầu hiệp hai. Phút 45+3, Eric Bailly di chuyển thiếu quan sát, tạo cơ hội cho Firmino băng vào đánh đầu hạ gục Henderson.

Khi hiệp 2 mới bắt đầu được 2 phút, đến lượt Luke Shaw biểu diễn ở trung lộ rồi mất bóng. Firmino tiếp tục có mặt kịp thời để sút tung lưới chủ nhà. Sau 16 trận tịt ngòi, cựu tiền đạo Hoffenheim đã lập cú đúp vào lưới đối thủ không đội trời chung.

MU thủng lưới 27 bàn trên sân nhà tại Premier League mùa này, thành tích tệ nhất kể từ mùa giải 1971/72 (26 bàn). Ảnh: Reuters.

Man Utd bị dẫn 1-3, nhưng không có dấu hiệu nào về việc sẽ thực hiện thói quen lội ngược dòng. Đoàn quân của HLV Solskjaer có nhiều pha xử lý chậm chạp. Ngay cả những pha đỡ bước một cũng không dược Shaw cùng đồng đội thực hiện chuẩn xác.

"Quỷ đỏ" không thể lên bóng trước những pha pressing tầm cao của đối thủ. Chủ nhà không tạo ra nổi một cơ hội đáng chú ý, thậm chí còn suýt để thủng lưới lần thứ 4, sau pha dứt điểm dội cột của Jota ở phút 60.

Khoảng 20 phút cuối trận, chủ nhà mới bắt đầu tìm lại được nhịp độ lên bóng. Bruno có dấu hiệu bị đau, nhưng vẫn mở màn cho tình huống triển khai trung lộ đầy mạch lạc ở phút 68. Rashford thoát xuống, dứt điểm hạ gục Alisson trong pha đối mặt.

Sự xuất hiện của Mason Greenwood giúp chủ nhà gia tăng đáng kể sức ép. "Quỷ đỏ" suýt có bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 71. Tuy nhiên, trung vệ Phillips đã cứu đội khách khỏi bàn thua ngay trên vạch vôi.

Phút 90, Salah kết liễu chủ nhà bằng tình huống đột phá từ giữa sân, rồi đặt lòng gọn gàng ấn định thắng lợi 4-2. Bàn thua của MU tiếp tục xuất phát từ một sai lầm cá nhân, đó là Nemanja Matic.

Tuấn Nguyên

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/man-utd-thua-liverpool-2-4-post1215244.html