Lượt về vòng 1/8 Champions League: Khi Liverpool 'chết hụt'

Salah và các đồng đội thất bại trước Inter Milan, nhưng Liverpool vẫn góp mặt ở tứ kết Champions League

Rất nhiều người chờ đợi trận đấu bùng nổ của Liverpool khi họ được chơi ngay trên sân Anfield và đối thủ là Inter Milan. Tuy nhiên, đội bóng nước Ý đã giành thắng lợi 1-0 ngay tại nước Anh. Chiến thắng này tuy không đủ giúp Inter xoay ngược cục diện, nhưng đó là lời cảnh tỉnh không thể tốt hơn cho tham vọng của thầy trò HLV Klopp.

Bảo toàn mục tiêu “ăn 4”

So với Man City, thầy trò HLV Klopp vẫn còn nguyên cơ hội “ăn 4”. Với một đội bóng tham vọng và đẳng cấp như Liverpool, việc giành 4 chức vô địch trong một mùa giải có thể xem là mục tiêu khả thi. Tại nước Anh, thầy trò HLV Klopp vừa có chức vô địch Cúp Liên đoàn. Tại FA Cúp, đội chủ sân Anfield có mặt ở tứ kết. Tại Giải Ngoại hạng, Liverpool đang “phà hơi nóng” lên Man City trong cuộc đua vô địch Giải Ngoại hạng khi chỉ kém 6 điểm trên bảng xếp hạng, nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Và tại Champions League mới đây, dù thua 0-1 trước Inter Milan, thầy trò HLV Klopp vẫn có mặt ở vòng tứ kết.

Trở lại trận đấu với Inter Milan. Đội khách đã thất bại 0-2 trên sân nhà, việc họ gượng dậy tại nước Anh là điều không nhiều người nghĩ đến. Thực tế cho thấy, ngoại trừ bàn thắng, các thông số kỹ thuật đều thuộc về Liverpool. Thống kê cho thấy họ cầm bóng trung bình tới 62%, tung ra 12 cú sút và chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đội bóng chủ sân Anfield lên tới 1,65. Tuy nhiên, các học trò của HLV Juergen Klopp đã không ghi được bàn thắng nào trong suốt 90 phút thi đấu. Những cầu thủ của Liverpool như Salah, Jota đã không tạo ra được ảnh hưởng ở trận đấu này. Nhưng hay đôi khi không bằng hên, khi mọi thứ đang chống lại đại diện nước Anh và họ hoàn toàn có khả năng bị cầm hòa 2-2 thì Alexis Sanchez bất ngờ phạm lỗi và nhận thẻ đỏ. Chơi hơn người, dù không có bàn thắng gỡ hòa, nhưng Liverpool khiến đội khách không có được điều mình cần là bàn thắng.

Ngoài chất lượng chuyên môn, trong thành công của mỗi đội bóng luôn đồng hành với một chút may mắn và trận thua 0-1 trước Inter cho thấy rằng Liverpool đang là tập thể sở hữu sự may mắn đấy. Mọi thứ vẫn đang rất tốt đẹp với Liverpool ở thời điểm này. Đội bóng của HLV Juergen Klopp giờ đây cần duy trì sự ổn định để hướng tới các danh hiệu. Sẽ có nhiều thách thức với Liverpool ở phía trước, đặc biệt tại Champions League, nhưng người hâm mộ Liverpool có lý do để mơ về cú “ăn 4” ở thời điểm này.

Nhìn nhận lại những hạn chế

Người hâm mộ Liverpool có thể sẽ cảm ơn rất nhiều Inter Milan, vì đội bóng nước Ý giúp các cầu thủ áo đỏ nhìn nhận lại những hạn chế, từ đó sớm có những giải pháp cho chặng đường phía trước.

Sau trận đấu, Salah và HLV Klopp đều cho rằng sự tự tin là điều cần thiết với Liverpool, nhưng nó dường như được áp dụng thái quá trong trận đấu với Inter. Dù không còn là một thế lực tại châu Âu như những năm trước đây, nhưng đội bóng nước Ý đã có 90 phút thi đấu rất ấn tượng và nói như chiến lược gia người Đức, Liverpool đã không hoàn thành nhiệm vụ trước Inter Milan. Thông điệp được rút ra rất rõ ràng, những tính toán của HLV Klopp hoàn toàn có thể bị chặn đứng trước một tập thể bị đánh giá thấp hơn. Liverpool sẽ không thể chủ quan trong từng trận đấu sắp tới.

Trận thua 0-1 trước Inter Milan chỉ ra rằng, hệ thống tấn công mà HLV Klopp xây dựng cho Liverpool không phải lúc nào cũng phát huy hiệu quả. Fabinho đã phải vật lộn ở hàng tiền vệ trong khi tam tấu Jota, Salah và Sadio Mane không mang lại mối đe dọa như thường thấy. Có lẽ trong các trận đấu sắp tới, HLV Klopp phải xoay vần lực lượng, bởi đã có những dấu hiệu quá tải với các trụ cột. Salah đã có những màn trình diễn không tốt trước Chelsea và West Ham. Thêm 1 trận đấu nữa, Salah chơi không hiệu quả, có lẽ tiền đạo người Ai Cập cần được nghỉ ngơi. Đây là hệ quả của việc Salah phải đá ngay sau khi trở lại từ AFCON 2021.

Rất có thể HLV Klopp sẽ trao cơ hội cho cậu học trò cưng “sạc lại pin”. Với thể trạng và thể lực hoàn hảo, Salah luôn là mối đe dọa cho các đối thủ và là nhân tố chủ chốt cho các mục tiêu của Liverpool.

Hai đội đã tạo nên một trận cầu hấp dẫn. Việc Liverpool để thua đương nhiên không tốt chút nào, nhất là khi chúng tôi để mất bóng nhiều hơn thường lệ. Chẳng ai muốn phải nhận thất bại trước sự chứng kiến của khán giả nhà cả, nhưng chúng tôi phải chấp nhận thực tế. Liverpool vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

HLV Klopp phát biểu sau trận đấu

NGÔ NHẬT

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/271837/luot-ve-vong-1-8-champions-league--khi-liverpool--chet-hut.html