Luôn ngọt ngào trong cả giấc mơ yêu

Theo chân ngư dân đánh bắt cá dọc bãi biển Trà Cổ, chúng tôi gặp những chiến sĩ đi tuần tra biên giới do Thiếu tá Lục Chinh Đức, Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Trà Cổ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) dẫn đầu.

Dừng chân trên chiếc thuyền độc mộc đúng lúc con gái anh gọi điện khoe: “Bố ơi, hôm nay trường con tổ chức hoạt động chào mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Tham gia Chương trình “Vui cùng chiến sĩ”, con được mặc quần áo bộ đội, thích lắm bố ạ!”. Tiếng con trẻ ríu rít khiến khuôn mặt anh Đức tươi tắn hẳn sau đêm tuần tra.

Bằng giọng nói ấm áp, rắn rỏi, đôi mắt xa xăm hướng về phía biển, anh Đức kể: “Vợ mình mới sinh cháu thứ hai mà công việc bận quá, ít có dịp về thăm nhà nên con gái lớn gọi điện nhắc bố luôn. Vợ mình là Vũ Thị Miền hiện công tác tại Trung tâm y tế thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), vốn là người cùng làng, biết nhau từ thuở còn thơ. Lớn lên, em mơ ước trở thành bác sĩ, còn mình ấp ủ quyết tâm khoác trên mình bộ quân phục màu xanh”.

 Lục Chinh Đức và Vũ Thị Miền trong ngày vui hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Lục Chinh Đức và Vũ Thị Miền trong ngày vui hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Tuy biết nhau từ nhỏ, để ý đến nàng đã lâu nhưng Lục Chinh Đức không dám thổ lộ, sợ ảnh hưởng đến việc học của Vũ Thị Miền. Đến khi thực hiện được ước mơ đỗ vào Học viện Biên phòng, trong dịp nghỉ Tết, anh cùng bạn bè trong xóm sang nhà Miền, xin phép bố mẹ cho nàng đi chơi cùng. Biết em ngoan ngoãn, xinh đẹp nên chắc sẽ có nhiều chàng trai để mắt tới, Đức lại học xa nhà, điều kiện ít có dịp về, nhân cơ hội này, anh quyết tâm bày tỏ tình cảm của mình.

Trong chuyến đi chơi ấy, anh cố ý đi chậm hơn các bạn để nói chuyện với nàng được nhiều hơn. Đang đi ngang đường, chợt có cơn mưa khiến cả hai phải tạt vào lề đường tránh ướt. Biết đây là cơ hội tốt, anh tâm sự những suy nghĩ của mình để Miền hiểu, nhưng đáp lại là khoảng trống im lặng khiến chàng trai trẻ thực sự bối rối và lo lắng.

Trở lại học viện sau kỳ nghỉ Tết, anh thường xuyên gửi những cánh thư thương nhớ đến nàng, vậy mà đợi mãi vẫn không nhận được hồi âm. Thấy bạn bè cùng phòng vào dịp cuối tuần được đón người yêu lên thăm, đôi lúc anh cũng chạnh lòng nhưng vẫn kiên quyết không từ bỏ ý định. Những lúc rảnh, sau giờ lên giảng đường, Đức thường mượn những vần thơ và làm bạn với chiếc đàn ghi-ta để ghi lại cảm xúc trong cuốn sổ tay học viên.

Một buổi chiều cuối tuần, nhận được điện từ gia đình báo sức khỏe của bố không được tốt, anh vội xin phép đơn vị về thăm nhà. Đến cửa, thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc của Miền đang ân cần chăm sóc và kiểm tra sức khỏe cho bố, anh cảm động vô cùng.

Buổi tối, anh đến gặp nàng trò chuyện và đặt lên tay Miền cuốn nhật ký bằng thơ. Như cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình, cả hai nắm tay nhau thay cho lời muốn nói. Sáng hôm sau, trước khi trở về trường, nàng gửi tặng anh một chiếc lọ thủy tinh đựng đầy những ngôi sao mơ ước.

Tình cảm của hai người cứ thế được vun đắp, lớn dần theo năm tháng. Những ngày học tập trên thao trường nắng bỏng rát, nhưng mỗi khi nhận được cánh thư của người thương gửi đến như tiếp thêm động lực để Lục Chinh Đức rèn luyện, phấn đấu.

Năm 2014, được sự ủng hộ, chúc phúc của hai bên gia đình, đồng đội, đôi trẻ sánh bước bên nhau về chung một nhà. Lấy ý tưởng từ cuốn nhật ký năm nào, tiệc cưới được trang trí tựa như cuốn sách lưu giữ kỷ niệm, hạnh phúc của hai người. Trên phông chữ kèm theo dòng thơ anh viết tặng nàng thuở học viên với khao khát: Mang cho em những trải nghiệm tình yêu/ Là anh đó không mỹ miều hoa lá/ Anh đem đến những sắc yêu kỳ lạ/ Luôn ngọt ngào trong cả giấc mơ yêu.

TRẦN THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/luon-ngot-ngao-trong-ca-giac-mo-yeu-683579