Hà Nội hòa trong niềm vui lớn

Những ngày nghỉ lễ đang tới rất gần, dù đã quen thuộc nhưng tôi vẫn luôn háo hức, mong chờ được thấy Hà Nội khoác lên mình một màu áo mới, rực rỡ cờ hoa trong niềm vui, niềm phấn khởi, hân hoan khi mang trong mình nguyên vẹn thanh âm hào hùng của những ng

Hà Nội hòa trong niềm vui lớn

Từ ngày tôi còn là một cô bé sinh viên, chân ướt chân ráo lên Hà Nội, một trong những ấn tượng khó phai chính là được thấy Hà Nội thay áo mới, rực rỡ cờ hoa trước những dịp trọng đại của Đất nước. Từ những con hẻm, con ngõ chật hẹp cho tới những con đường trên các tuyến phố lớn tấp nập người xe, trên những đại lộ thênh thang đều hiện diện sắc đỏ của màu cờ Tổ quốc, của rực rỡ các loài hoa, của pano, áp phích chào mừng làm sống lại những ngày tháng hào hùng của Đất nước anh hùng, của một Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Trải qua biết bao thăng trầm, biến thiên của lịch sử, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc bằng cách nào đó luôn sống mãi, cháy mãi trong lòng mỗi người con đất Việt nói chung và với những người Hà Nội nói riêng.

Tôi may mắn được nghe kể lại thời khắc cả Hà Nội khi ấy nghe tin miền Nam giải phóng trên đài phát thanh, phố phường ngập tràn trong sắc đỏ của cờ hoa, mọi người, già trẻ, lớn, bé đổ ra các ngả đường trong niềm vui và hạnh phúc vô bờ bến, nhà nhà treo cờ, các công sở, nhà máy treo cờ, lá cờ hiện diện trên nóc xe ô tô bon bon trên đường Hà Nội, phấp phới trên chiếc ghi đông xe đạp cũ kỹ của người dân, trên tay của người lớn, trẻ em với nụ cười rạng rỡ… Lá cờ tung bay trong nắng sớm ngạo nghễ, đầy tự hào.

Gần 5 thập kỷ đã trôi qua. Nhưng ký ức về ngày Giải phóng miền Nam năm ấy vẫn là hoài niệm thiêng liêng nhất, không thể quên với những người chứng kiến. Không khí ngày lễ lớn của non sông đang đến rất gần, những ngày tháng Tư lịch sử này, một lần nữa lại làm sống lại những cảm xúc hùng tráng, tự hào trong mỗi người dân Việt Nam các thế hệ, mừng ngày non sông thu về một mối.

Một nơi mà chắc hẳn rằng ai cũng muốn tới đó chính là được tham gia vào buổi lễ thượng cờ thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình vào đúng ngày kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước luôn khiến những người chứng kiến cảm thấy xúc động và tự hào.

Tôi rất thích ngắm nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên tháp cột cờ Hà Nội hay di tích lịch sử thành Thăng Long, chính là những xưa nơi lưu giữ khí phách hào hùng của dân tộc ta, trong những ngày này lại càng trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Giờ đây, những tòa nhà những ô ban công, trước cổng tổ dân phố đều có lá cờ Tổ quốc như những giai điệu tổ quốc trên những công trình mới của đất nước. Lịch sử đầy tự hào đó vẫn luôn hiện diện và đi cùng năm tháng trong từng hơi thở, từng nhịp sống của người Hà Nội nói riêng và cả nước Việt Nam nói chúng. Nơi nơi đều thấy sắc cờ rực đỏ, lòng người hân hoan trong niềm vui lớn chính là minh chứng hùng hồn nhất cho tình yêu đất nước, sự biết ơn, là lời nhắc nhở cho con cháu với những hy sinh lớn lao, cao cả của thế hệ cha ông cho hòa bình ngày hôm nay.

Linh Mai

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/mam-com-gio-to-hung-vuong-net-dep-van-hoa-cua-nguoi-dan-phu-tho.html