Man City không bây giờ thì bao giờ?

Lần thứ 2 chỉ trong vòng 3 năm chiếc cúp danh giá nhất châu Âu là câu chuyện nội bộ của người Anh, đây cũng là trận chung kết thứ 3 giữa các đại diện Premier League.

Kể từ năm 2008, với hơn 2 tỷ euro được các ông chủ Ả-rập đổ vào, nửa xanh thành Manchester đã lột xác hoàn toàn mà chức vô địch Giải Ngoại hạng Anh mới nhất là thứ 4 (cùng 2 cúp FA, 6 Cúp Liên đoàn, 3 Community Shield cúp). Tuy nhiên, ở Champions League, đây mới là lần đầu tiên họ vào chung kết (với HLV Pep Guardiola là sau tròn 10 năm). Mùa này mọi người chứng kiến một The Citizens rất khác hay đúng hơn là một HLV Pep Guardiola rất khác. Không còn khư khư với tiki-taka của Barcelona đã đưa ông lên đỉnh cao, triết lý của Pep thận trọng, thực dụng hơn; không cần lúc nào cũng đá đẹp mà sự chắc chắn, hiệu quả trở thành ưu tiên số 1 với một loạt chiến thắng 1-0. Aguero liên tục chấn thương, Jesus không chịu “lớn”, thậm chí Man City thành công mà chẳng cần 1 trung phong thực thụ.

Sẽ là một cuộc đấu trí vô cùng thú vị khi sự có mặt ở trận đấu cuối cùng của Chelsea cũng mang đậm dấu ấn của vị HLV. Mới chỉ đến Stamford Bridge vào đầu năm nay nhưng HLV Thomas Tuchel đã thay đổi hoàn toàn The Blues. Từ một đội bóng yếu ớt, chơi thất thường dưới thời Lampard, với chiến thuật hợp lý và kỷ luật cao dưới thời Thomas Tuchel, Chelsea tiến bộ lớn về khả năng tổ chức, cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Đặc biệt, Tuchel giúp Kante hồi sinh mãnh liệt trở thành tiền vệ có khả năng chuyển đổi trạng thái hay nhất thế giới hiện tại (cùng với thủ môn Mendy, 2 trụ cột vắng mặt trong trận thua Aston Villa 1-2 ở vòng cuối cùng Premier League sẽ trở lại). HLV người Đức đi vào lịch sử khi là HLV đầu tiên dự chung kết Champions League 2 mùa giải liên tiếp với 2 CLB khác nhau (năm ngoái cùng PSG).

Tuchel đã thắng Pep trong 2 lần đối đầu gần nhất ở bán kết FA Cup và mới nhất là trận lượt về Premier League cách đây mới 3 tuần, nhưng ở trận cầu đỉnh cao đêm nay (2 giờ sáng 30-5) sẽ là một Man City hoàn toàn khác, bởi với họ lịch sử không bây giờ thì bao giờ?

Sân Dragao của Porto (Bồ Đào Nha) được đón 1/3 sức chứa 50 ngàn chỗ ngồi, khoảng 16.500 khán giả, trong đó mỗi CLB được dành cho 6 ngàn vé. Đặc biệt, các CĐV Man City sẽ được ông chủ Mansour đài thọ chi phí đến Porto để chứng kiến cú ăn 3 của đội nhà.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202105/chung-ket-champions-league-man-city-khong-bay-gio-thi-bao-gio-3059159/