Ly hôn rồi bị trầm cảm, người đàn ông bảo đưa con gái đi xem phim, 1 ngày sau gia đình nghe tin dữ

Gia đình của người đàn ông ở Thái Lan đã không thể tin nổi khi nhận được tin tức về 2 cha con.

Mới đây, vụ việc một người đàn ông Thái Lan nói với người nhà là mình đưa con đi xem phim, sau đó 2 cha con không trở về nhà đã khiến cộng đồng mạng nước này rúng động.

Một lần nữa, câu chuyện cho thấy khi bị trầm cảm ở mức độ nặng, con người có thể sẽ gây ra những sai lầm không thể sửa chữa và rất cần sự quan tâm từ những người thân của họ.

Người đàn ông Thái Lan mất tích sau khi bị nghi giết chết con gái 10 tuổi

Thông tin trên tờ The Thaiger cho thấy sự việc xảy ra tại một khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Uttaradit, phía Bắc Thái Lan vào ngày thứ Hai, 8/4 vừa qua. Theo đó, một người đàn ông tên là Sittanan đã cùng con gái mình là Napat đến khu nghỉ dưỡng ở đây. Thế nhưng, chỉ sau một ngày, tức là ngày 9/4, các nhân viên của khu resort không thấy người đàn ông đâu, và trên giường là thi thể của bé gái 10 tuổi Napat.

Cảnh sát cho biết, nạn nhân Napat được phát hiện trong tư thế nằm úp mặt trên giường và người được đắp chăn. Napat mặc áo phông, quần đùi và có vết cắt ở cổ tay trái. Một con dao mà cảnh sát tin rằng đã được sử dụng để gây án, nằm trên bàn cạnh giường ngủ.

Hình ảnh nạn nhân được bố chở đi chơi trước khi thảm kịch xảy ra.

Những người chủ của khu nghỉ dưỡng khai với cảnh sát rằng cô bé Napat đến khu nghỉ dưỡng vào ngày 8 tháng 4 cùng với một người đàn ông sau đó được xác định là cha cô, Sittanan. Khoảng 10h ngày 9/4, Sittanan một mình rời khu nghỉ dưỡng trên chiếc xe máy và không quay lại cho đến 12h theo lịch trả phòng.

Thấy vậy, nhân viên của resort định gõ cửa thông báo cho Sittanan về việc trả phòng nhưng không nhận được phản hồi. Người này đã quyết định vào phòng bằng chìa khóa dự phòng và tìm thấy thi thể của cô bé Napat. Sittanan bị tình nghi là kẻ sát nhân và cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra sâu hơn để xác định vị trí của hắn.

Người ta nhìn thấy anh ta lần cuối trên đoạn phim do camera an ninh ghi lại, trong đó hắn đã đi xe máy trên đường Quốc lộ 11 vào khoảng 10h45 sáng ngày 9/4.

Nghi phạm đã ly hôn và từng rơi vào trầm cảm

Cha của nghi phạm Sittanan, cũng là ông nội của nạn nhân Napat, đã khai báo với cảnh sát rằng sau khi Sittanan ly hôn với vợ thì con trai ông đã được quyền nuôi con. Cả hai bố con đều sống với vợ chồng ông.

Là một ông bố đơn thân, Sittanan không tránh khỏi việc phải đối diện với nhiều thách thức. Anh ta cũng từng ra nước ngoài tìm việc làm, nhưng do công việc này là bất hợp pháp nên dẫn đến việc anh ta bị trục xuất. Điều này khiến Sittanan bị stress liên miên rồi bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm.

Ly hôn và thất bại trong công việc, người đàn ông rơi vào trạng thái trầm cảm. (Ảnh minh họa)

Ngày 8/4 vừa qua, Sittanan thông báo với bố rằng anh định đưa con gái Napat đi xem phim tại một trung tâm mua sắm ở trung tâm thị xã Uttaradit. Biểu hiện của Sittanan rất bình thường, lại nghĩ rằng con trai chỉ muốn đưa cháu nội đi chơi nên ông không hề nghi ngờ gì. Tuy nhiên, cả hai đều không trở về nhà sau đó khiến ông vô cùng lo lắng. Khi nhận được thông tin từ cảnh sát, rằng con trai ông đã mất tích, còn cháu gái thì đã tử vong, người đàn ông đứng tuổi đã vô cùng đau khổ và bối rối.

Ông cũng nói thêm rằng mình biết Sittanan rất yêu chiều con gái và không thể tin nổi nếu Sittanan chính là kẻ đã sát hại con gái vì điều đó quá khủng khiếp.

Trong khi đó, mẹ của Sittanan tiết lộ một số thông tin cho thấy, có thể ngay từ đầu, anh ta đã lên kế hoạch rất kỹ càng. Đầu tiên, Sittanan đã xin lỗi bà qua tin nhắn với nội dung: “Mẹ, con xin lỗi. Từ giờ mẹ không cần phải lo lắng về con nữa. Con yêu mẹ."

Sau đó, bà cho biết mình đã cố gắng liên lạc với Sittanan nhưng anh ta không bắt máy. Tin nhắn cuối cùng từ Sittanan được gửi vào khoảng 10h30 tối ngày 9/4 với nội dung "Con xin lỗi".

Hiện vẫn chưa rõ tung tích Sittanan và cuộc điều tra của cảnh sát vẫn tiếp tục.

Gia Linh

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ly-hon-roi-bi-tram-cam-nguoi-dan-ong-bao-dua-con-gai-di-xem-phim-1-ngay-sau-gia-dinh-nghe-tin-du-172240416084122092.htm