Man City đẩy Arsenal xuống thứ 4

Đêm 30/12, Man City thắng dễ Sheffield 2-0 trên sân nhà ở vòng 20 Premier League để vươn lên thứ 2 với 40 điểm, hơn Arsenal chỉ số phụ.

Man City thắng dễ Sheffield.

Thiếu vắng Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Jerremy Doku không phải là vấn đề quá lớn với Man City, khi nhân sự còn lại trong tay Pep Guardiola vẫn quá mạnh so với đội bóng đang ngụp lặn ở cuộc đua trụ hạng.

Không chỉ là một tập thể với lối chơi đa dạng, nhuần nhuyễn, Man City còn làm CĐV yên tâm về tương lai, khi dàn sao sinh năm 2000 đều đang tiến bộ qua từng trận đấu. Trước Sheffield, Phil Foden sắm vai ngôi sao với một đường kiến tạo và một bàn thắng.

Phút 14, nỗ lực che chắn của tiền vệ người Anh mở ra khoảng trống để Rodri sút xa, mở tỷ số. Đến phút 61, Foden lại lên tiếng với pha chạy chỗ đón đường chọc khe của Oscar Bobb, trước khi chuyền ngang để Julian Alvarez đệm cận thành, ấn định thắng lợi 2-0.

Man City hứa hẹn sẽ còn thống trị Premier League trong thời gian dài, bởi họ đang sở hữu hàng công trẻ trung và tài năng bậc nhất châu Âu. Ngoài Haaland với phong độ "hủy diệt" (19 bàn, 5 kiến tạo trên mọi đấu trường), nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh còn sở hữu 2 cầu thủ tấn công chất lượng khác là Alvarez (9 bàn, 7 kiến tạo) và Foden (8 bàn, 6 kiến tạo).

Khi Haaland trở lại, Alvarez cũng không cần quá lo lắng, bởi anh có khả năng thi đấu rộng và di chuyển không bóng đầy ấn tượng. Nếu dứt điểm nắn nót hơn trong trận gặp Sheffield, "Người nhện" hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ thứ 2 của Man City chạm mốc 10 bàn trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay.

Pep Guardiola cùng học trò giành 3 điểm trên sân nhà để lên vị trí thứ 3 với cùng 40 điểm như Arsenal nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng, bại. Ngoài ra, đội chủ sân Etihad cũng chỉ còn kém đội đầu bảng Liverpool 2 điểm.

Anh Tuấn

Nguồn Znews: https://znews.vn/man-city-day-arsenal-xuong-thu-4-post1451983.html