Man.City và Pep đi vào lịch sử với Siêu cúp châu Âu

Man.City đánh dấu lần đầu tiên tham dự Siêu Cúp châu Âu bằng cách đánh bại Sevilla với tỷ số 5-4 trong loạt sút luân lưu vào hôm thứ Tư, cũng để thêm một chiếc cúp bạc nữa vào bảng thành tích vĩ đại dưới thời Pep Guardiola - người cũng trở thành nhà cầm quân đầu tiên thắng 3 Siêu Cúp châu Âu cùng 3 đội bóng khác nhau.

Trong một diễn biến chịu nhiều ảnh hưởng bởi điều kiện nóng ẩm và ngột ngạt ở Athens (Hy Lạp), cú đánh đầu hiểm hóc của Youssef En-Nesyri đã giúp Sevilla bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút thứ 25. Tuy nhiên, Man.City cũng nhanh chóng sốc lại thế trận tấn công, nhà vô địch châu Âu chiếm ưu thế trong hiệp 2 và tiền đạo ngôi sao Erling Haaland thậm chí chơi cả trận bất chấp trận đấu lớn ở Premier League với Newcastle diễn ra vào thứ Bảy. Tuy nhiên, bàn gỡ hòa đến nhờ cú đánh đầu chéo góc tinh tế của cầu thủ trẻ chạy cánh Cole Palmer ở phút 63.

Sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, cả 2 bước vào loạt sút luân lưu cân não. Ở đây, cả 2 thủ thành đều không cản được bất kỳ cú sút nào, nhưng Nemanja Gudelj của Sevilla đã thực hiện nỗ lực chạm xà ngang ở loạt sút thứ 10, và trao chiến thắng cho Man.City cùng một đêm mở hội ăn mừng bên trong Stadio Georgios Karaiskakis. Đây là danh hiệu thứ 15 mà Man.City giành được dưới triều đại của Guardiola bắt đầu từ năm 2016.

Cầu thủ Man.City ăn mừng khi đánh bại Sevilla với tỷ số 5-4 trong loạt sút luân lưu.

Guardiola cũng trở thành nhà cầm quân thứ 2, sau Carlo Ancelotti, giành được Siêu cúp châu Âu 4 lần, nhưng là người đầu tiên giành được nó với 3 đội khác nhau - sau khi làm được điều đó ở Bayern Munich (2013) và Barcelona (2009, 2011). “HLV đã nói rất rõ ràng với chúng tôi trước trận đấu rằng ông ấy muốn khao khát giành được chiếc cúp này”, tiền vệ Jack Grealish của Man.City chia sẻ. “Dù sao thì bạn luôn muốn giành được mọi thứ nhưng những gì HLV nói càng thôi thúc chúng tôi hơn. CLB này chưa bao giờ giành được nó. Đó là một cảm giác tuyệt vời!”.

Kyle Walker nâng cao chiếc cúp, một hình ảnh đang trở thành một cảnh tượng quen thuộc - đây là danh hiệu thứ 4 trong năm dương lịch, sau “cú ăn ba” Premier League - FA Cup - Champions League của mùa giải trước. Man.City sẽ còn một đích đến khác là FIFA Club World Cup vào tháng 12 tới để hy vọng hoàn thành một năm vĩ đại nhất lịch sử CLB.

Tài năng trẻ Cole Palmer ghi bàn thắng quan trọng gỡ hòa 1-1 cho Man.City.

Mùa giải này có thể khó khăn hơn đối với HLV Guardiola và Man.City, khi trận đấu này có lẽ làm nổi bật nhu cầu bổ sung thêm sức sáng tạo sau sự ra đi của Ilkay Gundogan và Riyad Mahrez, cùng chấn thương dài hạn của Kevin De Bruyne mới đây. Mặc dù vậy, cầu thủ chạy cánh 21 tuổi Cole Palmer với màn trình diễn ấn tượng vừa qua như một sự tiến cử bản thân, cho thấy đã sẵn sàng bước lên đảm nhận một vai trò quan trọng. “Anh chàng này thật đáng kinh ngạc và cậu ấy có những cầu thủ giỏi để học hỏi, và được chỉ bảo bởi nhà cầm quân giỏi nhất thế giới”, Walker nói về Palmer. “Cậu ấy cần tiếp tục tiến lên, giữ đôi chân trên mặt đất như trước đây và tiếp tục ghi bàn. Nếu cậu ấy tiếp tục tiến bộ, cậu ấy chắc chắn sẽ ổn thôi!”.

Sevilla, đội đã vô địch UEFA Cup/Europa League lần thứ 7 ở mùa giải trước, nhưng đã thua trận Siêu cúp thứ 6 liên tiếp. Lần duy nhất họ chiến thắng là vào năm 2006 trong trận ra mắt. Tiền đạo Erik Lamela, cựu ngôi sao của Tottenham và hiện là trụ cột ở Sevilla, chia sẻ: “Điều đó thực sự khiến chúng tôi thất vọng, nhưng tôi tự hào về các đồng đội của mình. Đội đã làm rất tốt, chúng tôi đã chạy rất nhiều trước một đội rất, rất giỏi”.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mancity-va-pep-di-vao-lich-su-voi-sieu-cup-chau-au-post701914.html