Lương triệu đô

GiadinhNet - Dư luận đang xôn xao chuyện có người được mời làm Tổng giám đốc điều hành (CEO) cho một ngân hàng với mức lương 1,2 triệu USD/năm.

Có tờ báo cũng đã làm cuộc phỏng vấn bỏ túi với một số CEO ngành ngân hàng trong nước để xác thực thông tin này song chung quy lại, không hơn, không kém khi đó vẫn chỉ là một... tin đồn! Đành rằng đó là tin đồn song nó cũng là một cú “sốc” lớn với dư luận! Người dân, vốn hơi đa nghi một chút không khỏi băn khoăn kiểu “không lửa làm sao có khói?”. Hơi “Tào Tháo” một chút song không phải là chuyện trời ơi đất hỡi, bởi nếu ai đó biết được lợi nhuận của ngành ngân hàng trong thời gian qua, hẳn sẽ không khỏi... lăn tăn! Bản thân người viết bài này, cũng có hân hạnh quen biết một vài CEO ngân hàng. Cách đây khoảng hai năm, một CEO ngân hàng trong số đó, ở một cuộc trà dư tửu hậu đã “nửa kín nửa hở” cho biết lương của ông khoảng 300 triệu đồng/tháng. Và cũng “nửa kín nửa hở”, vị CEO đó cho hay đó chỉ là lương, ngoài ra còn tiền thưởng, tiền chi tiêu theo chế độ, các khoản lợi tức khác... Có nghĩa là, cái mức thu nhập khoảng 500 triệu đồng/tháng hoàn toàn có thể với một CEO của ngân hàng ăn nên làm ra. Một số liệu cũng đã được chỉ ra rằng, trong năm 2009 đầy khó khăn vừa qua, lợi nhuận của ngành ngân hàng cũng “kịp” đạt khoảng 29.000 tỷ đồng, tăng cỡ 55% so với năm trước đó. 6 tháng đầu năm 2010 này, dù kinh tế thế giới đầy biến động, nhiều doanh nghiệp và ngành nghề trong nước gặp khó khi vay tiền với lãi suất cao tới 17-18%/năm nhưng công bố lợi nhuận của ngành ngân hàng cũng rất “rôm rả”. Theo đó, mức lợi nhuận “bèo bọt” của một ngân hàng TMCP hạng trung cũng cỡ 5-7 trăm tỷ, ngân hàng lớn là cả ngàn tỷ đồng. Đành rằng, ngành nào ăn nên làm ra, người lãnh đạo nó cũng như cán bộ viên chức được hưởng “phúc” cũng xứng. “Phúc” đó là lương, là thưởng, là các khoản chi ăn ở, nghỉ mát và trăm thứ bà rằn khác. Đành rằng, ngân hàng lãi nhiều thì người điều hành đương nhiên được hưởng lợi cao nhưng vẫn thấy đắng lòng khi mà mức vay với lãi suất hàng chục phần trăm đang khiến hàng ngàn, hàng vạn doanh nghiệp “còng lưng, méo mặt”. Đành rằng lương của một CEO ngân hàng có thể chỉ là... 300 triệu đồng/tháng nhưng nếu nhìn cảnh những người dân đu mình lên dây qua sông Pôkô sao mà ngậm ngùi vậy. Đành rằng, có thể chẳng đến “triệu đô” song lương của một vị CEO ngân hàng trong một tháng có thể xây được hàng chục căn nhà tình nghĩa, mua được mấy chục tấn gạo, mấy nghìn thùng mỳ tôm đỡ đói cho đồng bào vùng sâu, vùng xa giữa cơn bĩ cực. Đành rằng chỉ là “tin đồn”, chưa thấy “lửa” song vẫn thấy cay con mắt!. Thường Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/201006250844209p0c1000/luong-trieu-do.htm