Lý do lãng xẹt

Ba nữ sinh trung học ở huyện Bù Đốp vừa đuối nước hôm 18/3 trên một con suối có đập thủy điện, là một tin cực xấu ngay giữa đỉnh nóng của mùa khô.

Minh họa/INT

Một cú “xả van” của Nhà máy Thủy điện Cần Đơn đã tạo cho dòng suối cơn lũ quét bất ngờ khiến ba nữ sinh đang ở giữa suối không kịp vào bờ và dòng nước đã nhấn chìm cả ba!

Theo tường thuật của Công an huyện Bù Đốp, ba nữ sinh (hai em 15 tuổi, một em 16 tuổi) đã ra giữa suối nước để chụp ảnh selfie mà không hề biết tai họa sắp ập xuống đầu mình.

Vị trí mà ba em gặp nạn cách chỗ xả nước nơi thân đập thủy điện Cần Đơn 1km, nghĩa là các em có đủ thời gian để thoát hiểm nếu như có người thông báo trực tiếp có cú “mở van” kia.

Một vị lãnh đạo của huyện Bù Đốp nói rằng, trước đó Nhà máy Thủy điện Cần Đơn đã ra thông báo trên các phương tiện truyền thông và họ xả nước “đúng quy trình” nên lỗi này không thuộc về họ.

Có thể nhà máy đã có thông báo về việc xả nước. Các thôn, xã trong vùng có con suối chảy qua và huyện Bù Đốp đều biết việc này nhưng thông báo đó có đến được với học sinh không lại là một chuyện khác.

Suốt ngày học ở trường rồi học thêm, thời gian rảnh thì vào điện thoại để chat chit, việc nghe đài, đọc báo, thậm chí nghe thông báo trên loa truyền thanh nhiều khi là điều xa xỉ.

Phần lớn những thông tin cần thiết đều bị các em bỏ ngoài tai, kể cả với nhiều người lớn, miễn là thông tin đó “không ảnh hưởng đến mình”. Nhiều thông tin cần thiết đã dễ dàng bị bỏ qua trước một hệ thống dây chuyền vô cảm, huống hồ đây là việc xả nước giữa ngày hè - một dạng thông tin nghe cũng được mà không nghe cũng chả chết ai.

Trường hợp xả nước (chứ không phải xả lũ) của thủy điện Cần Đơn trên đây là một ví dụ điển hình cho thói vô cảm.

Cha mẹ chỉ cần “dọa” con mình là đừng ra giữa suối vì việc xả nước (nhà máy đã thông báo trên tivi và loa truyền thanh) sẽ cuốn trôi chúng; nhà trường chỉ cần nhắc nhở về sự nguy hiểm của việc ra giữa suối để chụp ảnh selfie; còn thủy điện không chỉ là ra cái thông báo “lạnh lùng” ấy, được phát trên đài là hết trách nhiệm mà cần phải “mất công” thêm một chút: Đến tận các trường nhờ hiệu trưởng thông báo nghiêm cấm học sinh ra suối vì sắp xả nước sẽ nguy hiểm đến tính mạng… Nếu mỗi phía chịu khó “mất công” một chút như thế, ba mạng người sẽ không phải nằm lại giữa suối một cách oan ức đến vậy!

Chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè đối với học sinh. Đây là thời điểm nhạy cảm nhất trong năm học vì sẽ có những cuộc hẹn hò dã ngoại mà selfie là một “chương trình” không thể thiếu trong những lần đi chơi đối với các em.

Đã từng xảy ra các vụ tai nạn đuối nước mà con số không chỉ dừng lại ba em như ở Bình Phước, cũng chỉ vì thích thuê thuyền ra giữa sông để “chớp bóng nuôi phây” cho thật sự lạ và độc đáo.

Có lẽ cha mẹ cũng nên để mắt đến con em mình một chút trong những cuộc hẹn hò của chúng vào những ngày cuối năm học này. Phải dẫn chứng những trường hợp chết thương tâm như ba nữ sinh ở Bình Phước mới đây cùng vố số những vụ việc khác để các em lấy đó mà biết sợ.

Đừng để trẻ thiệt mạng vì những lý do lãng xẹt như thế.

Trần Đăng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ly-do-lang-xet-post676021.html