Man Utd 3-1 Tottenham: Tâm điểm những ý kiến giữa HLV Solskjaer và Mourinho về màn 'ăn vạ' của Son Heung Min

Man Utd chứng tỏ bản sắc ngược dòng ấn tượng trên sân khách, HLV Solskjaer cực kỳ hài lòng với các học trò; Mourinho buồn, rất buồn sau trận đấu.

Sau trận thắng Tottenham, Man Utd củng cố vững chắc vị trí thứ 2 Ngoại hạng Anh. (Nguồn: Twitter)

HLV Solskjaer đả kích Son Heung Min vì "diễn kịch"

Man Utd xứng đáng là ông Vua sân khách Ngoại hạng Anh mùa này, với chiến thắng ấn tượng 3-1 trên sân Tottenham.

Thắng trận này, Man Utd không những trả được món nợ thua 1-6 tại lượt đi, mà còn củng cố vị trí thứ 2 và đẩy Tottenham vào thế mong manh hơn cho mục tiêu lấy vé Champions League mùa tới.

Sau trận đấu, Solskjaer đã đả kích mạnh mẽ Son Heung Min với hành động ăn vạ trên sân, để trọng tài không công nhận bàn mở tỷ số của Man Utd:

“Đó rõ ràng là một bàn thắng đẹp. Tôi phải nói rằng, nếu con trai tôi mà nằm sân trong 3 phút như thế và phải nhờ tới 10 người bạn của mình can thiệp thì tôi sẽ cho nó nhịn đói.

Solskjaer tức giận tuyên bố, nếu con trai ông mà có hành động như Son thì đã cho nhịn đói rồi!

Chỉ có trọng tài bị Son Heung Min lừa, chứ chúng tôi thì không”.

Cũng bởi tình huống gây tranh cãi, gây ức chế, HLV Solskjaer càng tỏ ra hài lòng về màn ngược dòng của Man Utd: “Chúng tôi đã mất tập trung trong một vài khoảnh khắc, vài phút và không may để thủng lưới.

Nhưng cả đội đã sát cánh và chiến đấu cùng nhau. Chúng tôi đến sân Tottenham với tư cách là một đội và đã thể hiện điều đó trên sân.

Một lần nữa, Man Utd cho thấy bản sắc và điều này sẽ không làm chệch hướng giải của chúng tôi”.

HLV Mourinho rất buồn và phản ứng khi Solskjaer phát biểu sau trận đấu về hành động của Son Heung Min.

HLV Mourinho buồn và rất buồn

Man Utd đã có chiến thắng ngược ấn tượng 3-1 trước đội bóng của Mourinho, nhưng tâm điểm sau trận nằm ở màn đấu khẩu qua lại giữa 2 HLV về Son Heung Min.

Chân sút người Hàn Quốc liên quan đến bàn mở tỷ số của Cavani cho Man Utd ở phút 33 không được công nhận, sau đó Son Heung Min là người đưa Tottenham vượt lên, thêm "chọc giận" Quỷ đỏ.

Mourinho phát biểu trước truyền thông sau trận: “Trước tiên, hãy để tôi nói với các bạn một điều, tôi rất ngạc nhiên sau những phát biểu của Solskjaer về Son Heung Min, không ai hỏi tôi về điều đó nữa.

Bởi vì, tôi đã nói chuyện với Solskjaer về điều này khi gặp cách đây vài phút trước. Nếu tôi nói một cầu thủ A, B hoặc C của một đội bóng khác rằng, nếu là con trai tôi, tôi sẽ không cho nó ăn tối, thì phản ứng sẽ là như thế nào?

Rất, rất buồn và tôi nghĩ rằng, thật sự là buồn khi bạn không hỏi tôi về điều đó. Buồn khi bạn không có sự trung thực để đối xử với tôi giống như những người khác.

Về vấn đề đó, tôi phải nói rằng, Son Heung Min thật may mắn khi cha của cậu ấy là một người tốt hơn Solskjaer.

Bởi vì một người cha, bạn phải nuôi con mình, không quan trọng chúng làm gì. Nếu phải ăn cắp để nuôi chúng thì bạn cũng phải làm.

Tôi cảm thấy rất thất vọng. Như người Bồ Đào Nha chúng tôi vẫn hay nói, bánh mì là bánh mì và pho mát là pho mát.

Tôi đã nói với Solskjaer suy nghĩ của mình về những lời lẽ của anh ấy. Và tôi phải nói với bạn rằng, tôi rất thất vọng khi qua 5, 6 hay 7 câu hỏi mà các bạn vẫn cứ lờ đi những phát biểu của Solskjaer về Son Heung Min”.

(theo Vietnamnet)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/man-utd-3-1-tottenham-tam-diem-nhung-y-kien-giua-hlv-solskjaer-va-mourinho-ve-man-an-va-cua-son-heung-min-142014.html