Ma... lên sàn thi “tìm sao”

(CATP) Tại Trung tâm ca nhạc Lan Anh (TPHCM), sau đêm thi chung kết tối 26-7, BTC cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng 2009 (NSĐATV) đã trao giải nhất trị giá 30 triệu đồng cho Nguyễn Ngọc Quang Nhật (Long An), giải nhì (20 triệu) thuộc về Quách Hữu Lộc và giải ba (10 triệu) được trao cho Đào Kiều Thanh Tâm đều là thí sinh của TPHCM. Phạm Hồng Đạo (Quảng Ngãi) là gương mặt được khán giả bình chọn yêu thích nhất.

Giải nhất Nguyễn Ngọc Quang Nhật (giữa), giải nhì Quách Hữu Lộc (phải) và giải ba Đào Kiều Thanh Tâm Đêm chung kết có 4 nội dung thi lần lượt là trang phục áo dài, tiểu phẩm, vấn đáp và trang phục dạ hội; tuy nhiên điểm nhấn vẫn rơi vào phần thi tiểu phẩm và vấn đáp. Phần thi tiểu phẩm tự chọn được người xem quan tâm nhất, mỗi cặp 2 thí sinh diễn chung trong một tiểu phẩm không quá 5 phút. Nhìn chung, với 6 tiểu phẩm: Áo cưới, Con ruồi, Điều kỳ diệu, Tình yêu còn lại, Hàm răng vàng và Tường vi đã cho thấy sự trưởng thành của lớp thí sinh ngày nay khi đã biết đầu tư diễn xuất khá tốt, đề tài phong phú: chính kịch, bi kịch, hài kịch. Đặc biệt, lần đầu tiên có đến 2 tiểu phẩm... kinh dị, ma quái cùng xuất hiện trên sân khấu một cuộc thi! Phải chăng vì trong thành phần BGK có NSƯT - đạo diễn Nguyễn Chánh Tín, người đang thực hiện loạt phim ngắn mang màu sắc hồi hộp, kinh dị, ma quái? Tuy nhiên một vài tiểu phẩm vẫn non kém trong nội dung như Áo cưới, Con ruồi, Điều kỳ diệu... Riêng tiểu phẩm Tình yêu còn lại thể hiện một đôi nam nữ chiến sĩ quấn quýt yêu nhau và bỗng nhiên... trúng bom khiến người con trai chết, không một giây nào cho thấy họ từng chiến đấu! Ma... đã bắt đầu xuất hiện trên sàn thi “tìm sao” Sau khi bị “chết vì bom”, nam thí sinh trên tiếp tục “chết” khi trả lời câu hỏi của NSƯT - nữ đạo diễn Bạch Lan trong phần vấn đáp: Cuộc sống riêng tư có ảnh hưởng gì đến công tác diễn viên? Trả lời: “Em nghe người ta nói, phải là một công dân tốt và chân chính thì mới có thể trở nên một diễn viên chân chính, em xin hết” (!?). Câu trả lời đã có thể tốt hơn nếu như là phát ngôn của chính thí sinh chứ không phải “nghe người ta nói” rồi... nói lại cho BGK! Với câu hỏi: Gia đình có phải là bệ phóng cho người nghệ sĩ? Một thí sinh trả lời dứt khoát: Gia đình đạo đức, chân chính thì sinh ra một nghệ sĩ đạo đức, chân chính (!?). Đây là lối suy nghĩ thiển cận, vì một nghệ sĩ có đạo đức và chân chính còn phải do giáo dục, rèn luyện chứ không thể sinh ra là đã tròn trịa như thế! Bên cạnh nhiều câu trả lời tốt, vẫn còn một số hạt sạn trong phần vấn đáp. Việc dành gần nửa thời lượng cho các tiết mục ca nhạc khiến cho đêm chung kết NSĐATV 2009 bị pha loãng. BTC đã không có biện pháp ngăn các fan lên tặng hoa, quà khi ca sĩ đang biểu diễn, thậm chí có fan lên tận sân khấu tặng Mỹ Tâm một... cặp kính mát, lại muốn cô phải đeo ngay trong khi đang hát, khiến ca sĩ này khó chịu ra mặt! Ý nghĩa làm từ thiện của BTC (đấu giá SIM, các thí sinh tặng 1/2 tiền giải) đã không được tô đậm. Cuối cùng báo chí, khán giả và thí sinh cũng cùng Tạp chí Điện ảnh TP thở phào khi cuộc chạy “ma-ra-tông” tìm “sao” kéo dài gần... một năm ròng cũng về đến đích!

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=882&id=26128&mod=detnews&p=