M.U tính chuyện rút ruột Barcelona

(Bongda24h) - Tăm tia khá nhiều đối tượng trong kì CN mùa đông nhưng rốt cuộc chỉ có 1 bản hợp đồng duy nhất là thủ thành còn ít tên tuổi Anders Lindegaard cập bến Old Trafford, xem ra phiên chợ giữa mùa không phải nơi để các ông chủ M.U đầu tư ồ ạt. Tuy nhiên, rất có thể mùa hè sang năm, mọi thứ sẽ khác khi Quỷ đỏ thành Manchester đang đứng trước một cuộc thay máu. Và mới đây nhất, Javier Mascherano đã trở thành một trong những mục tiêu săn đuổi của M.U trong kì CN mùa hè tới.

Manchester United đang đứng trước một cuộc chia tay quy mô lớn khi cựu đội trưởng Gary Neville đã tuyên bố giải nghệ, cuối mùa giải này thủ thành Edwin Van Der Sar cũng chính thức treo găng trong khi đó tương lai của lão tướng Paul Scholes thì vẫn còn đang bỏ ngỏ. Chỉ có "Cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Man Utd" Ryan Giggs khẳng định sẽ gắn bó với Old Trafford thêm 1 năm nữa. Chính bởi vậy việc tìm người thay thế những lão tướng trụ cột là điều hết sức cấp bách với M.U vào thời điểm này. Mascherano đang trở thành gánh nặng của Barcelona Xét một cách khách quan, lực lượng của M.U lúc này không vượt trội thậm chí có phần yếu thế hơn so với những đối thủ cạnh tranh như Chelsea, Man City hay Arsenal nhưng đến nay đội chủ sân Old Trafford vẫn dẫn đầu bảng bởi họ sở hữu một HLV đại tài là Sir Alex Ferguson cùng với đó là một chút may mắn trong những cuộc đối đấu đã qua. Tuy nhiên, trận thua mất mặt 1-2 trên sân của Wolves cho thấy rằng nếu không có thực lực thì may mắn cũng không thể mãi cứu giúp cho một đội bóng và cuối cùng thì thành tích bất bại của M.U cũng đã bị phá vỡ. Hàng tiền vệ chính là một trong những tuyến yếu nhất của M.U vào thời điểm hiện tại đặc biệt ở vị trí tiền vệ trung tâm. Fletcher, Anderson hay lão tướng Paul Scholes cũng chỉ thi đấu tròn vai chứ không bùng nổ như ở giai đoạn đầu mùa trong khi đó Carrick đã từ rất lâu rồi không còn là chính mình. Anh không còn thể hiện được khả năng phát động tấn công như thưở nào mà thay vào đó là sự chậm chạp và đôi khi là những sai lầm hết sức tắc trách. Nhận ra điểm yếu nơi vị trí tiền vệ đánh chặn nên ở phiên chợ đông, MU đã rất quyết tâm để săn đón Lass Diarra của Real Madrid. Tuy nhiên, thương vụ này đã không thể hoàn thành và nay Sir Alex quyết định chuyển hướng sang tiền vệ người Argentina - Javier Mascherano. Gia nhập Barca với cái giá lên tới 22 triệu bảng hồi hè năm nay nhưng dường như Mascherano không phải mẫu cầu thủ phù hợp với lối chơi của đội chủ sân Nou Camp. Đội trưởng ĐT Argentina tại World Cup 2010 không mấy khi được ra sân trong đội hình chính của gã khổng lồ xứ Catalan và anh thường xuyên phải "đánh bóng" ghế dự bị dù trước khi đến với Barcelona, Mascherano đã thi đấu rất hay trong màu áo Liverpool. Có lẽ, Premier League vẫn là nơi phù hợp với mẫu cầu thủ có lối chơi cơ bắp, cần cù bù thông minh như Mascherano. Chính bởi vậy, BLĐ M.U đã sẵn sàng chi ra 18 triệu bảng để đưa cầu thủ 26 tuổi này trở lại với giải đấu cao nhất nước Anh. Việc phải thường xuyên ngồi ngoài sẽ khiến Mascherano suy nghĩ đến đề nghị trên, trong khi đó Barca có lẽ cũng không quá mặn trong việc giữ chân tuyển thủ Argentina bởi rõ ràng họ đã bị "hớ" khi bỏ ra tới 22 triệu bảng để chiêu mộ anh và mức giá 18 triệu mà phía M.U đưa ra hoàn toàn có thể chấp nhận được. Tiến Thịnh

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/428/172/201102/8zivo35953/mu-tinh-chuyen-rut-ruot-barcelona.html