Man City vào chung kết FA Cup: Bernardo Silva chuộc lỗi

Man City vượt qua Chelsea 1-0 để giành chiếc vé vào chung kết FA Cup, với khoảnh khắc Bernardo Silva lập công chuộc tội.

Chiến thắng của sự kiên trì

Cái ôm giữa Pep Guardiola dành cho Bernardo Silvacuối trận bán kết FA Cup tại Wembley giống như hành động của hai con người vừa bước vào bờ sau hành trình xuyên đại dương vắt kiệt sức lực.

Pep ôm Bernardo sau khi kết thúc trận bán kết

Họ thoát khỏi vòng xoáy gần như nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Bernardo Silva ghi bàn thắng duy nhất để giành chiếc vé vào chung kết sau trận đấu thảm hại trước Chelsea.

Đối với Bernardo, đó là sự đền bù to lớn cho cú sút luân lưu kinh hoàng - như chuyền bóng vào tay Lunin của Real Madrid - khiến Man City bị loại khỏi Champions League.

Hai ngày sau khi thua Real Madrid, Man City đến Wembley với tinh thần sút giảm cùng với thể lực bị bào mòn. Đoàn quân của Pep Guardiola bị đánh bại, bối rối, chiến đấu để giữ niềm tin vào bản thân trước Chelsea giàu năng lượng hơn.

Trong 120 phút với Real Madrid, Man City tung 33 pha dứt điểm. Lần này, các nhà ĐKVĐ bóng đá Anh là những con người thiếu oxy, thiếu ý tưởng trong nỗi dằn vặt kiệt sức.

Điểm tích cực là Man City vẫn kiên trì bằng trái tim cho đến khi giành chiến thắng ở những phút cuối.

Trong khi đó, có thể nói Chelsea tự ném đi cơ hội cuối cùng để giành lấy 1 danh hiệu sau mùa giải đầy cay đắng.

Sự kiên trì giúp Man City chiến thắng

Đội bóng của Mauricio Pochettino rất xa khu vực giành vé dự Champions League, sớm thua Liverpool trong trận chung kết League Cup, sa lầy trong cuộc tái thiết chưa có hướng đi chính xác.

Ở Wembley, trước 80.902 khán giả, Chelsea rời rạc khi tấn công. "The Blues" thi đấu căng thẳng hơn và không có trật tự như Pochettino mong muốn để giải quyết thế trận.

Khoảnh khắc Bernardo Silva

Đó thực sự là một trận đấu hoang dã với cả hai đối thủ, vì nhiều lý do. Man City cố gắng dồn Chelsea vào phần sân của họ, vì các học trò của Pep nhận thức được rằng tốt hơn là không cho đối thủ đến gần khung thành Orteta.

Nhưng Man City thiếu năng lượng và độ chính xác với trái bóng. Điều đó khiến Rodri vất vả để kiểm soát các lỗ hổng giữa sân, trong khi hàng thủ và Orteta chật vật trước những cú sút mà đối phương thực hiện.

Man City chiến đấu với những đôi chân mệt mỏi

Tình huống rõ ràng nhất diễn ra ở phút 29, khi Enzo Fernandez phất đường chuyền dài loại hoàn toàn hàng thủ Man City, để Nicolas Jackson thoát xuống trong tư thế một chọi một với Ortega.

Jackson lúng túng khi Orteta dâng lên, sau đó Kyle Walker kịp lùi về khép góc. Cầu thủ người Nigeria không biết làm gì khác và sau đó mất bóng trong sự tiếc nuối của đồng đội.

Thời gian trôi đi, những đôi chân Man City trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, nhưng Chelsea vẫn không thể khai thác thành công.

Khi một số CĐV Man City nghĩ đến trận thứ hai liên tiếp đá hiệp phụ thì khác biệt được tạo ra. Doku, người thay Grealish không hiệu quả, đi bóng bên cánh trái rồi chuyền cho De Bruyne, để cầu thủ người Bỉ đẩy ngang nguy hiểm.

Thủ môn Petrovic can thiệp làm chệch quỹ đạo quả bóng. Số phận đẩy bóng đến Bernardo Silva, với cú đá đập trúng Cucurella bật vào lưới.

Jackson nên tự trách mình

Những gương mặt hốc hác của Man City thở phào khi giành vé trở lại Wembely vào ngày 25/5 tới cho một chiếc Cúp FA khác, gặp đội thắng trong cặp MU vs Coventry thi đấu tối nay (21h30 ngày 21/4).

"Tôi rất hạnh phúc vì vào chung kết một lần nữa", Bernardo Silva chia sẻ. "Thêm một cơ hội khác để giành danh hiệu cho đội và người hâm mộ. CLB xứng đáng nhận được điều đó sau một tuần đáng thất vọng đối với tất cả chúng tôi".

Chelsea chỉ biết trách mình. Với Man City, giờ là lúc cho mình nghỉ ngơi vài ngày để hồi phục thể lực, trước khi bước vào trận đá bù vòng 29 Premier League trên sân Brighton vào đêm 25/4, cùng nhiệm vụ giành lại ngôi đầu từ tay Arsenal.

Thầy trò Guardiola ít nhất vẫn còn cơ hội giành cú đúp quốc nội trong mùa thứ 2 liên tiếp.

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/man-city-ha-chelsea-o-fa-cup-bernardo-silva-chuoc-loi-2272751.html