M.U và Chelsea có tiếc nuối?

Trong lúc cả M.U lẫn Chelsea đang trải qua một mùa giải đáng thất vọng thì người hâm mộ lại tự hỏi tại sao Jadon Sancho hay Ian Maatsen lại không thể tìm được chỗ đứng ở 2 đội bóng này, trong khi họ đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Dortmund.

Sancho đã thi đấu ấn tượng trước PSG. Ảnh: BVB

Rạng sáng 2-5, trận bán kết Champions League thứ 2 giữa Dortmund và PSG đã khép lại bằng chiến thắng nghiêng về Dortmund. Ngoài người hùng Niclas Fullkrug với bàn thắng duy nhất thì màn tỏa sáng của Sancho và Maatsen đã chiếm trọn mọi sự chú ý của người hâm mộ Dortmund.

Đầu tiên phải kể đến Jadon Sancho, tiền đạo người Anh chuyển từ Dortmund đến M.U với giá 73 triệu bảng cùng hy vọng sẽ trở thành biểu tượng mới tại sân Old Trafford. Tuy nhiên, từ khi khoác áo “Quỷ đỏ”, Sancho đã gây thất vọng và đánh mất chính mình. Trong 2,5 năm thi đấu cho M.U, Sancho chỉ ghi được 16 bàn cùng 8 kiến tạo sau 94 lần ra sân. Thậm chí, ở khoảng thời gian cuối năm 2023, Sancho còn không được đăng ký thi đấu, bị cấm tập luyện cùng đội 1 của M.U sau những bất đồng với huấn luyện viên Erik ten Hag. Gây nhiều thất vọng tại sân Old Trafford, Sancho quyết định trở lại Dortmund theo dạng hợp đồng cho mượn vào đầu năm 2024 và quyết định này giúp anh lấy lại phong độ đỉnh cao, điển hình là màn trình diễn với PSG vừa qua.

Trong suốt 90 phút thi đấu, Sancho đã thực hiện 17 pha đi bóng và có 12 lần qua người thành công (nhiều nhất trong một trận đấu tại Champions League mùa bóng năm nay). Tốc độ và sự lắt léo của Sancho khiến hàng thủ của PSG liên tục gặp khốn đốn. Vì vậy, dù không ghi được bàn thắng hay có một pha kiến tạo nào nhưng anh vẫn được chấm điểm 9 (cao nhất trận đấu) và làm lu mờ ngôi sao Kylian Mbappe, người được chú ý nhất trước khi trận đấu diễn ra.

Bên cạnh màn tỏa sáng rực rỡ của Sancho, sân Signal Iduna Park cũng chứng kiến màn trình diễn siêu hạng của một cầu thủ bị ruồng bỏ khác có tên Ian Maatsen. Cùng gia nhập Dortmund theo bản hợp đồng cho mượn vào tháng 1-2024 như Sancho, hậu vệ người Hà Lan đang khiến đội bóng chủ quản cảm thấy tiếc nuối vì để anh ra đi. Từ khi chuyển sang Bundesliga, Maatsen đã có 19 lần ra sân cho Dortmund, ghi được 2 bàn cùng 2 kiến tạo và là một trong những cầu thủ được huấn luyện viên Edin Terzic yêu thích nhất.

Trong trận tứ kết lượt về với Atletico Madrid, Maatsen đã góp công lớn giúp Dortmund bước tiếp vào bán kết với pha đột phá ghi bàn mẫu mực ở phút 39. Phong độ cao ấy tiếp tục được Maatsen thể hiện trong trận bán kết khi anh khóa chặt 2 ngòi nổ bên hành lang phải của PSG là Dembele và Hakimi. Thậm chí, Maatsen còn suýt đem về quả phạt 11m cho đội nhà khi bị Marquinhos phạm lỗi trong vòng cấm ở cuối hiệp 1. Bên cạnh đó là những thống kê ấn tượng như: thực hiện 41 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 90%, 2 pha tắc bóng chính xác, 4 lần phá bóng và 6 lần tranh chấp thành công.

Chứng kiến màn trình diễn của Maatsen, nhiều người hâm mộ Chelsea tự hỏi tại sao một cầu thủ thi đấu rất hay tại bán kết Champions League lại không thể giành được suất đá chính tại một đội bóng xếp hạng 9 Ngoại hạng Anh như Chelsea. Thậm chí, khi những hậu vệ cánh trái như: Cucurella hay Ben Chilwell chấn thương thì ông Pochettino thà sử dụng một trung vệ như Levi Colwill, chứ không để Maatsen thi đấu.

Câu hỏi tương tự cũng được người hâm mộ M.U đặt ra cho Sancho. Trong khi tiền đạo người Anh tỏa sáng rực rỡ ở Dortmund thì trước đó tại M.U anh phải dự bị cho những: Rashford, Antony hay Garnacho…, những cầu thủ góp phần lớn nguyên nhân khiến M.U bị loại từ vòng bảng Champions League năm nay.

Liệu Sancho, Maatsen không đủ trình để thi đấu tại M.U và Chelsea hay tại môi trường thi đấu ở đây không đủ tốt để họ tỏa sáng như thực lực vốn có? Đến thời điểm hiện tại, có vẻ mọi thứ đang nghiêng về vế thứ 2 và có lẽ M.U lẫn Chelsea sẽ tiếc nuối vì không biết cách khai thác tài năng của 2 cầu thủ trên để rồi phải nhìn họ tỏa sáng trong màu áo đội bóng khác.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202405/mu-va-chelsea-co-tiec-nuoi-62c6a8f/