Man United chờ bùng nổ kỷ lục

Thất bại 0-7 trước Liverpool không ảnh hưởng gì đến việc thầy trò HLV Erik ten Hag chia nhau toàn bộ danh hiệu xuất sắc nhất tháng 2 của Ngoại hạng Anh.

Trận thua thảm trước Liverpool diễn ra vào ngày 5-3, hoàn toàn không tác động gì đến các lá phiếu bầu cho ba thành viên Man United đã góp công quan trọng vào những chiến tích ấn tượng của "Quỷ đỏ" trong tháng 2. Ra sân bốn trận Ngoại hạng Anh, Man United mang về 3 chiến thắng và 1 hòa, ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận và giữ sạch lưới 2/4 trận.

HLV Erik ten Hag, David de Gea và Marcus Rashford nhận giải thưởng tháng 2

Mười điểm giành được của Man United là điểm số tốt nhất so với các đội bóng còn lại của sân cỏ Ngoại hạng Anh và thầy trò HLV Erik ten Hag xứng đáng nhận hết mọi giải thưởng của tháng 2. Nhà cầm quân người Hà Lan nhận giải thưởng "HLV xuất sắc nhất tháng" trong khi Marcus Rashford nhận giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất" với màn trình diễn chói sáng, trong đó, anh ghi bàn ở cả bốn trận với 5 pha lập công.

Erik ten Hag thổi bùng sức sống mới cho Man United

Hạng mục "Pha cứu thua xuất sắc nhất tháng" được Ban tổ chức Ngoại hạng Anh công bố lần đầu ở mùa giải 2022-2023 và thủ môn David de Gea được vinh danh với pha cứu thua sau cú đánh đầu cận thành của Kelechi Iheanacho (Leicester), góp công không nhỏ vào chiến thắng 3-0 của Man United, cũng là một trong hai trận đấu anh giữ sạch lưới trong toàn bộ 4 lần xuất trận của đội trong tháng 2.

Marcus Rashford đạt phong độ tốt nhất từ trước đến nay

Là đội bóng đầu tiên giành toàn bộ 3 giải thưởng trong cùng một tháng, Man United chính thức thiết lập một kỷ lục thú vị của sân cỏ Ngoại hạng Anh. HLV Erik ten Hag vượt qua hai ứng viên Marco Silva (Fulham) và Antonio Conte (Tottenham) để lần thứ hai đạt danh hiệu "HLV xuất sắc nhất tháng" sau khi nhận giải lần đầu hồi tháng 9-2022.

David de Gea vững vàng trong khung thành Man United

Với Marcus Rashford, đây là tháng thứ hai liên tiếp tiền đạo người Anh được vinh danh và là lần thứ 3 ở mùa giải năm nay (tháng 9, tháng 1, tháng 2). Thành tích này sánh ngang với Mohamed Salah, chân sút người Ai Cập của Liverpool từng ba lần nhận giải thưởng cá nhân danh giá này ở mùa giải 2017-2018.

Người hâm mộ bóng đá Anh, kể cả không ít nhà chuyên môn hoặc các bình luận viên uy tín, vẫn hay nhắc đến việc giải thưởng tháng thường tạo ra cái "huôn" không mấy tốt đẹp, tức cá nhân hoặc tập thể thường thi đấu sa sút ngay sau khi nhận danh hiệu. Tuy vậy, hầu như chưa có cầu thủ hoặc đội bóng nào quay lưng với giải, bất chấp cái gọi là "áp lực vô hình" có thể đè nặng lên họ ở khoảng thời gian sau đó.

Man United còn nguyên cơ hội "ăn bốn" nhưng cần lượng sức

Là đội bóng duy nhất tính chung cả 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu – Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý – còn khả năng giành "cú ăn bốn" mùa này khi đã giành Cúp Liên đoàn Anh và tiến bước mạnh mẽ ở ba mặt trận Ngoại hạng Anh, FA Cup và Europa League, thế nhưng khi gần về đích, Man United lại cho thấy họ không thể giữ được sự tập trung cần thiết cho các mục tiêu này.

Mọi đối thủ Ngoại hạng không hề nhân nhượng Man United

Với việc kém đội đầu bảng Arsenal tới 14 điểm (dù đá ít hơn 1 trận) và Ngoại hạng Anh chỉ còn 12 vòng cuối, "Quỷ đỏ" nếu tung sức đua vô địch e cũng khó mà thực tế thất bại 0-7 trước Liverpool là một ví dụ. Giữ chắc vị trí trong tốp 4 để có suất dự Champions Legue mùa tới xem ra là mục tiêu khả thi hơn nhiều đối với Man United so với việc tranh chấp ngôi vô địch. Thực tế nhất là thầy trò Erik ten Hag dồn sức cho hai đấu trường FA Cup và Europa League, dẫu gian nan nhưng cơ hội vẫn rộng mở.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/man-united-cho-bung-no-ky-luc-20230311072840368.htm