M.U chỉ có 1 điểm trước Tottenham: Còn 5 điểm thôi, M.U!

(Thethaovanhoa.vn) - Với trận hòa 1-1 ngay tại White Hart Lane tối qua, M.U đã không thể đòi được món nợ đã cho Tottenham vay ở trận lượt đi. Và tất nhiên, đó là tin vui cho Man City: khoảng cách bây giờ chỉ còn là 5 điểm.

M.U chưa bao giờ gục ngã ở White Hart Lane kể từ tháng 5/2001, nhưng sau những gì đã diễn ra ở lượt đi, rất nhiều người đã cho rằng chuyến làm khách của họ lần này sẽ có một kết cục khác. Trong suốt nửa hiệp đầu tiên, cặp tiền vệ Parker - Dembele lấn lướt hơn Carrick - Phil Jones, còn đôi cánh Bale - Lennon thì luôn đặt các hậu vệ biên của M.U vào tình trạng báo động.

Như thường lệ, Gareth Bale được coi là mối nguy hiểm lớn nhất của Tottenham, bởi tốc độ và những pha bó từ cánh vào trung lộ nguy hiểm. Ngay phút 13, "số 11" đã đe dọa khung thành đội khách bằng một cú dứt điểm chéo góc, rất may, De Gea đã xuất sắc cản phá. Nhưng M.U mới là đội mở tỷ số ở phút 25 sau một tình huống phối hợp hết sức ăn ý. Từ bên cánh trái, Welbeck đẩy bóng sang phải rất thoáng cho Cleverley và tiền vệ trẻ này đã tạt bóng hết sức chính xác để van Persie đánh đầu tung lưới Hugo Lloris. Đây đã là bàn thắng thứ 18 của van Persie ở mùa giải này.

Bàn thua này tiếp tục thể hiện sự ngây thơ của các cầu thủ Tottenham. Họ tấn công khá nhịp nhàng và tốc độ, nhưng kèm người thì quá tệ. Trong tình huống mở tỷ số, nếu van Persie không đón được bóng thì có lẽ Patrice Evra cũng sẽ lập công, bởi anh cũng chẳng bị ai kèm cả.

Tottenham vẫn tiếp tục duy trì sức ép của mình trong khi M.U vẫn tiếp tục lối chơi thận trọng, nhưng không kém phần nguy hiểm, nhất là trong những đợt phản công nhờ sức càn lướt của Welbeck. Phút 40. Gareth Bale lại có cơ hội rất rõ rệt với pha dứt điểm từ đầu vạch 16m50, bóng đã hơi chạm vào đùi Evra khiến De Gea bất ngờ, nhưng vẫn kịp dùng chân cản bóng. Đầu hiệp hai, Tottenham tiếp tục có cơ hội rõ nét khi Dempsey băng xuống đối mặt với De Gea, và một lần nữa, thủ môn này kịp dùng chân cản phá.

Trong suốt những phút còn lại của trận đấu, Tottenham vẫn là những người nhỉnh hơn về mặt thế trận, song lại thiếu may mắn hoặc sự chính xác vào những thời điểm quyết định. Bale lần thứ ba uy hiếp khung thành De Gea bằng một cú sút đập vào đội trưởng Vidic đi chệch cột dọc.

Nhưng chính vào phút bù giờ thứ ba, khi mà tất cả đã nghĩ đến một màn đòi nợ ngọt ngào cho M.U thì Tottenham có bàn gỡ hòa. De Gea đã chơi khá xuất sắc trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng anh lại có phần sai lầm trong tình huống để thua này. Cú đấm bóng của thủ thành người Tây Ban Nha quá nhẹ và bóng đến ngay chân của Aaron Lennon. Tiền vệ nhỏ con này đã căng ngang vào trong để Dempsey băng vào ghi bàn thắng quý như vàng.

Với những gì đã cống hiến, Tottenham xứng đáng với trận hòa này. Còn M.U, trận hòa này có thể khiến họ cẩn trọng hơn trong chặng đường còn lại. Ở phía sau, hơi thở của Man City đang nóng dần.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-anh/mu-chi-co-1-diem-truoc-tottenham-con-5-diem-thoi-mu-n20130121033200713.htm